1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PM Online ! ( Những bài spam và chát chít được chuyển vào đây ! )-PHẦN 2.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi j_bich, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldruler

    goldruler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cũng phục mấy gã Trăn vịt, cúm thế mà vẫn lùa ra vịt để chăn. Thương thay mấy thằng chủ đầu tư đầu đất Nam trung bộ!!! Nói chung nhiều bạn làm QUY chỉ là Quy tay chân thôi chứ chưa là Quy đầu!
    Được goldruler sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 22/08/2007
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    anh thấy thương hại các chú quá chỉ thích chửi bới lăng mạ chứ chả chịu học tập để mà vươn lên với đời. Anh chả chấp làm gì - vì chú nào học là xong kiến trúc cũng mang máu "chảnh" tiềm tàng,chú nào cũng nhất quả đất còn thiên hạ là loại vứt đi hết. Mà nói thật hồi mới ra trường anh cũng bố láo thế he he he he.
    Anh cũng có 1 ông đại ca - học khoá xa lắc - vẽ tay cực đẹp (hồi ấy làm gì có 3d) cũng coi thiên hạ = *** hết. Lúc nào cũng thích dạy đời chuyên môn với lại đối nhân xử thế. Giờ cũng có công ty riêng, nhưng mà nhà vẫn phải chui trong cái hóc bé tí, vợ vẫn phải đi cày thì gia đình mới đủ ăn. (có ai quen ở saigon đọc tới đây chắc lờ mờ đoán ra ai )
    Nhìn lại quãng đường đã đi qua từ khi mở công ty thời sinh viên, anh thấy ngu quá vì nhiều cơ hội không chịu nắm bắt do cái tôi của mình "quá bự".
    Lúc nhận được con khách sạn tư nhân hay cafe hoặc nhà hàng là lại chảnh lên với bạn bè thời ấy. Thực tế chả là cái gì đâu.
    Lúc vẽ được vài con nhà dân kiếm được tiền khoái lắm, ta đây chắc ngon lành về nhà dân rồi thực ra *** phải - tới khi nhận thi công luôn mới biết kts thiết kế mà chưa tự thi công thì thực sự chả biết *** gì để mà thiết kế cho "chuẩn".
    Khi nhận lại con resort đầu tiên từ công ty bự - đâm đầu vào binh vẽ khí thế rồi giao bài - chúng nó bắt điều chỉnh đủ thứ mà mình không hiểu tại sao?? Thực tế vì lúc đó bản thân *** biết tiêu chuẩn thiết kế, thành phần nội dung hồ sơ dự án, chứng chỉ quy hoạch khu đất thiết kế là thế nào, chỉ nhăm nhăm vào vẽ cho đẹp. rồi nhận vài chục triệu là thoả mãn ( đâu có biết cái đó thực tế hợp đồng phải trên 800tr)
    Có công trình lại phải chấp nhận đứng tên "vẽ" xin dấu công ty bự để ăn được thiết kế phí cao hơn.
    Thôi thì số phận, các chú chịu khó cày 3dsmax với vợ rầy đi mà làm thuê cho nó chuyên nghiệp rồi đòi lương cho "phù hợp". Từ từ rồi cũng biết.
    Chân thành thế mà các chú còn lải nhải nữa thì anh pó ku luôn.
  3. dhnkien

    dhnkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng đấu đá nhau nữa. Giúp mình nào, còn câu hỏi của mình ở trên chưa ai trả lời hết. Giúp nhé
  4. kitone

    kitone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Học j á:học vẽ đường 100m(ô tô chạy ầm ầm,có cả dải cây xanh bạt ngàn ở giữa nữa chứ)
    Làm j á:làm đường 2m(có khi còn không quay được xe đạp)
  5. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy thương xót cho chú quá! Anh là anh biết chú thật ra là tâm địa tốt nhưng mà do dòng đời xô đẩy nên đâm ra làm thằng trơ trẽn nhăn răng cho thiên hạ chửi nhổ. Thôi thì chú biết mình ngu thì rút kinh nghiệm ngậm miệng lại mà học tập như chú đã thanh minh thanh nga ở trên chú nhé
    Anh rất chân thành khuyên răn chú thế. Chú mà còn nhăn răng thì anh cũng hết thuốc chữa ngậm ngùi cho một kiếp con đười ươi.
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em 2617 thân mến !
    Nói chung là không ai có quyền cấm chúng ta ước mơ và hi vọng, nhất là những ước mơ đẹp, em nhỉ ?
    Hồi còn đi học bọn anh cũng được trường cho giao hợp...à nhầm, giao lưu cả các bạn khoai tây mí cả râu ngô đấy. Cũng đi khảo sát, tham quan, nghiên cứu, làm việc theo nhóm ra trò em ạ, thân thiết lắm í. Có biết đâu rằng thì là các bạn sinh viên khoai tây sang Việt Nam ta, gọi là giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nghe cho nó vừa hồng vừa chuyên thế thôi, chứ thực ra các bạn í sang du lịch mí cả relax là chính, chứ học tập mí trao đổi cái đé0 gì với cả kiến trúc Việt Nam. Còn sinh viên mình thì cứ ngây ngây ngô ngô, được làm việc cùng các bạn nước ngoài là thấy mình pờ rô ghê lắm. Anh cũng đé0 hiểu tại sao lại thế? Bây giờ nghĩ lại, anh chỉ tiếc nhất là những cơ hội như thế, mà mình không được thử râu ngô thôi (hồi đấy sinh viên bọn anh trong sáng và thánh thiện lắm em ạ), chứ còn thì ngoài ra cũng chả có vị đé0 gì.
    Nhưng mà ước mơ về một ngày mai tươi sáng, thì chúng mình vẫn cứ ước mơ thôi, phải không em?
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế hoá ra là mới có ngành Q trong trường K à?
    Xưa nay vẫn thế mà, gọi là thay đổi lớn ư? Toàn giáo trình dịch Liên Xô, Trung Quốc, nước ngoài đấy chứ, từ 196x ý chứ! Nhưng "thế nào là phù hợp" mới là cái khó...
    Nói chung thì ĐHKT TP HCM cũng rất chịu khó đổi mới, nhiều cái KT phía Bắc cũng đang học tập, thí dụ như mở thêm ngành... thời trang!
  8. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trường Kiến trúc TP HCM cũng chịu khó đổi mới đấy, dạo này có mời các giáo sư Việt kiều về giảng dạy, GS GS PHAN VĂN TRƯỜNG là một ví dụ. Nhưng thực chất không biết thế nào ? Tuy nhiên đó cũng là một tín hiệu đáng mừng, ít nhất là cũng có sự hợp tác từ 2 phía, hi vọng tương lai sẽ phát triển hơn nữa...
    Chúng ta khôg thể chạy nhanh bằng ô tô, đành đi bộ thôi vậy... Lạc quan lên các bác
  9. riviera

    riviera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Quy hoạch là thứ cực kỳ yếu kém ở VN.
    Nhưng nhớ 1 điều này, vẽ 1 cái nhà thì sau 1 vài năm còn nhìn thấy thành quả (dù nó có giống hay không) còn quy hoach là thứ cứ vẽ mãi sửa mãi rồi chẳng thấy gì. Tại sao lại thế, giải thích rất dài.
  10. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Mấy bồ cứ doạ..lung tung. Cơ hội ngàn năm có 1 đây: tôi chán nghề rồi. để lại cho bạn cả chứng chỉ hành nghề kt công trình, cả ksư tư vấn giám sát, cả Quản lý dự án...giá cả bộ 5 triệu đây. Bạn cứ lấy mà phô tô, công chứng, dùng nhoè. Tôi đâu tôi chịu. Liên hệ nhanh lên đi nhé...kẻo hết.

Chia sẻ trang này