1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khóc thì sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thik nhìn kon trai khóc Lúc đó có thể tự an ủi mình rằng m` cũng chẳng có j` là yếu đuối cả.
    Ai cũng là người mà, kon trai cũng có lúc khóc, ko khóc thì thật giả tạo
  2. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi ban nam khoc cung binh thuong thoi ma.Cam xuc len dinh dien thi nguoi ta de khoc lam.Cho toi chie se voi ban trai nha! Nhung dan ong thi cung dan len dung de chi em tuong minh yeu duoi nha.
  3. vaioman

    vaioman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không biết là mọi người thế nào nhưng từ mình suy ra thì đàn ông, nhất là đã có tuổi, chững chạc, bản lĩnh thì rất ít khi khóc, trước kẻ thù thì càng không, thường là khóc 1 mình hoặc chỉ khóc trước những người mà mình cực kỳ yêu thương mà thôi, đấy cũng là phép thử để biết mình đang yêu thương ai, vậy đó
  4. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc trông dễ thương đấy chứ......ủng hộ
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    con trai khóc nhìn tội lắm nhưng mà cứ thích bắt nạt cho khóc, thấy tội rồi thương yêu nhiều hơn
  6. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khóc cũng chẳng sao cả.
    Cũng ko thể dựa vào đó mà đánh giá người ta là yếu đuối hay suy diễn được tình cảm người ta dành cho tình yêu đó được.
    Đôi lúc chỉ đơn giản là người đó thấy thương bạn gái, hoặc tiếc cho những gì chưa làm cho nhau khi còn có nhau (như là chưa quan tâm nhiều chẳng hạn)
    Hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là .. có hạt bụi hoặc con bọ nào đó bay vào mắt thôi, hi...
    Take it easy!
    Good luck
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn thấy thằng bạn thân khóc khi người yêu nó đi lấy vợ, thấy thằng đấy nó tồi tội mà đáng thương kiểu gì ấy. Chỉ muốn oánh cho đỡ tức thôi
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ex từng khóc 3 lần vì mình...và đấy là lí do đến giờ vẫn còn tình cảm với ex..........rất tin vào nước mắt kon zai..ko cá sấu như con gái
  9. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI KHÔNG KHÓC
    Là con trai không bao giờ được khóc
    Giọt nước mắt này là giọt nước mắt mưa
    Cơn mưa dịu nỗi buồn cháy bỏng
    Đứng trước biển nghe mặn mòi vị muối
    Sóng vỗ bờ tung giọt mặn lên mi
    Là con trai không bao giờ biết khóc
    Giọt nước mắt này là giọt nước mắt mưa
    Nỗi vất vả của cha thấm đầm vai áo
    Giọt mồ hôi cũng ướt mắt con
    Con trai dám nhìn đời thì không khóc
    Nghị lực làm nước mắt hoá mồ hôi
    Nhưng cha ạ con cũng đành thú tội
    Hơn một lần con đã khóc giấu cha
    Bội bạc với ước mơ con đã quên lờio hứa
    Không dám nhìn đời vắng một người đi xa
    Con ngã ngựa chính hố sâu con đào bới
    Giọt nước mắt này ân hận đã đủ chưa
    Con thú tôi xin cha đừng giận
    Giọt nước mắt này là giọt nước mắt mưa
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Ờ người yêu thằng đó mà lại đi lấy vợ thì tức thật
    Ái đến thế là cùng!

Chia sẻ trang này