1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đọc Lụa - thấy cũng nhàn nhạt kiểu say nắng rồi cảm nắng rồi ốm rồi khỏi.
    Dạo này ko có gì đọc , buồn ghê gớm.
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đọc Pippi tất dài trước tiên đi cậu
    Sao ko mua thêm "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh nữa
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đọc Pippi đi, buồn cười cực kỳ, quyển này mình xơi trong vòng 1.5 ngày thôi đấy. Hồi nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lôi nó về quê, đọc ngầu nghiến... Hehhe, buồn cười muốn chít.
  4. phthanglong

    phthanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc pipi hấp dẫn phết.
    Dạo này đang đọc Tên tôi là đỏ
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cứ ngại ngại đọc Pippi thế nào ấy....Chắc tại cảm giác cho các bé gái...
    Đang đọc Nếu em không phải một giấc mơ, để thử xem Marc Levy có như lời khen không.
    Đau thương đến chết mãi đến giờ mới có tâm trạng mà đọc.
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em đã đọc Kỳ án ánh trăng, đọc xong vẫn còn bị ám ảnh đến mức giờ chưa dám xem tiếp Đau thương đến chết.
  7. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hi, vừa đọc xong Pippi, hay lắm, bạn đọc thử đi !
    "Nếu em không fải một giấc mơ" - mình thik cuốn này, nhưng đọc tiếp "Gặp lại", "Kiếp sau", "Bảy ngày và Mãi Mãi" thì thấy bình thường. Ah, "Bạn tôi tình tôi" và "Em ở đâu" đọc cũng được. Nói chung bộ truyện của Marc Levy, minh thik nhất "Nếu em không phải một giấc mơ"
  8. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hi, "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" tớ mua rồi. Tớ đọc xong bên box "Tác phẩm văn học", thấy thik quá, fải lên Đinh Lễ mua ngay . Bạn đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đi, hay lắm
  9. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn đọc lại những gì mình có, lâu rồi không mua được quyển nào.
    Đang đọc "Tiếng gọi vĩnh cửu"
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ban đầu không muốn mua Pippi, nhưng chuyên gia thẩm định bảo cứ mua rồi sẽ không hối tiếc. Giờ được khuyến khích, thử coi
    Nếu em không phải một giấc mơ viết được. Giọng văn không được tự nhiên lắm, có lẽ là do dịch.
    Đọc Kỳ án ánh trăng, hay nhất là phải tham quan Viện Giải phẫu 1 lần, tha hồ mà tưởng tượng. Gắn bó với chỗ đó gần 1 năm trời, quả thật không uổng công mò mẫm các ngóc ngách. Đến khi đọc, dễ tưởng tượng hơn hẳn.
    Cho tôi xin 1 vé của NNA lại hay thế cơ à ? Mới đọc 1 vài trích đoạn, rất thích nhưng vẫn hơi ngại, chưa muốn mua

Chia sẻ trang này