1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai giúp tôi với khong? Problem khó gỡ - _ -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh3182, 20/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có ai giúp tôi với khong? Problem khó gỡ - _ -

    Em có cô bạn gái (là con một - chắc các bác cũng thấy rùng mình rồi chứ?), tình cảm bọn em đều tốt nhưng đối với em cô ấy thật khó bảo...cô ấy ko biết cách cư xử, ko biết cách làm lành, ko biết cách chăm sóc người khác,....Em kể cho các bác nghe:" cô ấy từng làm bà chị họ hiểu lầm là thích bạn trai của bả, làm mẹ cô ấy giận vì đã lỡ tước đi mất con cún mà mẹ cô ấy nuôi 13 năm trời, mẹ cô ấy coi con cún đấy như bạn, vì bạn gái em sinh vào "ngày rằm - giờ ngựa" - nên hay đi chơi lắm(mẹ cô ấy chỉ biết chơi với con cún thôi, bố cô ả thì bận công việc riêng), lúc thì cô ả đi chơi với công ty, lúc thì đi chơi với bạn học ĐH, lúc thì đi chơi với bạn học cấp 3, lúc thì đi chơi với..nhiều lắm...Em có nói là đi chơi ít thôi mà có đi thì về sơm sớm chút (vì đã một lần cô ả bị giật túi nên em lo) - để dành thời gian chăm sóc bố mẹ, nhà đã it người có mỗi đứa con gái mà lượn như đèn cù ấy". Cô ấy lại bảo: em để ý như thế thì cô ấy ko thoải mái và đi liền 3 hôm (có hôm đi đến tận 12h30 - hỏi rằng các bác là em có điên lên ko). Tính tình thế nên em giận cô ấy như cơm bữa ấy. Cư xử ko đâu ra đâu làm cho mọi người xung quanh bực mình, em phân tích thế này ko đc thế kia ko đc, nói khô hết cả nước bọt mà cái đầu ko tiếp thu đc tý tẹo nào. ....

    Lúc cô ấy nghỉ việc ở nhà, đôi lúc buồn bã làm nũng, em phải nghỉ cả việc về nhà an ủi, động viên;Lương cô ấy cao hơn lương em đến gấp đôi nhưng tiêu thì cũng hoang lắm, con gái váy vung điệu đà thì ai chẳng biết, mà ả nhà em váy thì cái nào cũng có vẻ ***y - em cũng bực chứ - đi ngoài đường mà thằng nào cũng soi bạn gái mình thì thử hỏi ai chịu đc nên em dị ứng với mấy thứ đó lắm (thế mà đôi lúc cô ả buồn em vẫn phải tự xung phong đưa đi shopping đấy chứ) Chiều như thế mà....Cô ấy lôi mấy anh chàng ở cty ra nói là "anh này chiều vợ , anh kia chiều vợ" rồi nói mát mẻ rằng em ko đc như thế, đến lúc em lôi mấy cô khác ra nói về cô thì cô nói "ko đc so sánh".Ức ko?

    Ko nói thì bảo là ko nói, nói thì cô ấy đòi em phải nói dịu dàng cơ, nhưng khổ nỗi đôi lúc em nói dùng cả dịu dàng lẫn gia trưởng mà đâu vẫn chẳng vào đâu, ặc... .mà thậm chí lúc em nói cô ấy còn giả câm giả điêc nữa chứ, em hỏi tại sao có thái độ thế thì cô ả trả lời là "tại ko muốn nhìn thấy cái mặt em bực tức", em bảo là "dù bực thế này hay hơn thế nữa thì cũng phải nhìn mặt nhau (bởi em nghĩ là đã gắn bó với nhau thì bất cứ lúc nào cũng phải ở bên nhau, ngay cả trong lúc cáu gắt cũng ko đc quay lưng lại với nhau như một người câm điêc thế này)

    Muốn cô ấy ở nhà mà cô ấy cứ lượn, em phải hỏi cô ấy đi đâu (để nếu thấy ko cần thiết hay cần thiết thì em nói với cô ấy luôn là lần sau nên đi hay ko), bực mình vì nói cô ấy chẳng nghe, cô ấy chụp cho em cái mũ "hay ghen" . Quả thật em cũng hơi nghen nhưng ít thôi, bởi em cũng biết chút đạo lý mà, em đâu có cấm cô ấy đi chơi đâu nhưng đi phải có nguyên tắc của đi chứ, em cũng hiểu là đi làm phải hoà hợp với đồng nghiệp ..thì cũng có lúc phải đi chơi cùng cty...em hiểu cả.

    Hôm rồi, cô ả đi làm kêu mệt mỏi chuyện công ty, bảo với em là làm nhanh rồi về , cô ả cũng sẽ về sớm, em lo cuống cuồng bởi cái tật đầu óc ko nghĩ đến nơi đến chốn lại ngây ngây đá ống bơ nếu ko thì cũng làm cái gì đó ngốc thì toi, thế là em làm nhanh rồi về nhà đợi cô ả đâu ngờ cô ả đó cho em leo cây, khi về thấy em mặt tươi tỉnh bảo "vừa đi siêu thị với mấy đứa ở cty "(hỏi rằng em có nên tức ko? Em vội vàng làm, rồi vội vàng phóng xuống ko ngại đường đông thế mà..). Em điên lên phân tích cho "cái đầu củ cải ấy hiểu" rằng thế ko đc thì cô ả hỏi thế này "thế anh có yêu em ko? nếu yêu thì thấy em vui sao lại phải cáu" (cô ấy hay dùng bài này để lấp đi nhưng cái lỗi lầm mà cô ấy phạm phải)...Khổ nỗi em có muốn cáu đâu, đợi thì đợi (em đã từng đợi cô ấy 3h ngoài quán cafe trong khi cô ấy làm việc nhưng đấy là đi làm - nếu cô ấy mà đi chơi thì phải phone cho em biết để đỡ sốt ruột chứ). Cái đầu bướng bảo :"tại để quên điện thoại ở cty nên ko có đồng hồ (cãi lại em mà cũng dốt thế! - đi với cả đám người họ cũng có điẹn thoại ko lẽ họ ko có đồng hồ?). Đến nhà em thì ăn bữa cơm đầu tiên ko dọn rửa (bữa đó có bố mẹ em và cô ấy thôi), bữa thứ 2 cũng là bữa đầu tiên vào bếp nhưng chỉ dán bánh trưng cho 2 đứa ăn thì cô ấy làm cháy khói um nhà (bố em ở trên nhà cũng kêu), bữa thứ 3 cô ả thái thịt xong bỏ đấy lên gác thế là mèo ăn vụng lun, chỉ còn lại vài miếng,ặc....

    Giờ thì "lãnh tụ đảng cố chấp" đòi hỏi ở em là sau này có lấy nhau thì em có bảo cô ấy làm gì cũng phải để ý sắc mặt của cô ấy (thế có ức ko hả bà con? Chăm như chăm mẹ thế mà còn bảo em sống phải để ý sắc mặt của cô ấy nữa chứ kìa).

    Hỏi các bác giai nhà ta có ai gặp đc người như em gặp chưa?Em mới yêu có một cô mà như có kinh nghiệm yêu cả chục cô.,,Nhưng công nhận em vẫn còn tình cảm với cái đầu củ cải nhà em..Bắc nào có bài thuốc nào hay cắt cho em vài thang để em đem về cho "cái đầu củ cải" nhà em dùng....khỏi bệnh em nhất định hậu tạ.

    Note:Em có nói sai hay nói quá em chết liền...., con sư tử nhà em mà nó biết em post bài kể nể nó thế này thì chắc em "toi". Các bác kín miệng dùm dùm nhé . Nhưng tại em iu con sư tử nhà em ko dứt ra đc, bức xúc thì nói, tâm sự với cả nhà giải toả và cũng mong có bác nào chỉ dùm cách điều trị thì hay quá.


    Được minh3182 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 20/05/2007
  2. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Con một thì sao chứ ,sao bác thành kiến với con một thế nhỉ
    @ CÒn em của bác nó chuối hết mức cho phép rồi ạ ,theo em bác cứ mặc xác nó một thời gian , coi không có ai chiều chuộng nó nó có sợ không .Nó thích giận cho giận chẳng phải làm lành gì cả .Bác càng nuông chiều càng hư, nó đòi cái giề bác cum cúp làm theo
  3. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi! lấy phải cô này thì có mà.......khổ 1 đời.Dạy bảo ko được đâu! Đừng cố làm thay đổi 1 người. Nếu yêu được thì chấp nhận thôi, chứ thấy cái kiểu......dạy bảo thì......khó lắm! bản tính ăn sâu rồi! ko thể ko thể!!
    chắc là cô này người miền Nam phải ko??
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hừm, chả hiểu cái anh của mình có biết là mình ngoan lắm không nhỉ? Cái gì cũng một điều hai điều anh nói thì em nghe, chỉ xin anh đừng cáu đừng quát, anh nói đúng thì em dĩ nhiên là cố sửa.
    Còn, hè hè, vụ nghiện shopping và dị ứng nhà bếp thì dĩ nhiên là hết thuốc chữa rồi. Chắc anh cũng biết thế nên không có ho he chê bai gì.
    Thế đấy, ngoan thế (dù với người ngoài thì dữ hơn cọp ) nhưng chả biết rồi đến đâu, hay rồi lại bị đá lăn lông lốc như mọi lần đây.
    @Chủ topic: Chịu đựng được chừng nào thì chịu đựng. Đã hết dịu dàng rồi gia trưởng rồi thì cứ...tiếp tục . Mưa dầm thấm đất mà. Trừ khi chẳng có chút tình cảm nào với anh, không thì cô nàng của anh cũng sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà dẫu có thì cũng rất lâu mới thay đổi được 1 chút. Ráng...kiên nhẫn thôi vậy. Cũng may là nghe anh tả thì chỉ thấy cô nàng...ích kỷ chứ không có...ác tâm. Vậy là còn may mắn chán.

  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Phong cáchh girl văn phòng, phụ nữ hiện đại đây mà. Thế thì giao kết với em ý là sau này lấy chồng phải thuê oshin, càng trẻ càng tốt để nó còn chăm sóc khi cô em đi chơi
  6. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lương lậu 2 đứa còn chẳng đủ ăn thuê oshin có mà đói,ko dùng cách này đc đâu bác ơi!
    Được minh3182 sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 20/05/2007
  7. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cứ như bác muốn bỏ lắm rồi ấy nhỉ.Theo bác kể thì cô này toàn tật xấu thôi nhỉ.Con người có mặt tốt mặt ko tốt bác lôi toàn cái ko tốt của người ta lên thế này ,người ta bị chê 1 thì bác bị chê 3-4.Người như bạn gái bác mà có bác yêu chứng tỏ bác cũng có vấn đề.Thế nên bác nên nhìn lại tất cả xem,bên cạnh những điều đó bạn gái bác còn có những điều gì đáng yêu nữa.Nếu vẫn còn những điều khác thì bác đã yêu thì phải cố gắng, còn nếu ko còn điều gì tốt đẹp hơn những điều bác kể ở trên thì lúc nào bác cưới cô ấy về nên lập riêng 1 cái bàn thờ để lên đấy mà thờ cho nó ấm cúng nhà cửa.
  8. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Bác nói cứ như bác muốn bỏ lắm rồi ấy nhỉ.Theo bác kể thì cô này toàn tật xấu thôi nhỉ.Con người có mặt tốt mặt ko tốt bác lôi toàn cái ko tốt của người ta lên thế này ,người ta bị chê 1 thì bác bị chê 3-4.Người như bạn gái bác mà có bác yêu chứng tỏ bác cũng có vấn đề.Thế nên bác nên nhìn lại tất cả xem,bên cạnh những điều đó bạn gái bác còn có những điều gì đáng yêu nữa.Nếu vẫn còn những điều khác thì bác đã yêu thì phải cố gắng, còn nếu ko còn điều gì tốt đẹp hơn những điều bác kể ở trên thì lúc nào bác cưới cô ấy về nên lập riêng 1 cái bàn thờ để lên đấy mà thờ cho nó ấm cúng nhà cửa.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Bác nói em hiểu cả, thú thật với bác hồi đầu em ghét con nhỏ nhà em lắm, lảnh chảnh, đỏng đảnh...thế nào mà oan gia ngõ hẹp em lại yêu con nhỏ nhà em quá, vì vậy mà em phải chịu thế này chứ nếu ko em cũng sẽ như người khác gặp thế này thì có mà giải tán lâu rồi. Chắc em có vấn đề thật.
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Có phải đây là : cái duyên cái số, em vồ lấy trym ko nhở?? nghĩ lại chút xem sao, yêu quá thì làm tới luôn, cưới cho nhanh, vào cuộc sống gia đình, cơm áo nó đè may ra ẻm nó hết chảnh, hết õng oẹ.
    Yêu bình thường thì té cho nó nhanh.
  10. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai phải mạnh mẽ, mới yêu nhau đã bị nó đè đầu cưỡi cổ thế kia thì cưới về thành osin cho nó à.
    Bác phải bạo lực vào, nói không nghe thì tát cho nó vài phát, dạy bảo mà không làm thì cho ăn đạp. Hơi đâu mà nói nhiều.

Chia sẻ trang này