Đen vì Công an Hôm vừa ròi ghé NInh Bình chơi, tớ hú hồn vì gặp mấy chú Công an Giao Thông ở đây !!!!! Cay nghiệt quá!!
oạch! CA ở đây khiếp thật, em đèo hộ cái chị " gì đấy" qua giang một đoạn , chị ý ngồi sau ko đội mũ bảo hiểm, em đã trình bày đủ cách để cố gắng kô cho chiếc xe của mình rơi lại thế mà các ông ý cố níu nó lại mang lên đến kho lưu giữ xe, phạt 70.000 và lưu giữ xe 3 ngày. vấn đề này thì bình thường em ko nói, nhưng mà các ông ý ko ghi hoá đơn mà thu tiền của em thì mấy bác xem nó có hợp lý ko??? biết là ko được nhưng em ko dám nói khi đấy, vì em ko phải là "trùm" của Ninh Binh lúc đó chỉ mong cuốn gói khỏi đấy thật nhanh là được, nhưng đi mà ức déks chiu được.
khớ khớ, ông này giống mình thế, nhưng mình thì đỏ hơn, hôm đấy chạy thoát được, không thì cả bọn mất vui. vừa đi đến ngã tư, đèn còn đang vàng, alê hấp, thằng pé bạo dạn vượt nhanh vượt nhanh (giống ở HN ấy mù), thế là một chú CA không hiểu từ xó nào phóng ra giữa đường thổi còi roét roét..... mịe ơi, thằng pé đến mức liều mạng rồi, bị bắt ở đây thì có mà chết àh? thế là phi lách sang một bên, phóng được 100m rồi rẽ vào ngõ, rồi cứ thấy ngõ nào là rẽ liền, rẽ, rẽ, rẽ.... cuối cùng lại chui tọt ra đường, vừa kịp thấy bóng thằng ku CA vừa rồi nó lướt qua mặt. Hú hồn, may mà còn có thêm chiêu thay đổi trang phục nữa, khiếp qué.....................
khớ khớ, ông này giống mình thế, nhưng mình thì đỏ hơn, hôm đấy chạy thoát được, không thì cả bọn mất vui. vừa đi đến ngã tư, đèn còn đang vàng, alê hấp, thằng pé bạo dạn vượt nhanh vượt nhanh (giống ở HN ấy mù), thế là một chú CA không hiểu từ xó nào phóng ra giữa đường thổi còi roét roét..... mịe ơi, thằng pé đến mức liều mạng rồi, bị bắt ở đây thì có mà chết àh? thế là phi lách sang một bên, phóng được 100m rồi rẽ vào ngõ, rồi cứ thấy ngõ nào là rẽ liền, rẽ, rẽ, rẽ.... cuối cùng lại chui tọt ra đường, vừa kịp thấy bóng thằng ku CA vừa rồi nó lướt qua mặt. Hú hồn, may mà còn có thêm chiêu thay đổi trang phục nữa, khiếp qué.....................