1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhím thanh lịch- Muriel Barbery. Rất là lắm lý sự, rất thú.
    Ông Thiềm Thừ- Trần Kim Tắc. Giờ biết con ếch là ông Thiềm thừ rồi nhé.
    Chạng vạng- Ko thích
    Xin cạch đàn ông- trả sách bạn rồi ko nhớ tên tgia. Viết thông minh ghê, rất đàn bà tính, Thích.
    Mười lẻ một đêm-Hồ Anh Thái. Đanh đá quá, ghê cả lên.
  2. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Truyện tobie Lolhness là truyện thiếu nhi hả bạn?, Tó ở trong trạng thái ru ngủ và relax quá lâu nên mất dần cái gọi là " ý chí " ý mà , giờ mong đọc được quyển gì gọi là " hô khẩu hiệu " và " thúc giục ý chí thanh niên " hơn.. hizhiz..
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Truyện tobie Lolhness là truyện thiếu nhi hả bạn?, Tó ở trong trạng thái ru ngủ và relax quá lâu nên mất dần cái gọi là " ý chí " ý mà , giờ mong đọc được quyển gì gọi là " hô khẩu hiệu " và " thúc giục ý chí thanh niên " hơn.. hizhiz..
    [/quote]
    Bạn ơi, để tớ giới thiệu nhé: Che Guevara. Đúng thứ bạn đang cần còn gì nữa. Ngoài ra còn Che còn rất tâm hồn, lãng mạn, và còn đẹp trai nữa.
    Chà, bạn mà nghe một chàng trai Nam Mỹ nói về Che nhỉ, lúc ấy thì thấy tinh thần lên ầm ầm muốn quấn ngay cờ vào ngực và đi làm cách mạng
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    @ lastnickname : nghe lucthaimy nói về truyện này có vẻ hay đấy.truyện này hợp gu với mình gớm hum nào rảnh đi mua mới được
    @lucthaimy : cái quyển nếu em thấy anh bây giờ có hay hok vậy ta?em liếc qua thì thấy nó hơi giả tưởng nên hem mua.
    hình như nơi cuối cầu vồng cũng hay thì phải.thấy dày quá nên em ngại
    vẫn đang đọc 11 phút.từ hum đấy đến giờ mới đọc được vài trang..có vẻ cũng được nhưng hơi đời thường.đọc lại thấy nhớ tuổi dậy thì của mình
  5. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    gieo niềm tin cuộc sống,hay là cuộc sống thay đổi khi chúng ta đổi thay,hoặc quà tặng cuộc sống......mấy quyển đó đọc được lắm.bạn tìm ở kệ sách cuộc sống đó..nhìu lắm....nhất là của First News
  6. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cái này đọc không giải quyết được đâu!
    Đọc những quyển:
    Quảng gánh lo đi mà vui sống!
    thép đã tôi thế đấy!
    Đời thế mà vui!
    hihi nói thật em cũng giống bác, những lúc như thế em toàn lôi truyện thiếu nhi ra đọc thôi!
    còn mong lấy lại ý chí! mỗi sáng dậy, bác tát vào má 2 cái cho em! kiểu gì sau một tuần la oki!
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thấy anh bây giờ đúng là kiểu giả tưởng ... nhưng giả tưởng rất thông mình, đáng yêu, lãng mạn và có ý nghĩa ... chứ hông sến sịa như cái kiểu giả tưởng của mấy cái truyện như "Yêu anh hơn cả tử thần" chẳng hạn ... tuy nhiên, mình hông thik cái kết thúc của nó tẹo nào
    11'' thì mô tuýt hơi cũ ... nhưng nó còn thực tế, có đấu tranh, có sự giằng co trong suy nghĩ và cuộc sống ... Tớ thik truyện viết đĩ ra đĩ chứ hông fải kiểu đĩ ngớ ngẩn và fi thực tế như kiểu Xin lỗi, em chỉ là con đĩ mà các bạn mới lớn bây giờ đang hâm mộ
  8. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hi các bác!
    Dạo này em đang cưa sừng làm nghé! lên mạng đọc được 8 chương Hậu duệ thần đèn! Tìm khắp nơi không thấy phần cuối!
    Có Bác nào chuẩn bị mua, hoặc đã có quyển Hậu duệ thần đèn không nhỉ?
    Có bác nào rảnh vào buổi tối! hoặc cuối tuần, dành cho em khoảng 30-45 phút! Đọc giúp em! đặc biệt là các bác nữ có giọng đọc hay, truyền cảm!
    Giúp em rồi em sẽ trả công theo thoả thuận! Tiền sách + công đọc!

  9. VuDieuMinh

    VuDieuMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình được cái đua đòi, cứ thấy sách gì mọi người nhắc nhiều là mua về đọc.
    Ngồi mất hơn nửa tiếng để đọc topic từ trang 1, xem có quyển gì tên nghe quen mà chưa đọc để tìm mua, lại thấy mình đọc cũng được kha khá, chỉ những quyển kinh điển thì sao mà lười đọc thế hả giời. Chắc là thời đại khác nên thấy ko hợp.
    Nên thôi, cứ phải thích thì đọc mới nhanh.
    Gần đây nhất là đọc Chàng vạng, mấy trang đầu thấy còn ok, đọc hết rồi, kết lại "Mất công quá!"
    Mình nhớ đã từng đọc 1 quyển truyện nhỏ thôi, mỏng thôi, tiêu đề có từ "Gío không .... cái gì đấy... mình ko nhớ rõ, nói về một cô gái tên Ngọc, truyện chia thành nhiều chương,mỗi chương là của một người kể, và đều xưng là "tôi", thế nên vừa đọc vừa phải nghĩ xem đang là ai kể.(Trung Quốc)
    Chuyện dẫn dắt rất hay. Bạn nào nhớ hay là mang máng về truyện này thì nhắc dùm mình cái tên được ko. Cho mượn sách giờ chẳng biết ai cầm để đòi nữa.
    À, có ai đọc quyển nào của Xuân Hà chưa?
  10. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là cô giáo Thảo!!!
    Hay thấy bác bên Giáo dục giới tính,vẫn cái giọn này mà
    11'''' em đọc không vô Chả hiểu

Chia sẻ trang này