1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xindungboanh, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    gửi: britboyvn
    Em muốn chát với anh à được rồi đây là địa chỉ của anh là : traitimmuathu83@yahoo.com
    thà yêu 1 kẻ ăn mày còn hơn la bố thí và ban phát tình cảm cho 1 kẻ biết làm người mà không biết trọng tình cảm
  2. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    hic hic chat qua mail à? Cho em cái ID nào?!

    britboy
  3. tuthangocuahp

    tuthangocuahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không có ai tư vấn cho anh nưa sao ? anh hãy bỏ quách đi trên đời này đâu có thiếu gì con gái hả anh , mà cô ấy cũng không đáng để anh phải nhớ làm gì
    đời không yêu là đời vô nghĩ
  4. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khò ! Khi yêu 1 người như thế thì khó có thể trong một chốc mà thay đổi lém ! Ryu hiểu cảm giác của bạn lắm bời Ryu cũng đã từng trải qua chuyện gần gần giống như vậy !
    Bạn đã tìm ra cách giải chưa ? nếu có rùi thì post lên cho mọi người coi cái nào ???

    Ryukenden
  5. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khò ! Khi yêu 1 người như thế thì khó có thể trong một chốc mà thay đổi lém ! Ryu hiểu cảm giác của bạn lắm bời Ryu cũng đã từng trải qua chuyện gần gần giống như vậy !
    Bạn đã tìm ra cách giải chưa ? nếu có rùi thì post lên cho mọi người coi cái nào ???
    Thế theo bạn thì bạn làm gì ? Mình nghĩ là bạn cũng có suy nghĩ giống mình thôi nhỉ , mình đã quyết định là mình thà chịu đựng đau một lần còn hơn là phải đau dai dảng , mình hi vọng là chuyện này rồi cũng qua nhanh thôi bạn ạ
    và đây là chúc mừng mình đã có quyết định sáng suốt nhé bạn
    Không gì tự nhiên mà có.Tự dưng mà thàng
    Nhìn xuống tự tin . Nhìn lên phấn đấu
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ cậu ta cần làm hết việc nhà: lau nhà, rửa bát, lau kính (chợ búa thì tuỳ), giặt giũ bằng tay (kể cả đã có máy giặt, đã có ôsin)
    để vã mồ hôi và giết thời giờ một cách có ích nhất mà cậu ta có thể làm
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, tôi lại gửi nhầm forum rồi
    nhưng kể ra những lời ấy cũng không phải không đúng với trường hợp này
    làm thế để mình mạnh lên
    [black]linh
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm cho bạn xinđừngbỏanh, nhưng tôi cũng xin góp ý cùng bạn một chút :) . Mọi người đều biết đức tính cầu tiến là diều tốt đẹp, vậy tại sao các bạn lại phê phán một con người khi người ta thay đổi ?Có phải là các bạn nghĩ rằng người con gái đó bội bạc không ? Theo tôi thì các bạn mới chi ngoài hai mươi tuổi các bạn mới chớm hiểu tình yêu nhưng các bạn đã có thể làm gì nào ? Thề non hẹn biển ư ?Các bạn mới chỉ nhìn cuộc đời qua lăng kính hồng của tình yêu ,mà không đối mặt thật sự với cuộc sống .Nếu như người bạn của bạn tim được một người hợp với cô ta hơn bạn thì đó là điều dễ hiểu, bởi vì trưóc đây bạn đối với cô ấy là người tuyệt vời cô ấy có yêu bạn là vì thế , như khi cô ấy tìm thấy một người tuyệt vời hơn bạn thì :)... Tôi nghĩ rằng bạn nên học tập tình yêu của puskin thì hơn
    " Tôi mong em được người yêu em như tồi đã yêu em .."
    Còn tôi thấy nếu bạn bị cô ấy đá mà quay sang trách móc khì không phải khí độ của người quân tử
    Thân

    TÌNH YÊU CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN NHƯNG CẦN ĐƯỢC SỰ CẢM THÔNG
    mdang
  9. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khi vào hoàn cảnh như bạn ai cũng tưởng rằng vậy là tiêu...
    không đâu bạn ơi hãy quên tất cả vì một ngày mai tốt đẹp hơn...

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...

Chia sẻ trang này