1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xindungboanh, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thế anh iu bang con tim hay khối óc.Những chuyện thế này tự mà quyét đinh di hỏi mấy đứa dở hơi biít bơi làm gì.hay ông anh định trưng trổ là ta đa tình đó

    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao xindungboanh khong len tieng khi moi nguoi góp ý chứ? Bạn chọn ý kiến nào? Và bạn suy nghĩ như thế nào?
  3. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên làm theo trái tim mình mách bảo.Nếu tôi ở địa vị của bạn thì tôi không có quyết định gì trong lúc này cả.Vì khi trong ta là một mớ bòng bong thì ta sẽ không có một một quyết định sáng suốt nào cả<mà chuyện của bạn lại thuộc về tình cảm-một vấn đề không có danh giới>.Hãy dành một khoảng thời gian để tĩnh tâm lại đã bạn a.!
    chúc bạn thành công..............
    [/blue][/size=6]
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  4. spider-man

    spider-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã đọc Gone with the wind chưa.
    "Cái gì vỡ là đã vỡ,đừng cố hàn gắn để rồi lại phải thấy những vết rạn"
    Trong trường hợp này thì "Sugar you you go,sugar i i go" thoi
    Everything is nothing
  5. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên nhưng mà mình cũng chưa biết phải làm gì bay giờ nhưng mà mình tin là mình có những quyết định sáng suốt
    một lần nưa cho mình cảm ơn về những lời khuyên chân thành nhất của các bạn nhé
    thà yêu 1 kẻ ăn mày còn hơn la bố thí và ban phát tình cảm cho 1 kẻ biết làm người mà không biết trọng tình cảm
  6. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Oái anh có cả bài viết bên box tâm sự à?! Nhiều quá! Anh này! Bỏ cô ấy đi! Nói thật đó! MÀ thôi! Cứ chat đã rồi tính! Thế nhé!

    britboy
  7. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thế anh iu bang con tim hay khối óc.Những chuyện thế này tự mà quyét đinh di hỏi mấy đứa dở hơi biít bơi làm gì.hay ông anh định trưng trổ là ta đa tình đó
    thế theo em thì yêu bằng con tim hay là khói óc ? Con anh chắc chắn là yêu bằng con tim rôi con anh mà yêu băng khôi óc thì chắc là anh không phải buồn làm gì em ạ
    Không gì tự nhiên mà có.Tự dưng mà thàng
    Nhìn xuống tự tin . Nhìn lên phấn đấu

Chia sẻ trang này