1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgive_forgive, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký gia đình

    Ngày...thang...nam..
    Tối nay là 1 tối buồn...2 mẹ con em long rong ngoài phố...Chíp luôn miệng hỏi "Ba con đâu???''''. Một chút xót xa...một chút tủi hờn...nhưng dường như không có 1 chút nhớ...Sáng nay anh hớn hở rời khỏi nhà sau khi hôn tạm biệt mẹ con em...đó là thói quen từ ngày bọn mình lấy nhau.Em đã từng hạnh phúc..Nhưng bây giờ em tự hỏi cử chỉ đó có phải chỉ dành riêng cho mình em không???Có lẽ anh k biết trực giác đàn bà nhạy cảm lắm...nhạy cảm đủ để em thấy ở anh từ 1 thay đổi nhỏ nhất...đủ để em cảm thấy vòng tay anh không tự nhiên ôm em thật chặt nữa...nụ hôn anh dành cho em không ngọt ngào và đắm say nữa...Khi thấy em ngồi trầm tư bên máy tính...mắt không rời khỏi hình nền cài ảnh hạnh phúc gia đình mình, có lẽ anh hơi giật mình nói bâng quâ "Dạo này anh nhiều việc mệt mỏi quá..."
    Đêm qua khi anh say ngủ em đã đọc tin nhắn trong máy anh...và em hiểu...Đây không phải lần đầu phải không anh?Đàn ông nhận rồi quên.Đàn bà cho và tha thứEm còn cho được không còn tha thứ được không???Ai trả lời cho em đây??
  2. everocky

    everocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    À thế này thì ai cũng có thể gửi nhật ký vào đây hả?
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày /Tháng/Năm
    Mình giận nhau đã 3 ngày rồi.Trước cả nhà em cứ như không có chuyện gì,vẫn cười đùa,thỉnh thoảng vẫn nhờ anh cầm cái nọ lấy cái kia...Khi về phòng em quay ngoắt 180 độ.Em lạnh lùng coi như không có sự hiện diện của anh...Cực chẳng đã anh cầm lấy bàn tay em,em hẩy mạnh ra mắt không nhìn anh dù chỉ là nửa cái....Những lúc không giận nhau em bao giờ cũng phải để anh ôm mới ngủ được...còn giao hẹn rằng kể cả cãi vã nhau thế nào anh vẫn phải để em gối đầu lên tay....Vậy mà lần này....mỗi lần anh đưa cánh tay ra là mỗi lần em né.Anh không ngủ được nằm xem phim chốc chốc lại liếc sang phía em.Em không biết là thật hay vờ cứ ngủ say khìn khịt...Anh chỉ mong em ngủ mê mà quàng tay sang anh để anh đủ tự tin mà ôm chặt em ...Nhưng mong thế nào em cũng vẫn nằm nguyên tư thế cũ...Tự nhiên trong anh trào lên 1 cảm xúc lạ quá nó vừa hụt hẫng nó lại vừa xót xa và tủi hờn.....Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc được lời này đâu Bé ạ...Và em cũng không biết được rằng mỗi lần cãi nhau xong anh lại càng thấy anh yêu em nhiều hơn....Nhưng đừng giận lâu như thế em nhé
  4. hienhh

    hienhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ui .
    topic này hay quá . Em kéo nó lên cho anh chị cùng chia sẻ nhé .
  5. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Đây là một đôi uh?
  6. hienhh

    hienhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hok phải .
    Đọc cũng bít là hok phải 1 đôi mừ .
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi ai ơi ới ời
    Xơi nc rồi kể típ nhé
  8. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Ngày /tháng/năm
    Reng reng,reng....
    -Alo.
    -Cho hỏi đây có phải là số máy của B không?
    -Đúng rồi chị ạ,chị là ai?
    -Anh gọi điện nhá máy vào số ...có phải ko?
    -Xin lỗi chị tôi chưa từng gọi vào số này bao giờ.
    -cộp.
    Reng ,reng ,reng....
    -A lô.
    -Hoa ,hoa mà .
    -Hoa ...à..
    -Anh có gọi vào số máy của Cậu tôi không,dạo gần đây có người nào toàn gọi nhá máy vào đó.
    -Không ,anh ko gọi,lâu lắm rồi anh có....
    -Thật không?
    -Anh bảo là anh không gọi.(gắt)
    Buồn quá,đến giọng em anh cũng không nhận ra nữa.Vào nam có hơn 1 năm,em thay đổi nhiều quá.Từ cách nói năng,cho đến giọng nói thân thương ngày nào.
    Có ai ngờ ,một ngày anh lại ko thể nhận ra dc giọng nói của em.
    Chia tay cũng gần 1 năm rồi,mà có lúc em lại nghĩ anh làm những điều đó sao.
    Chợt nhớ tới một bài hát:"chia tay nhau là hết thôi không còn nữa,chia tay nhau là hết thôi không đau khổ,chi tay nhau là biết từ đây mất nhau,là biết anh phải cố quên em...."


    Được fantasy13_23 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 15/06/2007

Chia sẻ trang này