1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Viễn quê mình!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi daiphongpc, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foundwife

    foundwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao em ko viet duoc bai vay.cu thi ko up duoc anh len cho cac bac sem/hhehhe.em o GIA THINH
  2. daiphongpc

    daiphongpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ghé qua
    không ngờ topic của mình dc đẩy cao phết!
    mùa hè rùi bố chí off thui
    BIA CHO MÁT
  3. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Vi%E1%BB%85n
    Anh em vào tham khảo về gia viễn này .
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đường về quê, là cả một màu tím.
    Không phải bằng lằng, không phải sắc trời tím. MÀ là tím của hoa bèo, Loài hoa mà mọi người gọi là lục bình, thì cả 2 đứa ta đều ko thích gọi như thế.
    Bèo bọt!
    TRước kia từ gia thanh về đến gia viễn mình, là 2 bên đường ngát hương sen. Hè! thấy thanh tao, mát mẻ... Vậy mà giờ đây, là khói bụi, là những mảnh đẩt, những ngôi nhà dang dở....Và may mắn còn những ao bèo.
    NHớ lắm kỉ niệm ơi...
  5. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại tui quê Gia Viễn, lưu lạc xuống quê tui mới có tui, vậy có tham gia được không nhi?
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [center]ảo ảnh[/center]
    Hải Yến Trần
    [i]ảo ảnh là gì? là không hiện hữu nhưng cũng chẳng vô hình
    Và anh, và em, và lời hứa không vô hình đó, đều chưa từng hiện hữu.

    -" nhớ tôi không người lạ"
    -" nhớ..!"

    Em đã yêu một người như thế, một người xa lạ. Còn anh đã nói yêu một người xa lạ, là em. Nhưng em biết hai điều đó hoàn toàn khác nhau.
    Gần một năm, chỉ những tin nhắn, chỉ những lời nói cộc lốc, khô khan, nhưng em nhớ. Và em tin anh nhớ.
    -" Ngủ chưa?" " Chưa"
    -" Đang mưa" " Đây không mưa"
    -" tôi nhớ cô người lạ" " tôi cũng nhớ"
    .........

    Vậy mà nhớ thật, vậy mà da diết, mà mộng tưởng. Khoảng cách 300km không ngăn nổi, không ép nổi cơn bão lòng trỗi dậy. Và cứ để thế, để cho nhớ, cho yêu, cho những nghĩ suy rất thực trong con người ảo mộng. Em thích chúng ta là những người xa lạ, bởi em nói rằng như thế dễ nói chuyện hơn. Và rằng nếu em có đang khóc, đang buồn thì việc một kẻ xa lạ biết sẽ chẳng để lại " hậu quả" gì. Hơn nữa," nếu là xa lạ thì có thể nói thoải mái, cứ sống đúng là mình mà không sợ bị phán xét, vì nếu có phán xét cũng chẳng sao. Chỉ là người xa lạ" em nói thế. Và hay cho cái việc nói thế, em cũng hành động như thế thật. NHững gì ta biết về nhau, chỉ là do em là bạn cùng trường đại học với em họ anh. Và chấm hết! ?( Cũng chẳng ai muốn biết nhiều hơn về người kia làm gì, thậm chí là một cái tên)
    - " yêu ai chưa?" "Yêu nhiều rồi"
    _" chắc hôn rồi?" "uhm. Có gì đâu chỉ là hôn cục thịt.."

    Em cũng chẳng biết tại sao lại trả lời anh thế. Trong khi chưa yêu ai, trong khi trái tim chỉ lỗi nhịp bởi những dòng tin nhắn khô khốc anh gửi. Anh buồn! Chí ít cũng vì em sống không thật. Anh biết chứ, em là một cô gái ngổ ngáo, ngây ngô.
    Cứ thế, những tin nhắn gửi đến gửi đi. KHông rõ nội dung, vô định, vô hình, nhưng cả hai đều nìn thở nghe rõ tiếng tích tắc, tích tắc... để đợi một câu khô khốc ấy. Ai dám nói rằng tình yêu là sự chở che cho nhau, bên nhau trọn đời, khi mà chính em, chính những rung cảm của em lại theo tiếng đêm trôi vào nơi anh, một kẻ xa lạ, chưa một lần chở che, chưa một phút bên nhau. Nếu có ai nói đó không phải tình yêu, thì em chắc họ cũng không biết gọi thứ nhớ nhung da diết ấy với cái tên là gì...
    -" Hè em vào đó với N" " Ta sẽ gặp nhau"
    -" sẽ làm gì?" " Tôi sẽ hôn cô ngưòi lạ ạ"
    -" ở biển. Của lò ?" "uh. Chỉ một tinh nhắn. Tôi sẽ đến"
    -" dù lúc đó đã có người yêu" " uh. sẽ đến. Tôi hôn mắt cô nhé"
    -" được. Mắt cá chân nha haa" " Uh. Mắt cá chân"

    _" Anh đang làm gì đâý?" " Vừa gọi điện cho người yêu"
    Cái gì đó nhới lên trong ***g ngực. Biết là mất. Vẫn biết thế. NHưng một ai đó mất cái mà họ có buồn đã là một nhẽ. Còn em mất cái chưa bao giờ là của mình, sao em lại cứ tiếc hoài, như thể nó đã gắn bó với em từ kiếp trước.
    -" Yêu rồi hả? chúc mừng" " người lạ cũng đã yêu nhiều mà"
    .................[/i]
    Và thế là chẳng nhắn tin, chẳng còn nằm nghe rõ tiếng tích tắc tích tắc, đêm hoang hoải thở dài, em cũng bình yên. vậy mà đôi khi em vẫn giật mình khi có một tin nhắn về đêm...Cũng quên được thôi. vì chỉ là xa lạ. Là ảo ảnh. Em đã quên???
    Một chút nữa thôi, con tàu sẽ đưa em đến cửa lò. Em biết sẽ gặp anh, vì anh là anh của N. Tưởng đã quá lâu để nhớ nổi một người ta không quen. Nên em nghĩ là quên. Vậy mà lại nhớ. Có lẽ tại một lời hứa nơi biển kia, cõ lẽ tại gió biển, sóng biển cũng ảo ảnh như chính em, chính anh....
  8. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn ở khu vực GIA VIỄN
    - Năm nay ở quê mình mùa màng thế nào . Em nghe nói là trúng to .Nhãn , vải , xoài - Thì chi chít , chĩu quả .
  9. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    gv dau roi ?? co ai trong nganh nghe thuat ko?? vao giao luu di nao???
  10. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hĩ nhà anh nhãn sai thôi rồi nhưng mà đang lo ko có ai bẻ mang đi bán đc! Người mua thì ít tại giá giờ rẻ quá!
    Chắc giữa tháng về giúp các cụ thanh lý đống nhãn đó ! Anh em nào có nhu cầu nhẫn ngon và tươi thì PM nhá

Chia sẻ trang này