1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xindungboanh, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tôi phải làm gì đây?

    H đến với tôi thật bất ngờ và H đã cho tôi được biết hạnh phục của tình yêu là gì , khi mà được ở bên H tôi thấy trái tìm mình đã thuộc hết tất cả về H , tình yêu của chúng tôi thật là ngây thơ và trong sang. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau làm việc gì cũng có nhau . Cho đến một ngày H phải lên hà nội làm chúng tội tạm chia tay nhau vì tương lai của 2 ngươi lên H phải đi chúng tôi rất buồn nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả . Thời gian đâu H nói là rất nhớ tôi đó cũng là sự thật nhưng mà chỉ được một thời gian mà thôi. Có môt ngày tôi lên hà nội để thăm H mặc giù tôi chưa biêt hà nội là gì cả nhưng mà vì H và cả tôi cũng nhớ H nữa tôi lên đấy lúc 10giờ 30 và tôi đã gọi điện cho H ra đón tôi H hỏi tôi môt câu < hiển lên đây làm gì > tôi cứ tưởng là H chỉ đùa tôi mà thôi và chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm chưa đến tầm 1giơ chúng tôi ngồi uống nước với nhau và H nói chúng ta chia tay nhau đi vì mình không thích yêu nũa mình chỉ muốn để tám đến chuyện học mà thôi , tôi biết đây chỉ là lý do để cô ấy chia tay tôi mà thôi . Vì tôi quá yêu H tôi đã ơ lại hà nội để thuyết phục H và cũng tìm nguyên nhân tại sao mà H thay đổi đế thê cho đến tối tôi mới vê hải phòng. Về nhà tôi lên giường mà không sao ngủ được vì có quá nhiều câu hỏi nó cứ làm tôi phải suy nghĩ mà mà không có câu trả lời . Sáng hôm sau tôi quyết định gọi điện lên cho H chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu cuối cùng H cũng nói ra sự thât đó là H đã có người yêu mới đó thât sự là một cú sộc lăng lề đối với tôi , tôi chưa bao giờ bị thế cả vì H là một mối tình đầu tiên của tôi , tôi biết tình yêu không thể có được từ một người mà phải do 2 người mới làm lên tôi đành phải chia tay người mà tôi yêu quý nhât và tin tưởng nhất tôi đã chao tât cả hi vọng vào H , thế mà phải chịu môt kêt cục thật là buồn . Tôi chỉ biết đạp xe một mình trên phố và những kỷ liệm đã qua mà thôi , nhưng ngày tháng tuyệt vời ấy làm sao tôi có thể quên đươc chứ nó đã in đặm vào trong tim tôi và đã ăn sâu vào ký ước của tôi nhưng mà sự thật vẫn là sự thật thê là hết tất cả từ đó tôi không bao giờ tin vào tình yêu nào nữa . Nhưng mà chuyện gì đến nó vẫn đến H ở gần nhà tôi lên chúng tôi gặp nhau thường xuyên , H đã chia tay với người yêu và có ý định quay lại với tôi, tôi rất phân vân không biết có lên quay lại hay không . Hãy cho tôi một lời khuyên
    < tôi rất yêu H và bay giờ cũng thế>

    HIỂN
  2. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi không biết bài bạn Pots lên có định để ai tư vấn không đây cuốn tự truyện của bạn hay lắm nên tôi không biết tư vấn cho bạn cái gì cả
    Nhắc nhở bạn là :
    NỖI TRÍNH TẢ XAI HƠI BỊ NHIỀU
    NẦN XAU NHỚ KẨN THẬN HƠN NHÉ
    Toi co cho dau,co doi dau---
    Mang chi xuan den goi them sau---
    Voi toi tat ca deu vo nghia---
    Tat ca khong ngoai nghia kho dau
  3. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn có định đệ tôi tư vấn không đây , cuốn tiểu thuyết của bạn quá hoàn hảo làm cho tôi không biết bạn cần tư vấn điều gì cả
    Nhắ nhở bạn :
    NỖI TRÍNH TẢ XAI HƠI BỊ NHIỀU
    NẦN XAU NHỚ KẨN THẬN HƠN NHÉ
    Toi co cho dau,co doi dau---
    Mang chi xuan den goi them sau---
    Voi toi tat ca deu vo nghia---
    Tat ca khong ngoai nghia kho dau
  4. TUYET_NHI

    TUYET_NHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Gửi HIỂN
    tôi đọc câu truyện của bạn và cảm thấy buồn cho bạn rất nhiều!!
    xin thứ lỗi cho tôi bởi những gì tôi sắp nói vì có thể nó làm bạn ko vui.bạn nghe tôi kể một câu chuyện nhé:
    có một con công nọ nó cũng bình thường như bao con công khác nhưng lại luôn nhận là mình xinh đẹp...con công ở trên một ngọn núi nó thấy ngọn núi mình đang sống thật đầy đủ và tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó.ngày lại ngày công quanh quẩn trên núi rồi môt hôm nó quyết định đứng lên đỉnh núi đễ mọi người chiêm ngưỡng nó và nó lên đỉnh núi ... rồi bạn biết ko? nó nhìn sang bên kia bên ấy có một đỉnh núi to lớn hơn nhiều và cao hơn nơi nó đang đứng nó nghĩ rằng khi nó sang bên đó nó sẽ nổi bật lắm.Và rồi nó rời ngọn núi của mình leo lên ngọn núi cao kia......nhưng khi leo đến đỉnh nó mới nhận ra rằng ngọn núi này thấp hơn ngọn núi cũ nó cảm thấy thất vọng và muốn quay về ngọn núi cũ..........
    chuyện gì sẽ xảy ra với con công bội bạc đó????bạn có muốn biết ko hiển???câu tra lời là ở bạn, nếu có 1 lần cô ấy vì người khác mà rời xa bạn được thì cũng sẽ có lần thứ 2........quay lại với nhau????với một người bội bạc????hãy hỏi cô ấy "em nghĩ gì sau bao nhiêu lâu xa cách anh và đến với người khác để rồi giờ đây em quay trở lại....em có hiểu cảm xúc của anh ko???" hãy hỏi cô ây như vậy.......
    dù có yêu đến đâu cũng hãy suy nghĩ lại
    KHÔNG NÊN ÂN HÂN VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM .....CHỈ NÊN HỐI TIẾC NHỮNG GÌ CHƯA LÀM ĐUỢC
    TUYET NHI
    Được TUYET_NHI sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 09:28
  5. chi_yeu_em

    chi_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ban muon 1 loi khuyen a?[r23) wa don gian con gi????
    Neu ban van con yeu thi cu tiep tuc ma yeu! ban co mat gi dau?.
    ......hahaha..ban ko nen buon lam gi? nguoi yeu con quay lai la con may do....
  6. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    CẦN TƯ VẤN NHỚ VIẾT CHO TÔI NHÉ
    Toi co cho dau,co doi dau---
    Mang chi xuan den goi them sau---
    Voi toi tat ca deu vo nghia---
    Tat ca khong ngoai nghia kho dau
    Mình rất cần đấy bạn ạ bạn hãy cho mình một lơi khuyên đi mình rất cảm ơn bạn đẩy
    HIỂN
  7. thisi_buon

    thisi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hiển à !!
    Bạn cần những lời khuyên của kẻ chưa bao giờ vướng bụi trần ư ? Nếu sau khi chia tay bạn đúng là cô ấy đã yêu người khác thì đáng để chúng ta phải suy nghĩ đấy . Các cụ nói : " Con cá trượt là con cá to " cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu câu này . Chỉ có điều với cô ấy bạn chỉ là con cá chuối mà thôi . Bạn Hiển à !
    Bạn thử xem 1 bộ phim tình cảm rồi tưởng tượng mình là nhân vật chính xem có lẽ hấp dẫn hơn cái trò câu cá mà bạn vừa gọi nó bầng cái tên hơi mĩ miều là "Tình yêu" đó .
    Hy vọng sau khi tôi Post bài này bạn sẽ có bài khác với nội dung : "Chia vui " nhé
    Tôi chúc mừng bạn đấy , vì điều gì ư , Các cụ nói :" cá cắn câu biết đâu mà gỡ..." có vẻ không đúng với bạn đâu - Chú cá chuối dễ thương ạ
    thíicom
  8. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi chuyện này không chỉ xẩy ra với một mình bạn đâu, nó là chuyện xảy ra với bất kỳ bạn trai nào mà có người yêu từ tỉnh lẽ nên Hà nội học , bạn thử nghĩ xem họ nên đây mất sự quản lý của gia đình cộng với môi trường sống bị thay đổi với các mối quan hệ khác , họ đưọc bao bọc bởi những thằng đàn ông mang mác thành phố với những cuộc đi chơi có chủ ý của bọn nó , dần dàn họ biến thành trò chơi của nhưng thằng thành phố chuyên môn đi chăn "cừu" , khi đã đạt được mục đích bọn nó sẽ coi những người như bạn gái bạn là gì thì bạn cũng biết. Bạn tin mình đi với những người con gái như vậy thì bạn không có gì mà tiếc khi chia tay , thà rằng bây giờ đau khổ còn hơn sau này lấy nhau về họ cho mình mọc sừng bởi vì họ sẵng sàng đổi tất cả những gì tốt đẹp giưa họ với bạn để di theo thằng khác. MÌnh cũng là dân Hà nội và mình cũng đã từng đi chăn "cừu" nhưng nói thật mình không bao giờ tôn trọng những loại gái như bạn gái của bạn đâu , mình chỉ coi bọn nó là loại để ăn thôi chứ còn để thờ thì phải tìm ngưòi khác, hy vọng bạn hết buồn và vui vẻ trở lại, hãy chứng minh cho họ thấy sự cao giá của bạn băng viêc tìm người khác hơn họ chí ít cũng là lòng chung thuỷ
    4
  9. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên nhé mình đã quyết định rồi mình không lên quay lại thì tốt hơn bạn ạ vì mình mà quay lại thì chác là mình lại bị thêm một lần nữa mà thôi , mình không biết quyết định này có sáng suốt hay không , nhưng mà mình tin là mình có những quyết định đứng đán cho bản thân mình và mong các bạn ủng hộ mình nhé rất cảm ơn các bạn
    thà yêu 1 kẻ ăn mày còn hơn la bố thí và ban phát tình cảm cho 1 kẻ biết làm người mà không biết trọng tình cảm
  10. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Em muốn chat với anh xindungboanh! Cho địa chỉ đê!

    britboy

Chia sẻ trang này