1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Khục khục
    Đang ngồi nghiền Tru tiên trọn bộ 7 tập, sau đó là tập 7 HP.
    @nhím: công nhận một điều là bác dịch giả Hữu Nùng với đồng chí Alex không thể là một cặp hoàn hào được, bởi bản dịch tại Nhạn Môn Quan hay hơn nhiều so với ấn phẩm mới được xuất bản.
  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác nhầm rồi.Tru Tiên 8 tập cơ mà.
    Alex dịch có thần,văn phong khá hay,tớ chưa đọc tập 7 Tru Tiên của Hữu Nùng dịch tuy nhiên trong 6 tập trước thì quả là có nhiều đoạn khá lủng củng,tối nghĩa.
    Nhưng mà Tru Tiên càng về sau càng đuối,hình như Tiêu Đỉnh bí ý tưởng.Trong những tập mà tôi đã đọc chỉ có tập 1 là xuất sắc nhất,đó phải chăng là do cảm tính???
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Em các bác dạo này hơi bị Sến nên hay ngồi đọc blog.
    Thấy các cụ dạy có quyển " Hạt Cơ Bản" nên cũng đua đòi đọc, không biết bác nào chỉ em chỗ download cái nhỉ.
    À, thêm được quyển "Phù Phiếm Truyện" của Phan Việt nữa thì em đa tạ. Em lùng mấy ngày ở Hà Nội, bao nhiêu hàng sách mà chẳng thấy bán quyển này. Nên hi vọng lên đây down được free.
    Em biết hàng free thì không ngon rồi nhưng em túi lực có hạn nên mong các bậc tiền bối chỉ giáo
    Vote cho bác nào 5* chỉ em link.
    ===========
    Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi ...
  4. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc xuyên màn đêm - một hồi ký chiến tranh rất giàu thông tin
  5. Binhluanvien

    Binhluanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đang đọc ... những bài bình luận của mình hồi xưa. Thật ... hết biết. Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ
  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    "Nếu không làm được cây đại thụ để chống chọi với phong ba thì xin làm cọng rêu dưới đáy ao để được yên thân".
    Tác phẩm văn xuôi của nhà thơ Võ Văn Trực. Chủ đề tương đối nhạy cảm, nên tác phẩm này bị thu hồi sau 1 tháng xuất bản. Tớ đọc bằng bản ebook tải về từ Talawas.
  7. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích "và một ngày dài hơn thế kỷ", đọc từ năm lớp 11 đến giờ, chỉ còn rõ nhất ấn tượng về sự miên man vô tận, ông già với con ngựa cũng rất già, nghĩ lại quãng đời đã qua trên thảo nguyên và cái ga tàu hàng gần như cô độc. Song song đó là việc chuẩn bị phóng con tàu vũ trụ đầu tiên của nước Nga Xô viết ở đầu kia của thảo nguyên, đánh dấu một kỷ nguyên mới.
    Đại loại tớ nhớ thế, ko biết có nhầm sang truyện khác ko?
    Bạn gì có truyện đó ko cho tớ mượn lại ? Tớ có đi tìm nhưng dạo này bản dich mới rất chán, chán từ cái tựa đề : " một ngày mà dài hơn thế kỷ"
  8. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Đọc thử cuốn "Đại Bàng Cất Cánh" xem thế nào
  9. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách Chính trị thôi, nhưng mang giọng Văn,
  10. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nhiều quá ko lướt hết được xem các bác đọc những gì rùi.
    trước em luyện tiểu thuyết hàng ngày, giờ chuyển sang luyện sách.
    cuốn em đọc cảm thấy xúc động nhất là "Sống" của Dư Hoa. Nhưng "Huynh đệ" hay "Chuyện Hứa Tam Quan bán máu" cũng của Dư Hoa thì em thấy ko bằng.
    em hay đọc truyện của Trung Quốc, kiểu như của Mạc Ngôn, Lưu Chấn Vân, Khâu Hoa Đông, Thiết Ngưng, Trì Lợi... kể cả nhiều thứ vớ vẩn như "Búp bê BK" của Xuân Thụ, "ĐIên cuồng như Vệ Tuệ", "Bảo bối Thượng Hải" của Vệ Tuệ, "kẹo" của Miên Miên, "Ôi đàn ông" của Bì Bì...cùng 1 cơ số truyện khác của TQ.
    Nhật thì hồi bé em đã kết "Tottochan cô bé ngồi bên cửa sổ", rùi thì có bác Haruki Murakami với bà cô Banana Yoshimoto thui, có vẻ như em hơi chậm tiến với Nhật Bổn.
    Chú thích thêm là em ko mê nổi mấy tác phẩm được giải của Hội NVVN, những là Bóng của cây sồi mí lị Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ chắc em nông cạn ko hiểu được cái hay cái đẹp của những tác phẩm được giải ấy.

Chia sẻ trang này