1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC Milan Football Club - Những trang sử hào hùng

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi rossineri, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    post bài để sửa lỗi topic sau khi update sever ..
  2. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Addio Costacuta,Grazie Billy!
    Như vậy sau 22 năm thi đấu trong màu áo Milan,từ mùa giải 1985-1986 hậu vệ mẫu mực Alessamdro Costacurta đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ.
    Trong suốt 22 năm thi đấu trong màu áo Milan anh là tấm gương sáng về đạo đức cũng như lối sống để mọi cầu thủ noi theo.Khởi đầu trong màu áo Milan khi mới 19 tuổi.Billy(tên thân mật mà các đồng đỗi cũng như các CĐV vẫn thường gọi đã chứng tỏ được khả năng của mình để được khoác áo CLB Milan,điều mà anh hằng mong ước khi còn là cậu bé.Cùng thời với anh còn có Maldini,Albertini,Rossi kết hợp với các ngôi sao thuợng hạng đến từ nước ngoài như Vanbasten,Rijkaard,Gullit,Papin,Savisavic...để tạo nên một đế chế,đế chế đỏ đen đó đã thống trị châu âu trong suốt một thời gian dài.Anh cùng Milan đoạt Scudetto đầu tiên năm 1988,chức vô địch Italia đầu tiên của thế hệ vàng thứ 2 trong lịch sử Milan đã làm bàn đạp để đưa Milan ra thống trị châu âu,tiêu biểu là chiến thắng trước Steaua Bucarest và Benfica trong 2 trận chung kết Cup C1 năm 1989 và 1990.
    Billy có một lối chơi rất giản dị,anh luôn bình tĩnh trong mọi pha sử lý bóng.Ngoài đời anh là một còn người hiền lành,có lối sống lành mạnh,cùng với Maldini anh là những tấm gương về đạo đức cũng như lối sống mà bất kỳ cầu thủ mới nào khi đến với Milan cũng nhìn vào để học tập.Trên hết Billy còn được biết đến như một cầu thủ tri thức nhất trong làng bóng đá hiện nay,khi anh hiện đã có 3 bằng Đại Học.CLB đỏ đen AC Milan cũng như các Rossoneri rất lấy làm tự hào khi Milan luôn sinh ra các cầu thủ không những giỏi trong đá bóng mà còn giỏi trong việc học.Có mấy ai có được 3 bằng ĐH như Billy chưa?Hay có cầu thủ nào đọc thông viết thạo 6 thứ tiếng như Leolardo và có hẳn một nhà sử học Boban.Đó chỉ có ở Milan vĩ đại mà thôi.
    Sự nghiệp của Billy gần như gắn liền với Milan,anh có 22 mùa bóng khoác chiếc áo đỏ đen(Chỉ có một mùa bóng 1986-1987 Milan cho Monza mượn,đó cũng chính là mùa giải duy nhất Billy phải tạm xa màu áo đỏ đen).Và cùng với Milan anh đá đoạt được hết mọi danh hiệu.Với 7 Scudetto và 4 Cup C1 trong sự nghiệp,Billy đã có một cuộc đời cầu thủ thành công.Điểm nhấn trong sự nghiệp của Billy là anh đã 2 lần phải vắng mặt rất đáng tiếctrong trận chung kết.Đầu tiên là ở trận chung kết Champions League 1994 gặp Barca,do bị lĩnh đủ số thẻ vàng nên anh đã phải vắng măt,mùa đó dù vắng anh và Baresi những AC Milan vẫn anh dũng giành chiến thắng trước Dream Teem của Cruyff với tỷ số 4-0.Ngay sau đó 45 ngày Billy cũng phải cay đắng ngồi ngoài nhìn các đồng đội thất bại trước Brazil trong trận chung kết WC 1994 trên chấm phạt 11m.Nhìn lại sự nghiệp của mình Costacurta cho biết "đó chính là điều cay đắng và nuối tiếc nhất trong sự nghiệp quần đùi áo đó của mình".Costacurta còn được các đồng nghiệp và người hâm mộ biết đến như một cầu thủ ghi bàn kém nhất.Đơn thuần Billy là một hậu vệ thuần túy nên trong suố 22 năm chơi bóng đỉnh cao của mình anh chỉ ghi được có 3 bàn thắng.
    Hôm qua ngày 19-5 trận đấu với udinese,đây cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Billy.và với bàn thắng từ chấm phạt 11m mà các đồng đội trẻ giành cho anh trong ngày chia tay.Và còn gì quý hơn một món quà đó mà Costacurta đã giành cho người hâm mộ.Phút 59 của trận đấu Billy ra sân nhường chỗ cho người đồng đội trẻ Di Gennaro cũng là lúc cả SVĐ San Siro đứng lên vỗ tay tán thưởng anh.Các đồng đội trong chiếc áo số 5 đã xuống sân tung anh lên và để nói lời tạm biệt.Một sự nghiệp lừng lẫy đã kết thúc trên sân San Siro thân thương.Nhưng anh vẫn sẽ có mặt ở Athens để chứng kiến các đồng đội thi đấu trong trận chung kết cuối cùng của anh trong màu áo đỏ đen.Có thể trận đấu với Liverpool anh sẽ không thi đấu để nhường chỗ cho các đồng đội trẻ,nhưng sự có mặt của anh sẽ là nguồn động viên cổ vũ lớn lao,là động lực để các đồng đội chiến thắng .Chiếc Cup C1 thứ 7 của Milan sẽ là món quà ý nghĩa nhất để tặng Billy và cũng là món quà vô giá mà Billy cùng Milan giành tặng các Rossoneri,những người đã theo anh trong suốt 22 năm sự nghiệp.Addio Costacuta,Grazie Billy!
  3. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản anh là Maldini(3)
    Paolo Maldini,cái tên làm say đắm lòng người,là tình yêu của bao cô gái trẻ,là thần tượng của biết bao người yêu trái bóng tròn và là biểu tượng chiến thắng của Milan vĩ đại.Maldini là con người tuyệt vời nhất mà thế giới bóng đá đã sinh ra.Anh không phải là một cây săn bàn hiệu quả,chẳng phải là một tiền vệ hào hoa mà anh đơn thuẩn chỉ là một hậu vệ thuần tuý.Maldini sinh ra là để đưa nghệ thuật phòng thủ lên một tầm cao mới.Và người ta sẽ mãi mãi nhớ tới anh như một trong những hậu vệ hay nhất thế giới từ trước tới nay
    -Thành công với CLB
    Sinh ra trong một gia đình truyền thống bóng đá,Maldini là cư dân thành phố Milano chính gốc.Cha của anh là Cesare,người cựu đội trưởng của Milan nâng cao chiếc Cup C1 đầu tiên trong lịch sử CLB tại Wembley năm 1963,chính người cha là người đã phát hiện ra khả năng chơi bóng bẩm sinh của Paolo và đã dẫn dắt anh đến với AC Milan.Năm1984 paolo chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB AC Milan,để rồi từ đó cho tới nay anh không một lần rời xa chiếc áo đỏ đen.Khởi đầu sự nghiệp bên hành lanh trái của Milan cầu thủ mang áo số 3 này được giới chuyên môn,các đồng nghiệp đánh giá là hậu vệ cánh trái hay nhất thập kỷ 90.Cùng với Baresi,Costacurta và tassoti thì Paolo đã tạo ra bộ tứ vệ khét tiếng trong lịch sử của Milan cũng như trong lịch sử bóng đá thế giới.Nhờ vào bộ tứ vệ này mà đội bóng đỏ đen có thể yên tâm tổ chức các đợt tấn công và có thể triển khai lối chơi Pressing toàn sân một cách mỹ mãn.Sau Scudetto năm 1988 Paolo cũng các đồng đội đoạt liên tiếp 2 chiếc Cúp c1 năm 1989 và 1990.Những danh hiệu này đã biến Maldini thành một nhà sưu tầm Cup lừng danh trong giới cầu thủ.Với 7 Scudetto,5 Cúp C1/Champion League,4 siêu Cúp Châu âu,2 Cúp Liên lục địa,1 Cúp quốc gia Italia và 5 siêu Cúp nước Ý.Bảng thành tích này của Paolo khiến mọi cầu thủ phải thèm muốn.
    Giường như Maldini trường tồn với AC Milan,anh gắn bó với CLB 22 năm và bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với CLB thân yêu thêm một mùa bóng nữa,Đêm 23-5 tại mảnh đất Athens thần thoại,một lần nữa Maldini viết tiếp truyền thống của gia đình khi anh nâng cao chiếc Cúp C1 trong vai trò đội trưởng lần thứ 3 cho gia đình Maldini(năm 1963 cới Cesare cha anh và 2003 với chính Paolo).Và trên hết với chức vô địch lần thứ 5 sau 8 lần vào chúng kết Cup C1 cùng với Milan paolo đã vượt qua rất nhiều danh thủ như Di Stefano(7 lần) để cân bàng kỷ lục 8 lần chơi trong trận chung kết của F.Gento.Chúng ta cần phải nhớ rằng thời của Gento và Di Stefano CLB Real madrid lọt vào trận chung kết dễ như ăn cháo,điều này càng khiến cho thành tính của Paolo thêm long lanh và đáng tự hào.Giờ đây với việc anh quyết định ở lại với Milan thêm một mùa nữa cơ hội lần thứ 9 lọt vào trận chung kết Cup C1 để lập một kỷ lục mới rất có thể diễn ra,dù ta biết rằng nó sẽ rất kho khắn đối với Milan và Maldini.Nhưng biết đâu đấy,bằng sự quyết tâm,sự khát khao cháy bỏng paolo sẽ một lần nữa bước lên bục chiến thắng ở Moscow
    -Nước mắt với đội tuyển quốc gia
    Dù rất thành công với CLB nhưng khi khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh Paolo đã phải nếm trải sự cay đắng.Cuộc đời thật bất công khi nó cho anh tất cả với CLB nhưng lại nói không với anh ở đội tuyển quốc gia.Năm 1990 Paolo lần đầu tiên cùng đội tuyển Ý dự một kỳ WC,giải đấu quốc tế đầu tiên của anh lại diễn ra ngay trên sân nhà.Nhưng đây là giải đấu thất bại của đội tuyển Ý trước phong độ quá chói sáng của Maradona và sự đồng đều của đội tuyển Đức.Đội tuyển Ý của Maldini chỉ đoạt hạng 3 sau khi để thua Argentina của Maradona trên chấm phạt 11m tại vòng bán kết.Đỉnh điểm của sự cay đắng diễn ra tại WC 1994 trên đất Mỹ,đội bóng màu thiên thanh lại chết trên chấm phạt 11m trước người Brazil trong trận chung kết,Maldini,Baggio cùng các đồng đội đấm nước mắt bởi sự cay đắng,đội tuyển màu thiên thanh lại một lần nữa chết trên chấm phạt 11m định mệnh.Trong suốt quãng thời gian Maldini thi đấu cho đội tuyển Ý thì đội bóng màu thiên thanh có đến 3 lần không thắng được đối thủ khi thi sút luân lưu 11m,lần thứ 3 cay đắng ấy diễn ra ở vòng tứ kết WC 1998 trước đội chủ nhà Pháp.Đây là sự thật đầy cay đắng của Paolo mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian mình khoác áo đội tuyển quốc gia.Giường như anh có thể đoạt mọi Cupa với Milan,còn với đội tuyển Ý vinh quang luôn luôn lẩn tránh anh.nếu không làm sao tại EURO 2000 lại có chuyện đội tuyển Ý dẫn trước đội tuyển Pháp đến tận phút 90 nhưng rồi lại bị cướp mất chiến thắng trong những phút đấu bù giờ,chiếc Cup vô địch châu âu đã đến rất gần với anh cùng đội tuyển thiên thanh nhưng lại bị đội Pháp cướp mất.Đó không chỉ là nỗi đâu cho những người dân yêu bóng đá như Italia mà còn là nỗi đau không có gì bù đắp được vủa paolo Maldini.Để rồi WC 2002 anh một lần nữa gục ngã cùng đội tuyển,lần này những người chấm dứt sự nghiệp quốc tế của Maldini là Hàn Quốc.Đấy như là định mệnh với paolo vĩ đại
    -Một người sống hết mình vì tình yêu
    Maldini là biểu tượng của bóng đá thế giới bởi tình yêu,sự chung thuỷ đến trọn đời của mình.Anh sinh ra đã là một Rossoneri và sẽ mãi mãi là một Rossoneri,đối với anh bóng đá chính là AC Milan,không thể khác được.Điều này được chứng minh trong suốt 22 năm đã qua của sự nghiệp,Maldini được rất nhiều CLB lớn nhòm ngó,ở đó anh có thể nhận được mức lương khổng lồ,nhưng không với anh Milan là tất cả,anh từ chối mọi lời mời,quay lưng lại với mọi cuộc tiếp xúc để giành trọn sự nghiệp được khoác trên mình chiếc áo đỏ đen thân thương.Tiếp nỗi người cha Casare anh chỉ thi đấu cho một CLB đỏ đen vĩ đại,chiếc áo số 3 sẽ mãi là của cha con anh,của gia đình anh.Số 3 huyền thoại đó sẽ được cất vào bảo tàng khi Maldini treo giầy nhằm tôn vinh anh giống như Baresi.Baresi đã là một tượng đài của Milan về sự thuỷ chúng son sắt,Maldini cũng không kém đàn anh của mình về lòng chúng thuỷ và 2 người con tiểu biểu cho Milan ấy sẽ mãi mãi được lịch sử CLB khắc ghi.Sau khi Maldini treo giầy chúng ta chỉ có thế nhìn thấy chiếc áo số 3 đó trên sân san Siro nếu như Cristian con trai anh tiếp tục sự nghiệp của ông nội và cha trong màu áo đỏ đen.
    Ngoài tình yêu với trái bóng,tình yêu với Milan thì Paolo còn được biết đến như một người chồng mẫu mực.Hẳn nhiều người không biết được rằng,sau mỗi trận đấu,dù trận đấu đó diễn ra ở đâu,từ San Siro tới Rerugia,từ Fioren tới turin...,cứ sau khi trận đấu kết thúc anh lại chạy xe về với gia đình về với người vợ Adriana thân yêu.Maldini có câu trả lời phỏng vấn đã đi vào bất hủ trên truyền hình như sau.Được một phóng viên hỏi số 3 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với anh.Paolo trả lời là"Số 3 là tượng trưng cho 3 điều là:thứ nhất số 3 tượng trung cho trời,đất và tôi,thứ 2 số 3 là tượng trung cho cha tôi,mẹ tôi và tôi,thứ 3 số 3 tượng chưng cho vợ tôi,con tôi và tôi"Câu trả lời của anh không khác một sự khẳng định.Tình yêu là tất cả đối với anh
    Một con người mẫu mực,một người đàn ông đẹp trai với đôi mắt buồn sâu lắng,nhưng trong anh là cả một tình yêu lớn với gia đình,với Milan,nó giản dị như vậy thôi những có phải ai cũng làm được đâu.Chính những điều giản dị nhất trong vô vàn những điều giản dị ấy đã làm nên tên tuổi Maldini,làm nên một tượng đài sống trong thế giới bóng đá ngày nay.Đơn giản anh là Maldini(3)
  4. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Năm 2007:AC Milan trên đỉnh cao thế giới!

    Năm 2007 sắp khép lại đối với bóng đá thế giới cũng nhu đối với Milan.Có lẽ đây là một năm không thể nào quên đối với các Rossoneri khi đội bóng con cưng AC Milan giành hết chức vô địch này tới vô địch khác,hết kỷ lục này đến lỷ lục khác để giờ đây AC Milan đang dứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới.Mình hãy nhìn lại hành trình chinh phục của lữ đoàn đỏ đen
    -Mở đầu cuộc chinh phục
    Mở đầu năm 1007 là sự bất ổn,đám mây mù như bao trùm lên toàn sân San Siro khi Milan dính vào Calciopoli và bị trừ 8 điểm ở Serie A,Milan bị cả châu âu nghi ngờ và phải đến phút chót mới biết mình được tham dự Champions League.Nhưng rồi thì chuyến chinh phục của Milan cũng đc bắt đầu.Khởi đầu tuy không được suôn sẻ lắm,Milan bị Inter bỏ xa trong cuộc đua tới Scudetto,còn ở đấu trường Châu Âu Milan cũng lọt vào được đến vòng loại trực tiếp dù khá vất vả.kết thúc năm 2006 Milan hỗn loạn không biết mình sẽ trôi về đâu
    Nhưng Mùa xuân đến mang theo sự ấm áp tới Milan,mở đầu là việc ký hợp đồng với người ngoài hành tinh Ronaldo,mặc dù chàng béo không thể đống góp gì cho Milan trên đấu trường châu âu,nhưng sự có mặt của anh đã tiếp thêm sinh lực lớn cho toàn đội Milan đang rệu giã,Ronaldo chinh là nhân tố chính đưa Milan từ nửa cuối bảng xếp hạng lên vị trí thứ 4 khi kết thúc mùa bóng.Bên cạnh đó đội trưởng của Lazio Massimo Oddo cũng cập bến Milan,sự có mặt của Oddo là một sự bổ xung rất rất cần thiết nơi canh phải,bởi lúc này lão tướng Cafu đã không còn đủ sức gánh vác.Lúc này BLĐ Milan quyết định buông Serie A,để tập trung hoàn toàn sức lục cho Champions League
    -Chinh phục Athens
    Giai đoạn nockout bắt đầu bằng cuộc hành quân đến Hamden Park gặp đội chủ nhà Celtic,trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0,Milan nắm chút lợi thế khi trở về sân nhà San Siro.Mặc dù nắm chút lợi thế nhưng trong trận lượt về Milan phải rất vất vả mới giành được thắng lợi trước Celtic,chính bàn thắng duy nhất từ một cú sô lô tuyệt vời của kaka trong hiệp phụ thứ nhất đã đưa Milan vào tứ kết của giải.Tại đây hùm xám nước Đức là Bayern đang đón đầu,trên sân san Siro lợi thế sân nhà giúp Milan có thế trận lấn át trước đối thủ,nhưng kết thúc trận đấu hùm xám nước Đức mới là kẻ nắm lợi thế,Milan ca bài ca "công làm thủ phá" và bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 2-2.Một tuần sau Milan hành quân tới Arena với mục tìm kiếm một trận thắng ở hang hùm,bởi nếu không Milan sẽ kết thúc hành trình của mình ở đây.Mục tiêu của Milan sớm được cụ thể hóa với 2 bàn thắng chóng vánh trong hiệp 1 nhờ công của Seedorf và siêu Pippo.tỷ số 2-0 nghiêng về Milan sớm được định đoạt ngay trong hiệp 1,đoàn quân Rossoneri hiên ngang lọt vào bán kết gặp những con quỷ đỏ nước Anh Manchester United,còn Bayern Munich lần thứ 4 phải nuột hận trước các Milanista khi không một lần nào vượt qua được đối thủ
    Trước trận đấu với MU được diễn ra,giới chuyên môn cũng như các nhà báo đều đưa ra nhận định rằng MU sẽ ăn tươi nuốt sống Milan.Trong khi đó các Rossoneri vẫn tự tin vào đội bóng con cưng của mình,bởi sau 4 lần gặp gỡ trước đó MU chưa một lần nếm trải hượng vị giành chiến thắng chung cuộc trước Milan.Trận đấu lượt đi trên sân Old Trafford những con quỷ áo ạt tràn sang phần sân của Milan và sớm có được bàn thắng mở tỷ số,nhưng chính lúc đó bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội đã giúp Milan dần dần lấy lại được thế trận.Với 2 bàn thắng của người hùng Kaka giúp Milan có được lợi thế khi kết thúc hiệp 1.Mặc dù tỷ số cuối cùng là 3-2 nghiêng về MU và con quỷ đỏ nước anh có chút lợi thế trước Milan ở trận lượt về,nhưng các Rossoneri vẫn tự tin vào đội nhà.Và đúng như vậy, khi về San Siro mọi chuyện đã khác,được sự cổ vũ của 85 ngàn khán giả nhà Milan như hoàn toàn lột xác,bước vào trận đấu Milan đã dồn lên và không cho đối phương lấy 1 cơ hội,với 2 bàn thắng sớm của Kaka và Seedorf cùng bàn ấn định tỷ số 3-0 của Gilardino trong hiệp 2.AC Milan đã dậy cho MU biết thế nào là bài học bóng đá,một lần nữa câu nói "phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi"của Ferguson lại được ứng nghiệm vào chính đội bóng của ông.Milan mới là đội đẳng cấp,còn MU mãi mãi chỉ là những cái thùng rỗng kêu to.Milan hùng dũng tiến vào trận chung kết gặp lại cố nhân Liverpool
    Hai năm trước ở Istanbul,trận thua trước những con quỷ nước Anh trong trận chung kết như là một vết đau khó lành của các Rossoneri,bất kỳ một Milanista trên thế giới nào cũng chờ mong ngày rửa hận trước con quỷ đỏ này,nhưng quả thực họ đều không ngờ ngày báo thù đó lại đến sớm như vậy.cách đây 2 năm ở Istanbul, Liverpool đã quá may mắn,chính Milan mới là đội bóng chơi hay hơn,sứng đáng giành thắng lợi hơn nhưng chua lại là của Liverpool,còn năm nay mọi chuyện đã khác,Athens chứ đâu phải là Istanbul.Với 2 bàn thắng của siêu Pippo trong trận chung kết Milan đã rửa hận thành công.Đêm Athens nơi các vị thần Milan ngự trị,với chức vô địch Champions League lần thứ 7 AC Milan trở thành nhà vua mới của châu âu
    -Chiến thắng giành cho Puerta
    Mở đầu mùa giải 2007-2008 AC Milan có trận tranh siêu cup Châu Âu với Sevilla tại Monaco,trận đâu này ngoài ý nghĩa của một trận tranh cup,một trận đấu mở màn của bóng đá châu âu,nó còn mang ý nghĩa tôn vinh cầu thủ Puerta của Seviila,bởi anh đã qua đời trước trận đấu 1 tuần do bị suy tim.Cả 2 đội bóng bước vào trận đấu bằng những băng rôn,biểu ngữ,cũng như các hành động nhằm tưởng niệm hậu vệ xấu số này.Trong khi các cầu thủ Sevilla muốn có một chiến thắng để dăng tặng đồng đội của minh,thì các cầu thủ AC Milan cũng muốn kiếm tìm kỷ lục của siêu Cup châu âu,bởi nếu chiến thắng Milan sẽ có 5 lần đoạt Cup,một kỷ lục không đội nào có được.Quyết tâm chiến thắng của Sevill đã giúp họ sớm có bàn thắng mở tỷ số,một hành động đầy cảm động đã diễn ra,khi tất cả cầu thủ của sevill đều dơ tay lên trời như để dâng tặng bàn thắng đó cho Puerta.Và đó cũng là tất cả những gì mà đại diện Tây Ban Nha có thể làm được.Sau bàn thua Milan nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa do công của Pippo,(vâng lại là Pippo,người hùng Athens lại một nữa đóng vai người hùng) rồi vươn lên dẫn trước từ quả Penalty do công của một người hùng khác,thiên thần Kaka trước khi Jankulovki ấn định tỷ số 3-1 chung cuộc.Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về rossoneri,Milan lần thứ 5 đoạt Cup và các rossoneri đã giành trọn chiến thắng đó cho Puerta,cầu thủ xấu số đã qua đời của đối phương như một hành động cao thượng trong thể thao
    -Trên đỉnh cao thế giới
    Trở thành nhà vua mới của bóng đá châu âu,AC Milan có cơ hội để trở thành ông hoàng của bóng đá thế giới cấp CLB nếu giành chiến thắng ở Tokyo.Niềm khao khát cháy bỏng được làm bá chủ của bóng đá thế giới đã thôi thúc các cầu thủ Milan ngay từ khi bắt đầu mùa giải mới.Đối mặt với đội chủ nhà Isawa Red,đội đương kim vô địch Champions League châu Á không phải là khó khăn quá lớn đối với các Milanista,binh đoàn đỏ đen dễ dàng có thế trận áp đảo đội chủ nhà nhưng do thiếu may mắn nên chỉ có 1 bàn thắng dó công của Seedorf.Như thế cũng là quá đủ để giúp Milan tiến vào trận chung kết gặp đối thủ chính của minh là Boca Junior.Cách đây 4 năm cũng tại Tokyo đội bóng đỏ đen đã chịu thất bại do thiếu may mắn trước đối thủ đến từ Nam Mỹ,vì thế đây cũng chính là cơ hội để Milan trả món nợ 4 năm về trước.Trận đấu diễn ra theo đúng ý đồ của các cầu thủ mặc áo đỏ đen,Với 2 bàn thắng của Pippo(người hùng trong mọi trận chung kết)cùng với bàn thắng của Kaka và Nesta các nhà vô địch châu âu đã giành thắng lợi 4-1 chung cuộc,qua đó trở thành ông hoàng mới của bóng đá thế giới trong niềm hân hoan của hàng triệu triệu các Rossoneri trên toàn thế giới.
    Chiến thắng trước Boca không chỉ khẳng định một điều,AC Milan là ông vua của bóng đá thế giới năm 2007,mà trên hết chiến thắng này đưa Milan trở thành CLB giành nhiều danh hiệu nhất thế giới với 18 lần đăng quang ở tất cả các giải quốc tế (7 Champions League,5 siêu Cup Châu Âu,4 cúp LLĐ và 2 Cup C2).Chắc hẳn sau chiến thắng này AC Milan sẽ còn giành được rất nhiều,rất nhiều các danh hiệu nữa để rồi đặt cả thế giới bóng đá ở dưới chân minh.Lữ đoàn đỏ đen sẽ luôn luôn tiến vế phía trước như để khẳng định 1 chân lý,Milan là bất diệt.Đoàn quan đỏ đen ấy sẽ đặt thế giới bóng đá ở dưới chân mình như Alfred Edwards đã hy vọng qua màu áo của Milan.Màu đỏ thể hiện cho sức mạnh của những con quỷ,còn màu đen sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    post bài để sửa lỗi topic sau khi update sever ..
  6. LINHLE

    LINHLE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    có quá ưu ái không ,khi R.Baggio cũng là một nhân cách lớn của bóng đá Itali lại không được nhắc đến như một cấu thủ tài năng từng đá cho ACM
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Dạo này bo
    Thực ra, thời gian gắn bó của Baggio ở AC Milan là quá ngắn ngủi, chỉ có 2 năm, đóng góp cũng ko nhiều nên anh chỉ có thể coi là một ngôi sao AC Milan từng có, chứ ko thể coi là 1 huyền thoại của AC Milan đc.
    Ở AC Milan có rất nhiều cầu thủ đóng góp nhiều hơn Baggio.
  8. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đâu rồi ngày xưa ...
  9. dreamhousekts

    dreamhousekts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một chút còn thiếu nhiều quá thời vinh hiển bộ ba huyền thoại Hà Lan, sau đó có một cầu thủ châu phi cũng làm mua gió tên George Weah là cầu thủ châu phi duy nhất tới giờ dành quả bóng vàng châu âu cho du Eto hay Drogba cũng phải xép một bên
  10. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Với khoảng thời gian quá ngắn ngủ khi đá cho AC thì trong tâm trí mình vẫn quen thuộc khi R.Baggio mặc áo sọc xanh và đá cho Inter hơn.

Chia sẻ trang này