1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi xindungboanh, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM TRẮNG​
    Lúc này là một buổi chiều mùa đông giá lạnh, tôi còn đang ở chỗ làm, chợt nhìn đồng hồ "Mấy giờ rồi nhỉ ?! thôi tí nữa làm xong về nhà tắm rửa rồi đến nhà cô ấy cũng được."
    Như dự định, tôi có mặt ở nhà cô ấy vào lúc 8h pm.
    Bố mẹ cô ấy: " Tân đấy à! vừa đi làm về hả, có mệt không?!, vào nhà uống nước đi cháu"
    Anh trai cô ấy:" Chào em, vào nhà chơi đi, anh đi đây có tí việc"
    Tôi trả lời:" Các bác cứ mặc cháu".............."chào anh, dạ vâng.."
    Chưa kịp ngồi xuống ghế, cô ấy đã nắm tay kéo tôi ra ngoài:" Sao anh đến muộn vậy?"
    Tôi trả lời:" Ừh, anh xin lỗi, anh còn ăn cơm, tắm rửa mới đến đây được".
    Cả hai chúng tôi cúng nắm chặt tay nhau ngồi lên chiếc Honda cà tàng, chúng tôi ngồi sát vào nhau, cô ấy tựa đầu vào vai tôi cùng nhìn về những nơi bâng quơ vô định, những ngôi sao lấp lánh đang mỉm cười trên bầu trời, những làn gió nhẹ khẽ làm tóc em phất phơ, không hiểu sao hôm nay tôi thây mình hồi hộp một cách lạ thường, tôi hít một hơi dài như để lấy thêm lòng can đảm:
    " Trinh này!"
    " Dạ..."
    Tôi nói " Em có biết anh đã yêu em từ cái lần đầu tiên chúng mình gặp gỡ không?!"
    cô cúi mặt " Vậy hả anh?!..."
    Tôi hỏi tiếp " Thế còn em?"
    Cô trả lời " Em không biết, nhưng .....tại sao anh yêu em?!..."
    Tôi nắm chặt tay cô ấy, nhảy xuống cùng dạo bước trên con đường 5 vắng lặng, thỉnh thoảng có những chiếc xe tải chở hàng ầm ì vội vã chạy qua rồi mất hút tại cuối con đường, để lại đằng sau những làn khói bụi đến ngột ngạt....
    " Tại sao ư?!, anh không biết tại sao, mà chỉ biết rằng anh yêu em và anh cần có em, vì em đã là câu trả lời chính xác nhất...."
    Tôi cảm thấy cô ấy nắm tay mình chặt hơn, cả hai cùng bước lặng lẽ, mỗi người đền đang mải đuổi theo một suy nghĩ riêng tư......
    Rồi xung quanh, tiếng chão chuộc xớn xác gọi ********, chúng tôi đang đứng cạnh một bờ ao trong một hẻm tối đen như mực, đứng cạnh nhau mà tôi chẳng nhìn rõ mặt cô ây, nhưng có sao đâu, chẳng phải tôi đang mân me từng ngón tay cô ấy hay sao, bao quanh chúng tôi là một không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng có những tiếng lõm bõm của vài chú ếch nhái như cố tình trêu gẹo chúng tôi.....
    Chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất, nụ hôn của những kẻ mới chập chững bước vào tuổi yêu đương, nó khát khao, nó nồng cháy, mãnh liệt tới mức tôi như thoát khỏi thực tại, tôi nâng nâng trong men say của tình ái, tôi muốn thời gian hãy dừng lại, nếu có trôi xin hãy trôi thật chậm, đừng vội vã lấy đi những giây phút ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất trong đời tôi.....
    Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng tôi trở lại thực tại, lại nắm tay nhau xoải bước quay về. Bóng chúng tôi đổ dài trên con đường sau ánh đèn đỏ au, yếu ớt phát ra từ những cây cột điện.
    " Em có yêu anh không?!.."
    " Em không biết..."
    Tôi tiến tới:
    " EM hãy nói em yêu anh đi..."
    Cô ngúng nguẩy:
    " Em không nói"
    Trong lòng tôi chợt gợn lên một nỗi thất vọng, nhưng không sao, tôi biết cô ấy chưa thể trả lời ngay được, cô ấy cần có thời gian, và tôi sẽ đợi.....
    Đến trước cửa nhà, sau những màn chào tạm biệt xã giao bố mẹ cô, tôi quay về:
    " Thôi, em vào nghỉ đi, anh về đây "
    "Vâng, chào anh...."
    Tôi lên xe chuẩn bị về, vừa đi được khoản chừng 15m thì bỗng:
    " Anh Tân ơi!!!"
    Tôi dừng xe lại: " Có chuyện gì vậy em?"
    Cô ấy chạy sát đến bên tôi, kề sát vào tai tôi:
    " Em yêu anh!! "
    Rồi quay đầu chạy thật nhanh vào trong nhà.
    Tôi vẫn đứng đó, vẫn mỉm cười bình tĩnh, không phải, tôi có cười nhưng đầu tôi trống rỗng, tôi vẫn như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.....5 phút........10 phút.........tôi lại mỉm cười đi tiếp.........................và đêm đó là một Đêm trắng với tôi.
  2. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Tân
    Thế anh và chị còn yêu nhau không hả anh ? anh biết không em nghe chuyện của anh em mới thất mình bị người ta bỏ là phải anh ạ . Anh biêt không ? có một lần H gần đi hà nội em muộn được hôn H một lầm để tạm biệt nhưng mà em cũng không dám anh ạ , anh biết em hỏi cô ây câu gì không? < H đã bao giờ hôn chua ? > bay giờ em nghĩ lại câu ấy thật là ngốc nghếch vì em chưa bao giờ được hôn cả , cuối cùng chí cô ây đã cho em biết hôn là như thế nào , em công nhận là cái giây phút ây thật là khó quên. Hôm ây em nhớ rất dõ vì H muốn tạo điều kiện cho em được hôm mà phải vê muộn bị bố mẹ máng cho môt chận và bị an đòn nữa vì H chua bao giờ đi chơi về muộn cả vì em hôm ây mà H bị như thê em thấy mình thật là có lỗi nhưng mà đã yêu nhau thì tình yêu làm cho con người ta mù quánh làm sao mà chống lại được tình yêu chứ , nó cho ta sức mạnh mà cũng huỷ diệt ta em cũng không ngờ là chúng em lại có ngày hôm nay vì chúng em có biết bao nhiêu kỷ liệm thế mà lại nhưng thế này , em bay giờ cung không biết phải làm sao nưa em chỉ biết nhớ lại những gì đã qua thôi anh ạ em hi vọng là em quên được chuyên này. Thế anh với chị vãn còn yêu nhau chứ lêu nhưng mà còn thì em chúc anh chị hạnh phúc
    thà yêu 1 kẻ ăn mày còn hơn la bố thí và ban phát tình cảm cho 1 kẻ biết làm người mà không biết trọng tình cảm
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Các bạn cũng như tôi, nghĩ đi nghĩ lại thì thực chất vẫn chỉ là những chàng trai mới lớn. Những tình cảm mà các bạn đã và đang có thật đáng trân trọng, đáng nâng niu gìn giữ...
    Không phải như Congai19 đã nói đâu, những tình cảm đó sẽ không thể nào chết được. Đúng thế, không bao giờ chết được, vì nó đã in sâu vào trong ký ức, vào tâm linh của mỗi một con người. Nhưng, chúng ta lại có thể tạm quên nó đi được, nhường chỗ cho những tình cảm mới, hoàn thiện hơn, tươi đẹp hơn.
    Tuổi trẻ thường hay nhầm tưởng về TÌNH YÊU, cái gì gọi là TÌNH YÊU, đâu đã có ai định nghĩa nổi. Rồi các bạn sẽ thấy, trao tặng cho nhau một nụ hôn, nhắn gửi cho nhau những tình cảm sâu kín nhất trong trái tim, thậm chí không ngần ngại trao cho nhau những thứ quý giá nhất trong đời - chưa chắc đã là TÌNH YÊU. Nếu muốn gọi đó là TÌNH YÊU - cũng được, nhưng đó chưa phải là một TÌNH YÊU HOÀN CHỈNH (tôi không nói đến TÌNH YÊU HOÀN THIỆN).
    YÊU thôi chưa đủ, phải có sự hi sinh, sự chịu đựng, sự đau khổ v.v và v.v. Các cụ thường nói YÊU là ĐAU KHỔ, đau khổ bao giờ cũng nhiều hơn sung sướng. Đau khổ nhiều rồi thì người ta mới biết được vị NGỌT và ĐẮNG của tình yêu.
    Thế cho nên, nếu có thất bại khi đi tìm kiếm một tình yêu ĐÍCH THỰC thì hãy nên tỉnh táo, và chớ có thất vọng. Thực sự, đối với tình cảm mà bạn vừa trải qua đó thì THÀNH CÔNG lại đồng nghĩa với THẤT BẠI đấy. Nếu bạn có yêu được người đó thì chắc chắn bạn sẽ khổ cả cuộc đời.
    Hãy luôn tỉnh táo trong mọi tình huống, nhất là trong TÌNH YÊU.

    Innocent
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to xindungboanh: Bọn anh chia tay rồi, mà chú em còn ít tuổi hả, vậy thì chịu khó học hành đi, ko cần phải nghĩ ngợi nhiều đến chuyện này đâu
  5. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế tâm chạng chia tay của anh thế nào ? chác là anh buồn lắm nhỉ còn em thì cũng đến tuổi phải tìm hiểu rồi anh ạ hihihihihihi chứ đến tuổi thành niên rồi mà không biết gì thì buồn cười lắm anh ạ hihhihihihihi
    thà yêu 1 kẻ ăn mày còn hơn la bố thí và ban phát tình cảm cho 1 kẻ biết làm người mà không biết trọng tình cảm
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc nghe chuyện kể về một người thanh niên trẻ (nam cũng có mà nữ cũng có), mới có trên dưới 20 tuổi đầu mà lúc nào trong đầu cũng chỉ vang lên những tiếng "THẤT TÌNH" - "HẬN ĐỜI" - ... Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, nhưng rồi thấy rằng hồi xưa mình cũng như thế...
    Mới bước vào tuổi biết yêu, nghĩ TÌNH YÊU là một cái gì đó vĩnh cửu, tối cao, đặt lên trên tất cả. Mình yêu người mà người chẳng yêu mình - chán chường, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn đi thật xa, quên đi tất cả... Bây giờ lớn hơn một chút mới biết, cha mẹ đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình ngần ấy năm, tình yêu thương dành cho con lớn biết dường nào, đâu có thể vì một chút tình cảm ban đầu, bị che lấp bởi một bức màn màu hồng mà bỏ phí đi được. Cuộc đời là một chuỗi ngày luôn luôn phải cố gắng, nỗ lực, xây dựng công danh, sự nghiệp... yêu thương, lo lắng cho tất cả những người xung quanh mình, chứ đâu phải chỉ dành cho một người...
    Đã đành rằng tình yêu NAM NỮ là tình yêu được ưu tiên nhiều nhất, nhưng nó không phải là tất cả. Lại một lần nữa, INNOCENT xin nhắn gửi tới tất cả các bạn một lời:
    THẤT BẠI thì cũng xin đừng THẤT VỌNG. Tương lai luôn ở phía trước và thời gian thì cứ mãi trôi đi thật là nhanh...... Nhanh lắm.

    Innocent
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Innocent hiểu nhầm ý em rồi,chú em này là người quen của em nên em cũng phần nào hiểu tính của nó hơn anh chứ.Em bảo nó là:nếu còn yêu thì nên bỏ đivì cô bạn gái của nó đấy,bây giờ nó còn vtre yêu vội làm gì hả anh?Theo em nghĩ trước đây tình cảm của nó chỉ là ngộ nhận thôi,nếu nối lại tình cảm thì phải xem cô bạn gái như thế nào đã,bây giờ cô ấy ở HP thì thế thôi chứ nếu cô ấy lại đi đâu thì sao,tình cảm mà anh ko biết trước cái gì được đâu,Nếu cô ấy lại lên HN nữa thì chuyện cũ lại lập lại a`,lại sốc nữa à,tốt nhất là nên làm bạn thôi ,rồi sau này em sẽ còn gặp những người hơn hẳn cô ấy,bây giờ em cứ tạo lập sự nghiệp đi 10 năm nữa yêu cũng chưa muộn đâu à.Con trai thì sự nghiệp là chính đấy.
    Love is not only everything to me!!!
  8. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    to:congai19
    Ai bảo với chị là chúng em chỉ ngộ nhận tình cảm của nhau nào ? Thế chị có yêu ko? em mà không yêu thì người ta có bảo em là gà tồ à em thì lại không muốn làm gà tồ một chút nào cả , cho lên em phải tìm hiểu vi cũng đến tuổi rồi không biết nhiều thì cũng phải biết ít chứ hihihihihi
    thà yêu 1 kẻ ăn mày còn hơn la bố thí và ban phát tình cảm cho 1 kẻ biết làm người mà không biết trọng tình cảm
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu , thật khổ khi thiếu nó mà cũng thật khổ khi đã có nó rùi !
    Chán ngán tất cả !
    Beckham
    [​IMG]

  10. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chán ngán tất cả !
    hihihihihihihiiihhihihihi có phải anh bị chị bổ rồi hả ? làm sao mà mất mãn thết hả anh cuộc đời vẫn còn dài mà anh hãy cố lên nhé anh đừng có mà <Chán ngán tất cả !> đấy nhe chưa
    thà yêu 1 kẻ ăn mày còn hơn la bố thí và ban phát tình cảm cho 1 kẻ biết làm người mà không biết trọng tình cảm

Chia sẻ trang này