1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Viễn quê mình!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi daiphongpc, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic.... " nang thang" cái nỗi gì...
    Ý anh nà...em VÔ GIA CƯ À...
    Vô ĐỊnh Lộng cũng đẹp lém... em Yến trèo tít tuốt lên đỉnh núi cao nhất... Núc xuống sợ..ngồi khóc mãi.. may mà có thằng bạn...
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn..ông pạn quan tâm ....
    giừ thì đỏ như cà tua zì...cảm động ạh..
  3. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào . Chém gió cái rồi lại ta. Cho cái Topic này lượn lên đầu cái.
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thuở còn học ở Trung học, đọc bài thơ "Tư hương" của nhà thơ Hồ Dzếnh có đoạn:
    "...Mây ơi ! Có dạt về phương Bắc,
    Chầm chậm cho ta gởi mấy lời.
    Từ thuở ly hương ta vẫn nhớ,
    Nhưng mà...xa quá, gió mây ơi..."
    Tôi rất xúc động cảm thông cho nỗi đau của nhà thơ bởi vì đó cũng chính là nỗi đau của chúng tôi - những người có cha có ông là "cắc chú" (khách trú) từ quê hương Trung Hoa do hoàn cảnh loạn lạc phải sang Việt Nam tìm phương sinh kế.
    Lớn lên, tôi tự nhủ khi có điều kiện và hoàn cảnh thuận tiện, tôi sẽ trở về Trung Quốc thăm quê hương, mồ mả ông bà.
    Thanh Minh năm nay (2009) thông qua một người bà con ở Chợ Lớn, tôi bắt liên lạc được với người anh họ và một chuyến bay từ phi trường Tân Sơn Nhất đã đưa tôi về TQ, cho tôi thực hiện cuộc hành trình trở về nguồn cội.
    Làng quê tôi thuộc xã Hạ Hậu, trấn Phượng Hoàng, huyện Triều An, tỉnh Quảng Đông, nổi tiếng trà Ôloong với dãy Phượng Hoàng Sơn xanh mướt nương trà. Ở đây tôi đắm mình trong niềm an vui xum họp gia tộc, thăm viếng bà con và lạy tạ mồ mả ông bà. Tôi được hưởng trọn vẹn niềm vui của quê cha đất tổ. Nhưng cũng ở đây, tôi lại ray rứt nỗi đau quê mẹ. Tôi gặp một người phụ nữ Việt Nam vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn đi tìm việc làm, mà phải bị lừa bán sang Trung Quốc, bị đối xử tàn tệ như một món hàng, như một con vật.
    Số là trong nhà anh họ tôi có một người em dâu là người Việt Nam, Anh kể là mẹ của anh đã mua cô gái Việt này với giá là 3.000 ND tệ vào năm 1995 và từ tay một thương lái, đem về làm dâu. Bà rất thương cô con dâu này vì bà nói: "nó đẹp và rất cần mẫn siêng làm..."
    Tôi gặp chị, chị mừng đến rơi nước mắt. Chị nói mười mấy năm ở đất khách quê người mới gặp đựoc người Việt, mới có dịp nói được tiếng mẹ đẻ. Tôi lấy bánh kẹo mang theo từ Việt Nam mời chị ăn cho nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương và hỏi hoàn cảnh nào đã đưa đẩy chị đến đây ? Chị kể chị tên là Ninh Thị Thắm ngụ tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn , tỉnh Ninh Bình. Cha là Ninh Thế Duy, mẹ là Bùi Thị Ngan.
    Vào năm 1994, quê chị ở miền Bắc Việt Nam bị bão lụt triền miên mất mùa, chị ra Nam Định tìm việc làm thì gặp một bà già. Bà nói là bà có người em trai có trang trại ở Lạng Sơn đang cần người phụ giúp trồng trọt. Bà già này đưa chị lên Lạng Sơn thì ngày hôm sau có một người đàn ông đến, bà già này nói đó là em trai của bà, ông này sẽ đưa chị lên rẫy làm việc. Chị theo ông đi bộ khoãng nửa ngày đường nương rẫy, lúc này người đàn ông nói rằng chị đang ở trên đất Trung Quốc, chị có thể bị bắt bất cứ lúc nào vì tội xâm nhập biên giới trái phép. Chị biết là mình đã bị gạt bán sang Trung Quốc. Từ đó, chị bị bán trao tay năm sáu lần, bị lạm dụng ******** và bị đối xữ như con vật. Đến năm 1995, chị được gia đình anh họ tôi mua về làm con dâu, được chồng chị (tên Văn Húc Văn) và anh chị em bên chồng thương yêu - nhất là bà mẹ chồng.
    Hiện nay chị có nhà cửa đầy đủ tiện nghi, có đất trồng trà, có thu nhập trên mức trung bình và sinh được 3 đứa con cho gia đình chồng.
    Chị tâm sự với tôi là chị hài lòng với cuộc sống ở đây nhưng hiềm nỗi là chị không có giấy tờ tuỳ thân, chị không thể làm hôn thú với chồng, không đứng tên trong khai sinh của con. Vì đối với chính quyền TQ thì chị là người nhập cư lậu, đối với chính quyền Việt Nam thì chị là người vắng mặt không lý do mười mấy năm, không ai xác nhận và cũng ko ai biết chị đi đâu còn hay mất. Chính vì chị không có thân phận nên mất quyền công dân, ngoài XH có thể xem là người phạm pháp, chị không thể mua vé máy bay hay tàu hỏa trở về nhà, dù là được người thân bên chồng cho phép.
    Thời gian qua chị cũng không biết cách nào liên lạc với gia đình cha mẹ, và cũng không biết cha mẹ còn hay mất. Cha mẹ chị cũng cứ nghĩ chị đã mất tích hay chết ở đâu đó rồi, nên cũng không ai còn tìm kiếm hay xác minh gì nữa.
    Tôi hứa với chị là khi về Việt Nam tôi sẽ nhờ những tổ chức Xã Hội hay những cơ quan chính quyền đấu tranh cho quyền phụ nữ giúp cho chị. Bởi vì chị là người phụ nữ rất may mắn trong số những người phụ nữ Việt khác rơi vào nanh vuốt của bọn buôn bán người qua biên giới.
    [​IMG]
    Số nhà của chị đang ở
    [​IMG]
    Chị, tôi và chồng chị
    [​IMG]
    Chị, mẹ chồng chị, tôi, anh và chị dâu tôi
    Số ĐT liên lạc: ThienNhan: 0983 999 379
    Tác giả: ThienTai: 0909 197 801
    Chúng tôi có đầy đủ thông tin và hình ảnh cần thiết, nếu người quen của chị thì chúng tôi sẽ cung cấp số ĐT của chị, cách tìm tới nơi,...
  5. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Móc cái Pic này từ dưới cống lên. Thôi kinh đi đc. Mấy cha Gia viễn ko biết chết đâu hết. Chả ai vào làm nó tậm tà tậm tịt tận trang 3
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    ĐỒNG BÀO GIA VIỄN ƠI!....
  7. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ơi gọi cái gì đấy.
  8. alleraller

    alleraller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ho ho! Tui cung o GV ma lau nay ko ve, ko biet co gi moi khong hey? Mang tieng NB ma cha di duoc cai dia danh noi tieng o NB ca. Chan qua!
  9. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Gia Viễn .....Viên giã
  10. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chú chim lượn đi cho anh nhờ. Hờ hờ chỉ đc cái Spam là giỏi.
    Tuần trước về quê chơi lang thang phố Gián tý thì bị mấy thằng choai choai chặn xe cướp người ... May mà võ giỏi với lại găm hàng theo người nên thoát đc. ( sự thật là 1 thằng choai choai nhận ra mình có họ với nó lại bề vai với ông nội nó nên nó mới tha) hix hix

Chia sẻ trang này