1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bị đeo gông và đã đưa chân vào rợ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    có ai có ý kiến sống 1 mình vẫn khoái ko?
  2. reikapham

    reikapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có bạn zai nhưng muốn gia nhập hội gông cùm lắm rùi....làm thế nào đây.....
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Này các anh! Tại sao lại có những ông chồng thích đi uống bia và tụ tập với bạn bè hơn là về nhà với bà vợ và mâm cơm mỗi lúc một nguội vì chờ?
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là ngoài bia ngon còn có phở. Phở chua, phở xào...
    Tốt nhất là kiếm sẵn bia, phở và vài viên thuốc ngủ để sẵn ở nhà...
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ko những các anh mà em còn khoái, chỉ ra quán là nhanh.. ước gì
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Này các anh! Tại sao lại có những ông chồng thích đi uống bia và tụ tập với bạn bè hơn là về nhà với bà vợ và mâm cơm mỗi lúc một nguội vì chờ?
    PINKS LA` PINKS!
    tui nghĩ các ông í cứ nghĩ là của mình rồi thì về giờ nào cũng được,các ông í vẫn vô tâm như nhau thôi,chả ông nào khá hơn ông nào đâu,không tin các chị em chưa gì cứ vào mà xem.Tốt nhất là đôi khi cũng phải để các ông chờ đợi như vậy cho biết thế nào là " thằng đi không bực bằng thằng trực nồi cơm ".
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    CÁc cô nổi dậy đê để tôi đi bán dùi cui mới cạ dầu cù là
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG, chỉ là vấn đề thảo luận thôi, tớ thì còn khuya mới có chuyện xức dầu anh giai ạ he he
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu này: " Hôn nhân như cái .. tolet. Người ở trong thì muỗn ra, còn người ở ngoài thì lại muốn vào"

    Đến khi Tào Tháo đuổi thì lúc đó mới bít. Lại ko kịp cả mang giấy theo ấy chứ
  10. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Phở thì làm sao ngon dc bằng cơm nhỉ? Nghĩ coi mấy ông ăn dc phở mấy lắm, còn cơm thì từ khi ta biết nhai cho đến khi lớn lên và già....già ăn cháo nhg cháo dc nấu từ cơm mờ...Cho nên mới có câu " Chán cơm thèm phở, chán phở ta...về lại với cơm "

Chia sẻ trang này