1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Âm Nhạc

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi rickynvd, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E654/
    Lời Việt: Quốc Bảo
    Trình bày: Mỹ Tâm
    Anh yêu, ôm em trong vòng tay nóng ấm
    Quấn quýt tựa ngày xưa duyên thắm
    Hãy đắm say mối tình để nhớ đêm thanh bình
    Chỉ có ta bên đời nhau, trong lòng nhau
    Anh yêu, trái tim xa lìa anh đã vỡ
    Tình mới vào đời anh như gió
    Chỉ có em quay mặt, ôm trái tim lưu đày
    Thành đá khô, im lìm đây, em chờ anh
    Chờ anh mãi hơn ngàn năm
    Giữa nắng mưa trần gian
    Vẫn yêu anh như tình thơ
    Về thôi nhé em chờ anh về
    Bối rối tay cầm tay
    Ta dìu nhau, dắt nhau chan tràn màu mơ
    See me as if you never knew
    Hold me so you can''t let go
    Just believe in me
    I will make you see
    All the things that you
    Your heart needs to know
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
    Some way all the love that we had can be saved
    Whatever it takes we''ll find a way
    Believe in me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    Cuz you see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
  2. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bài " Yêu mãi ngàn năm" của Nguyễn Ngọc Thiện em chỉ nhớ có mấy câu đầu thôi hà, hình như là " Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ. Sợ lắm tình chưa đến đã vội bay......."
    Em rất thích bài đó do Lâm Nhật Tiến và Minh Tuyết hát nhưng không nhớ lời. Có ai làm ơn viết cho em lời bài hát đó nhé.
  3. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô TuongTuKhach, tôi vote cho bạn 5*.
  4. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Yêu Mãi Ngàn Năm
    Nhạc sĩ: Tùng Châu - Nguyễn Ngọc Thiện
    Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
    Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
    Tình anh đó luôn nồng cháy
    Vẫn yêu em như ngày xưa
    Người còn đây, đừng buồn thêm chi hỡi em
    Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ
    Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
    Tình anh đó, luôn bình yên
    Vẫn trong tim không nhạt phai
    Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm
    Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
    Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó, có anh và em
    Rồi đông sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lạnh giá
    Tình đôi ta, nguyện sẽ mãi không bao giờ phai
    Đời có khi yên lành, khi cuồng phong.
    Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
    Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa
    Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi.

    Được rickynvd sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 24/12/2005
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Bài này là nhạc *********-bị cấm và lạc hậu lắm rùi.giai điệu dễ nghe nhưng mà nghe k ...nổi và lạc hậu.bây giờ cần Thơ là SÁNG TÂY ĐÔ rùi chứ không phải là CHIỀU TÂY ĐÔ nữa.
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 07/03/2006
  6. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    VN mới mở cửa vài năm,nên vẫn luôn chậm tiến về mọi mặt !
    Sáng Tây Đô thì chả có nghĩa, ĐÊM SÀI GÒN,CHIỀU TÂY ĐÔ thì mới phản ảnh sinh hoạt thật sự,sức sống của Sài Gòn(về đêm) và Tây Đô (buổi chiều)!
    Văn Cao và Phạm Duy là 2 nhạc sĩ cùng thời,Văn Cao còn có thể nổi bậc hơn Phạm Duy,nhưng tài năng sau nầy của Văn Cao bị mai một! (Sau vụ,Văn Nhân Giai Phẩm,có thời gian Văn Cao phải làm chỉ điểm cho công an(cũng buồn!))
    Bác của J. hiện là giáo sư kinh tế đại học Laval,có thời gian là 1 cố vấn cho cựu thủ tướng Võ văn Kiệt,cũng thường về chơi VN với Văn Cao,Trịnh công Sơn(lúc còn sống)... Văn Cao dùng xe đạp để chở bác thăm Đặng Thái Mai,ông già vợ Võ nguyên Giáp, (đó là thời gian Văn Cao phải làm chỉ điểm cho công an!!)
    Văn Cao còn được gọi là "những con voi không đẻ được ",không thể sáng tác,Trịnh công Sơn cũng có thời gian như vậy,phải chuyển sang vẽ(như Văn Cao) và say sưa quên đời.Trịnh vĩnh Trinh(em gái Trịnh công Sơn),cũng đang ở gần nhà J.
    Trong khi,Phạm Duy mai mắn hơn,khối sáng tác của ông đồ sộ,trên ngàn bài,nhưng hiện nay VN chỉ cho ca trên dưới 20 bài,cấm đoán tất cả...
    Nhiều nghệ sĩ về VN trình diễn,1 phần già,khó tìm chổ đứng ở Hải Ngoại như Hương Lan,Evis Phương,Trịnh Nam Sơn,Thái Châu,Duy Quang,Giao Linh,Đức Huy...vì ca sĩ trẻ mới,quá nhiều,mà sinh hoạt hải ngoại,cuối tuần mới có thời gian cho âm nhạc!
    Tại VN thiếu nhạc sĩ giỏi,dù đông người,mới có tình trạng copy nhạc,bài của ngoại quốc làm của mình!...
    Chiều Tây Đô,hình như của Lam Phương,ông ta sáng tác khi xuống bến Ninh Kiều để đi vượt biên! Nhạc của Lam Phương,có cái hay là rất ít bị lỗi thời,nhạc vượt thời gian,nhiều bài sáng tác rất lâu,giờ nghe vẫn hợp thời,không bị lỗi thời!...
    Tuấn Vũ và Sơn Tuyền cũng ít xuất hiện,nhưng là 2 giọng ca KARAOKE( ca tài tử ) ăn khách( giọng ca trữ tình,hát nhiều thể loại 1 cách dể dàng)
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    @ J-N :
    -Sở dĩ mình tô đỏ chữ CHIỀU TÂY ĐÔ là mình nói về cái nội dung ********* của nó .Còn Chiều tây Đô và Đêm sài Gòn hiểu theo đúng nghĩa đen của nó thì nói làm gì.
    -VN mở cửa nhưng chủ yếu là về kinh tế.văn hoá văn nghệ là 1 chuyện khác.những chuyện Bạn nói mình đều biết hết.nhưng nói rồi cũng vậy thôi và nói cả ngày cũng không hết chuyện.
    ..................................................................................................................
    Tại VN thiếu nhạc sĩ giỏi,dù đông người,mới có tình trạng copy nhạc,bài của ngoại quốc làm của mình!...
    Chiều Tây Đô,hình như của Lam Phương,ông ta sáng tác khi xuống bến Ninh Kiều để đi vượt biên! Nhạc của Lam Phương,có cái hay là rất ít bị lỗi thời,nhạc vượt thời gian,nhiều bài sáng tác rất lâu,giờ nghe vẫn hợp thời,không bị lỗi thời!...
    Tuấn Vũ và Sơn Tuyền cũng ít xuất hiện,nhưng là 2 giọng ca KARAOKE( ca tài tử ) ăn khách( giọng ca trữ tình,hát nhiều thể loại 1 cách dể dàng
    .
    ...................................................................................................................
    -Hợp thời hay lỗi thời là do cảm nhận của mỗi người và giá trị đích thực của bài hát.những bài hát hát của văn Cao,Tô Vũ...bây giờ vẫn còn làm người nghe say đắm.Còn nhạc Hoa lời Việt bây giờ chủ yếu là phục vụ thế hệ 8x,9x nghe là chủ yếu.(tại vì ca sĩ mặc dù ca hơi dởnhưng mà "Anh ấy đẹp trai quá" hoặc"Chị ấy dễ thương"
    -Đây là lần đầu tiên mình mới nghe KARAOKE là đờn ca tài tử đó nha Bạn, có khi nào Bạn lầm lẫn chăng?Theo hiểu Biết của mình Đờn ca tài tử xuất hiện tại Miền Tây Nam Bộ vào những năm 20-30 của thế kỷ trước-Cao Văn Lầu có thể coi là ông Tổ.
    -KARAOKE chỉ là sản phẩm của người Nhật sau này....
    Tặng bạn cái link 1 Bài hát do Sơn Tuyền trình bày mà mình rất thích(vì nó buồn)-Trích 1 đoạn:
    "Người yêu anh hỡi!
    nhớ cho rằng cuộc đời mong manh
    Xuân vừa đến đã trôi qua rồi
    Cớ sao người cứ lạnh lùng đi.."

    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2n2n3n31a343v3n3nqm3m3237ntntnqn31n3v3nqm3m3237nvn1n4n
    -Mình có ý kiến thế này đề nghị mod chuyển mấy bài trên không liên quan tới topic này qua 1 cái topic mới ví dụ như là"THÀO LUẬN VÀ THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC chẳng hạn.ai có ý kiến gì đó về âm nhạc thì cứ đem vô đó cũng là thể hiện khảng hiểu biết của mình đó mà
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 08/03/2006
  8. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ca tài tử khác với đờn ca tài tử! Ca tài tử(amateur) là những người không ca chuyên nghiệp,ca hát để vui chơi, giải sầu,thí dụ như đi ca hát Karaoke. Còn đờn ca tài tử thì cũng chưa là chuyên nghiệp,có thể gọi là dự bị chuyên nghiệp,nghĩa là cũng có chất nghề trong đó nhưng chưa chuyên và chưa thành 1 nghề thật sự!
    Ông Cao văn Lầu là ông tổ của cổ nhạc,không là ông tổ của đờn ca tài tử! Người ta thường dùng "đờn ca tài tử" để gọi nhóm người trình diễn ca nhạc vọng cổ chưa nổi tiếng,chưa lập thành đoàn,gánh chính thức,có tính cách mua vui hơn là để thu lợi kiếm $.Nhưng "đờn ca tài tử " cũng còn được dùng để gọi cho nhóm người ca nhạc tân nhạc,thí dụ 1 ban nhạc sinh viên,1 nhóm người có khiếu ca hát,biết sử dụng nhạc cụ họp nhau để trình diễn trong 1 đám cưới,sinh hoạt....
    Giới trẻ VN tại VN nhu cầu lớn hơn mức cung,nên có tính a dua,theo thời cấp tốc và suy tàn nhanh chóng,ít chọn lựa và không có điều kiện chọn lựa. Nhạc từ VN,đem ra hải ngoại giá rất rẽ,mà ít người nghe vì bài hát và phong cách nghệ sĩ thiếu chuyên nghiệp,dĩ nhiên cũng có vài ca sĩ nghe được như Lam Trường,Phương Thanh,...Linh(ca giọng Huế)...
    Cũng tương tự,nói người VN rất yêu bóng đá,yêu thể thao,thì cũng không đúng,cứ xem Sea Games 22,thua Thái Lan trận chung kết,từ ông thủ tướng cho đến vài chục ngàn cổ động viên trong sân,như là 1 đám ma,không có 1 tiếng vổ tay cho đội Thái Lan,thiếu cả cái tinh thần thể thao tối thiểu, ai cũng lặng lẽ ra về,thì làm sao gọi là yêu bóng đá? Trong khi các cầu thủ Thái Lan,họ chào,họ xin lỗi vì thắng 1 cách rất thể thao,rất chuyên nghiệp,dù họ chỉ hiện diện trong sân vài chục người!
    Sea Games 23,từ Phi luật Tân về,đoàn bóng đá Nam về,không
    có nổi 1 đám cổ động viên ra rước! Đâu là tinh thần thể thao,tinh thần yêu bóng đá??? Không có!!!
    Từ ngày gia nhập khu vực Đông Nam Á,bóng đá được chú trọng,nhưng thứ hạng VN như thế nào? Đi lùi! Hiện sắp hạng trên 120 so với thế giới,không tiến được!
    Kinh tế bao trùm mọi quan hệ,có nghĩa là ảnh hưởng tất cả mọi ngành nghề,mở cửa kinh tế là cùng lúc phát triển mọi lãnh vực: văn hoá,giáo dục,khoa học,kỹ thuật,báo chí,truyền thông, ngôn luận,con người... Cứ thay đổi nửa vời,giới hạn,ngăn chận thông tin truyền thông,internet...Thế giới hiểu ta mà ta không hiểu đúng về thế giới.Sinh viên du học,người đi ra nước ngoài thì cứ bị hụt hẫng,hiểu sai lạc và như thế cứ phải khó khăn để hoà nhập,sống co cụm,không thích ứng được.
    Rất nhiều việc,người tại VN không biết,không được quyền biết,thì cả thế giới đều biết (bên ngoài thông tin,internet nhanh nhẹn,không bị giới hạn,nắm bắt mọi nguồn thông tin khác nhau nên có cái nhìn đúng đắn chính xác,khách quan hơn,ít định kiến...)
    Thanh niên tại VN,hầu hết, già xác hơn nhưng kém trưởng thành hơn thanh niên VN hải ngoại cùng lớp tuổi(nguyên do là do môi trường,văn hoá,giáo dục,thông tin nhiều chiều,độc lập,tự do trong suy nghĩ,hành động,không cần học chính trị nhưng tha hồ bàn luận chính trị,ngay từ mẫu giáo là được khuyến khích phát biểu ý tưởng của mình,tìm mọi cách phản biện với thầy,phải có ý tưởng riêng,sáng tạo...).Nên 16,17 tuổi là đã trưởng thành, độc lập,không thích phụ thuộc,thích tự lập,thường tự quyết định mọi việc liên quan đến mình,ai cũng vậy! !8 tuổi,cha mẹ hoàn toàn không có trách nhiệm,mỗi cá nhân tự lo cho mình,thành công thì hưởng thành quả của mình,chết ráng chịu,nên ai cũng phải mạnh.Con trai,con gái cũng như nhau,không có chuyện sống dựa gia đình! Thích ở chung gia đình,thì cũng phân chia công việc rõ ràng,phải trả $ nhà,chia $ ăn....
    Sách vở,báo chí VN thì hiểu rất lệch lạc cộng đồng hải ngoại,đánh giá sai lệch,nên 30 năm vẫn không có tiếng nói chung! Các sứ quán thì chả thấy hoạt động gì và cũng không được ủng hộ,1 phần do suy nghĩ không giống nhau,làm việc cho có làm,kém hiệu quả,thiếu chuyên nghiệp,mà ở những xã hội tiền tiến,cái gì cũng đòi tính chuyên nghiệp...!
    Khoảng cách còn xa...
  9. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chị Cara lo ngại gì,cho bài vào đây? J. cho nó lên rồi rãnh viết tiếp.
  10. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Phạm Duy thì ai cũng biết tài hoa của ông,với khối lượng sáng tác đồ sộ cả nghìn bài ca; hiện chỉ cho phép phổ biến khoảng 20 bài! Quá ra,vô số bài ca khác của Phạm Duy là nhạc *********???
    Người nhạc sĩ thường có khả năng dự báo,Phạm Duy,Lam Phương cũng vậy!
    Biết đâu:"30 năm giải phóng như thế nầy phải không anh"lại là 1 dự báo???
    Nó cũng trùng họp với chữ ký của bạn:
    ...NHỚ DĨ VÃNG...BUỒN...RƠI NƯỚC MẮT...NHÌN TƯƠNG LAI LẠNH...TOÁT MỒ HÔI....

Chia sẻ trang này