1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gần đây các bạn đọc gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi green_pepper, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    On leading change.
    Rất ấn tượng với câu này của cụ Peter Drucker: Most problems cannot be solved. Most problems can only be survived.
    Quá đúng, thưa cụ !
    Chỉ mong làm sao mà có thể survive !
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua ở nhà chủ nhật, chả làm gì ngoài việc ngủ và đọc sách
    Đọc lại một số trong Những tấm lòng cao cả của Edmondo De Amicis.
    Đọc lại một ít Peter Pan.
    Đọc lại một số trong Bông hồng vàng và Bình minh mưa.
    Buổi tối đi nhà sách 3h đồng hồ và mang về nhà.
    Kira kira (Cynthia Kadohata)
    Mối quan hệ giữa người với người (Saxe Commins Robert N.Linscott) -
    Suối nguồn (Ayn Rand)
    Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn và Tom Shawyer (Cái nì đọc từ nhỏ rùi nhưng chưa có trên giá sách nên mua về, khi nào đó đọc lại) . Giống như bữa trước đi mua 1 loạt các tác phẩm của Nguyên Hồng, Maxim Gorki về để lâu lâu bùn thì mang ra đọc lại.
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Mình mua quyển "Nhẫn thạch" lâu rồi mà hôm qua mới đọc đến ... đọc xong tiếc đứt vì đã ko đọc nó sớm
    "Hòn đá kiên nhẫn - Nhẫn thạch, trong huyền thoại Ba Tư, đó là một hòn đá ma thuật mà người ta đặt trước mặt mình để trút gửi vào nó tất cả những đau đớn, những bi thương, những thống khổ của đời mình? Người ta ký thác cho nó tất cả những gì không dám thổ lộ với ai khác. Và hòn đá, như một miếng bọt biển, hút lấy tất cả những lời đó, tất cả các bí mật cho đến một ngày nó nổ tung. Rồi ngày đó, mọi người được giải thoát."
    Người đàn ông - chồng của người đàn bà trong truyện được ví như Nhẫn thạch ................... hàng ngày ng vợ chăm sóc và tâm sự với anh ta .................................................. kết thúc câu truyện, nhẫn thạch / anh ta đã "vỡ tung" ... và ng vợ " được giải thoát" ... tớ cũng chẳng biết review thế nào, mọi người tự đọc thì hay hơn ... Nói chung là 1 truyện cực kỳ cực kỳ nên đọc ... ko nên bỏ lỡ
  4. z0npe0

    z0npe0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Uhm mình cũng rất thích đọc truyện của MarcLevy ,Guillaume Musso ( Rồi sau đó , hẹn em ngày đó ) àh mình thấy bộ tín đồ shopping rất hay , mình đang chờ tập 4 ^^
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Surviving D 101
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh quyển Ngộ ngận của Camus đi.
  7. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay chả đọc được gì mới! toàn đọc linh tinh!
    Hết nguyễn quang Vinh, rồi nguyễn quang lập!
    lâu roài, thèm cảm giác cầm quyển sách nằm trên giưòng đọc!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Hình như em vẫn đg cầm quyển "Người đọc" à ? ha ha.
  9. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì toàn đọc truyện thiếu nhi cho cuộc sống tươi hồng
    Cá sấu Ghena và các bạn, đắt nhưng rất đáng giá vì có tranh minh họa rất đẹp )
    Cuộc chiến khuy cúc, rất hay.
    Truyện loài vật: Dế mèn, chim gáy, bồ nông của Tô hoài, sinh động và rất nhân văn.
    P.s: văn học làm giầu có tâm hồn!
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc "Kẻ xa lạ" của Albert Camus

Chia sẻ trang này