1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạo Hành gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hungho_em, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạo Hành gia đình

    Vấn đề của tôi không phải là chuyện bạo hành giữa bố& mẹ. Bố và mẹ tôi sống có trách nhiệm và thương yêu con cái lắm. Nhưng giờ tôi đang ở rất xa bố mẹ tôi. Tôi chỉ muốn về với bố mẹ tôi thôi.
    Bạn cứ nghĩ một ngưòi có công việc, lương cao, đủ để nuôi sống gia đình. Nhưng suốt ngày bị chính anh trai mình dè bỉu, nhiếc móc và ác hơn nữa là đánh đập mình. Chỉ để thoả mãn cơn bực tức của anh ta.
    Tôi luôn tự hỏi tại sao lại thế?
    Tôi luôn bị ám ảnh bởi hành động của anh mình, và không biết làm cách nào để vượt qua được.
    Tôi muốn thoát đi cái trách nhiệm và giải phóng cho mình, nhưng khó quá.
  2. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    là em thì em mách bố mẹ ghét nhất là bị đánh
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    ANh thì sao chứ làm anh mà không ra anh thì cũng dáng dể coi thường . Tôi nghĩ anh đã có thể tự chủ về kinh tế thì có thể ra ở riêng để thoát khỏi tình trang này mà ,cũng có thể cải thiện tình cảm hơn vì không ở gần nhau thì khó mà kiếm cớ gây gổ
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bị chồng đánh mới khó vì không biết khuyên ly dị hay không. Chứ bị anh đánh thì tìm nhà thuê mà ở riêng. Lương cao chắc cũng chi được 1-2 triệu/tháng cho việc thuê nhà chứ nhỉ. Báo đăng là hiện nay các cô gái trẻ có công ăn việc làm ổn định & lương khá có xu hướng thuê nhà sống độc lập 1 mình lắm.
  5. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì bạn chưa ngoan!
    Chẳng có hoặc vô cùng ít người anh trai thích đánh em gái ruột của mình, tôi nói thế khi bạn cho răng anh ta đánh bạn chỉ để thỏa mãn cơn bực tức của anh ấy.
    và tôi không hiểu ý bạn khi cho rằng bạn muốn :"Tôi muốn thoát đi cái trách nhiệm và giải phóng cho mình, nhưng khó quá." bởi nước mắt chảy xuôi bạn ạ! Chỉ anh trai mới có thể rơi vào tình trạng ấy chứ em gái thì hiếm lắm
    Hãy xem xét thật kỹ vấn đề!
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của tôi không phải là chuyện bạo hành giữa bố& mẹ. Bố và mẹ tôi sống có trách nhiệm và thương yêu con cái lắm. Nhưng giờ tôi đang ở rất xa bố mẹ tôi. Tôi chỉ muốn về với bố mẹ tôi thôi.
    Bạn cứ nghĩ một ngưòi có công việc, lương cao, đủ để nuôi sống gia đình. Nhưng suốt ngày bị chính anh trai mình dè bỉu, nhiếc móc và ác hơn nữa là đánh đập mình. Chỉ để thoả mãn cơn bực tức của anh ta.
    Tôi luôn tự hỏi tại sao lại thế?
    Tôi luôn bị ám ảnh bởi hành động của anh mình, và không biết làm cách nào để vượt qua được.
    Tôi muốn thoát đi cái trách nhiệm và giải phóng cho mình, nhưng khó quá.
    _____________________________________
    bạn hãy tự tin ra ngoài,đừng để bản thân hay ký ức sau này bị tổn thương.mạnh mẽ lên.còn rất nhiều điều đang chờ đợi bạn
    chúc bạn may mắn
  7. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn. Tuổi thơ của mình ko biết roi vọt của mẹ mà chỉ bị a đánh. ngứa mắt thì đánh, nóng đánh, lạnh đánh....cay lắm ....giờ thì hết rồi vì ức chế wa'' vác dao chém cho chạy túi bụi...cay nhất bị người nhà ức hiếp
  8. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  9. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng có phải là một cách để giải phóng. Không gian xung quanh mình thật nặng nề.
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hay đánh vợ lên tiếng chỉ bảo anh em ít đòn hiểm nhỉ, đánh kiểu gì mà vợ không đau, không để lại vết thương, đánh xong vợ tịt mỏ vào ngay, thế mới sướng chứ, chị em nhà ta hơi động vào tý mồm mép cứ gọi là lu loa lên

Chia sẻ trang này