1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm vẫn là em..... Những cảm xúc vụn vặt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukihide_mori, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng gì có thể tin tưởng được nữa. Tất cả chỉ là một lời dối trả được bao phủ lên bằng lớp sơn của sự hối hận, day dứt, ăn năn. Ta đã đi qua những năm tháng đầy những hoài nghi, lừa dối ấy mà không biết, khi ta cho đi bằng tất cả tấm lòng chân thành, niềm tin tưởng, thì ta được nhận về chỉ toàn dối trá, lọc lừa... Có quá ngốc không khi ta vẫn cứ đắm mình vào đó mà không tỉnh ngộ ra nổi ?
    Những gì xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi. KHông thể hối tiếc, không thể ăn năn và càng không thể thay đổi. Nhưng ta phải bắt đầu như thế nào với những vết xước không bao giờ lành lặn kia? Liệu có ai cảm thông cho ta sau những nỗi đau ấy, những vết xước ấy ? Liệu có ai đủ để ta tin cậy, đủ để ta trao hết yêu thương mà không chút hoài nghi ?
    Ta muốn lắm, ước ao lắm chỉ một niềm yêu thương và thành thật. Ta sợ những dối trá lọc lừa, sợ những hoài nghi. Ta sợ những cuộc hẹn bất chợt bị huỷ, ta sợ những lời hứa không thành... sợ tất cả... chỉ ước mơ một lần thức dậy, có người đến bên ta, trao cho ta những yêu thương, và ở cạnh bên ta suốt cuộc đời này....
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên nhé
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi HA, cho tớ chen ngang với !

    Ngày hok em, anh tìm sự bình yên ! Bình yên là j? Câu hỏi vang mãi hok thôi!
    Bình yên là khi bình minh thức giấc, anh có em trong vòng tay?
    Bình yên là mỗi sớm mai : "Một ngày mới vui vẻ em nhé :-*" ?
    Bình yên là hai đứa quẳng tất cả sang 1 bên, chỉ còn nhau trong mắt ?
    Bình yên là 1 ngày kia, hai đứa quay về chốn ấy, nhắc lại những kỉ niệm thửơ ban đầu?
    Bình yên là Em và Anh?
    Bình yên ...
    Thế rồi, ... Anh xa ! Anh muốn đc ở một mình !
    Em sai lầm ? Hình như thế! Sai lầm khi em bên anh 1 cách rất Em ???

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    November Rain
    Đó là tên bài hát mà anh hát suốt ngày bọn mình mới quen nhau .Thực ra hồi đấy em mới chỉ là 1 con nhóc con vô tư lự .Em thích gặp anh chỉ để kể cho anh nghe những chuyện vu vơ hàng ngày .Và cũng thích check mail chỉ để xem anh nói gì với em. Em thích cái cảm giác khi ngồi trò chuyện với anh .Những lần như thế ,em dù có buồn bực đến mấy cũng nhanh chóng quên đi .Chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của anh là em đã thấy lòng mình yên ổn .Nhưng ngày xưa đã xa lắm rồi phải ko anh ?...
    Có lẽ với anh ,em mãi mãi vẫn chỉ là 1 cô nhóc chẳng thể khác được .Nhưng cũng có lẽ bởi vì thế mà anh mới có thể thân với em .Em nhớ những lần anh cùng em đi lang thang dưới mưa để rồi cả hai đều ướt, nhớ những tin nhắn giữa đêm khuya của anh chỉ với lời chúc em ngủ ngon, nhớ cả những lần đi về cùng anh. Lần nào cũng phảng phất mưa... Em nhớ, rồi em buồn....Em đã muốn quên đi những kỉ niệm xa vời ấy nhưng ko sao quên nổi .Và cứ mỗi lần tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống là em lại thấy nhớ đến nao lòng hình ảnh anh ngày trước ...
    Lạ thật đấy ,người ta đau lòng ,người ta hối tiếc vì bỏ quên điều gì đó.Còn em luôn thấy lòng se lại vì em nhớ mọi thứ lâu quá .Giá mà em quên được hết đi ,thì có lẽ em đã nhẹ lòng .Đằng này ,em lại cứ giữ mãi những điều vẩn vơ ...
    ....Mấy lần trời mưa ,em vẫn bỏ ra đường đi một mình ,chẳng còn ai cản em cả .Lần đầu tiên em cảm thấy mưa sao mà lạnh thế.
    Em thật là ngốc nghếch phải ko anh .Mãi mãi ,đối với anh em chẳng là gì hết ,chẳng là gì...
    Tại sao lại thế anh nhỉ .Tại sao mãi cho đến bây giờ em mới nhận ra rằng:"Thật khó để giữ một ngọn nến trong cơn mưa buốt giá tháng 11"...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói bằng giọng đắng cay
    Khi chính anh là người viết ra chữ không thể
    Không thể yêu và không thể quên như thế
    Tại sao lại trách em?
    Có những điều không thể bôi đen
    Để xóa đi như chỉ cần delete....?
    Anh biết ...và em biết...
    "Tha thứ nhưng không thể quên..."
    Vậy thì ....sao phải cay đắng với những điều không tên?
    Với những gì của em...mà chính anh đẩy em vào đó?
    Cỏ có vươn cao cũng không thể bằng ngọn gió...
    Em có quay về cũng không giữ được chân anh?
    Vậy thì....sao cứ hờn cứ giận vì yêu thương mong manh
    Cứ dằn vặt vì chút tình còn lại
    Nhớ một điều...anh đã xa em mãi....
    Đừng làm đau nhau....
  6. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    sao lúc nào em cũng sai lầm thế? Để rồi chẳng thấy em học cách tự đứng lên?
    Mà hình như, khi xa anh là em bắt đầu một chuỗi những sai lầm đấy. Anh cảm nhận thế.... chẳng muốn làm em đau đâu...
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ bất chợt hiện về..
    Không hiểu sao mấy ngày nay cứ mưa rả rích em nhỉ? Anh chẳng muốn lại lang thang ở nơi này như hai năm về trước, nhưng không biết tại sao anh lại cứ đi như vô thức thế này. Có bao giờ trời mưa mà anh không nhớ em đâu, có bao giờ khi nghe November Rain mà lòng anh không nhức nhối đâu. Nỗi nhớ cứ đau đáu trong anh mà anh không thể não trút bỏ được. Anh không dám đối diện với nó, anh đứng lên nhưng lại không bước tiếp được, và anh cứ dậm chân tại chỗ, với nỗi nhớ chênh vênh về em, còn em, cứ tiếp tục bước đi, rồi tiếp tục vấp ngã...
    THôi, anh lan man rồi, anh phải trở về là anh của hiện tại đây. Không có những ký ức về em đâu, anh về với công việc hàng ngày và một người con gái khác....
    Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho dù luyến tiếc cũng chẳng được gì. Thôi hãy bằng lòng với hiện tại em ạ, cho dù hiện tại nó không đẹp như xưa
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh !
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ có niềm đau là thật
    Với nỗi nhớ cồn cào quay quắt...
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Được NovemberRain_2511 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 15/06/2007

Chia sẻ trang này