1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu vơ ngồi một xó .....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi MMF, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Vu vơ ngồi một xó .....

    Trời lúc nắng lúc mưa thật thất thường. Mới đây thôi , trời nắng chang chang là thế mà sao nay mây đen đã phủ kín đầy trời ? Lạ thật đấy.

    Nắng mưa thất thường mà chuyện buồn vui trên đời cũng thật .... Tình bạn hôm qua còn tốt đẹp là thế mà sao chỉ trong chốc lát đã mỗi đứa một bên ?

    Mưa rơi ngoài trời ... rơi mãi không thôi ... Còn mình tôi một xó nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp xưa. Đẹp thật đấy. Những ngày trong xanh, tôi và bạn chúng mình cùng cười đùa, nói chuyện với nhau vui biết bao nhiêu. Nhưng ngày tháng đó hạnh phúc. Vậy mà nay cái tình bạn được vun đắp bao năm sao bỗng tan đi nhanh chóng thế? Nhanh đến mức tui cũng không thể hiểu được nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra như vậy. Ngồi đây,tui thật mong những tháng ngày hạnh phúc xưa có thể quay trở lại.

    Ngoài trời mưa đã tạnh rùi. Mưa tạnh mà lòng tui sao vẫn nặng trĩu? Không biết bạn tui giờ đang nghĩ rì nhỉ ? Không biết bạn có như tui đang ngồi ở xó này ....
    Bạn ạ.... tui không biết tại sao tình hình nó như thế này. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu tình bạn chúng ta có thể hàn gắn thì tui sẵn sàng làm bất cứ điều rì. Bất cứ điều rì .....

    Bạn có biết không ? Thật sự tui rất yêu quí bạn và luôn mong muốn bạn lúc nào cũng xuất hiện nụ cười trên môi. Và vì bạn tui có thể làm tất cả ....




    Hừm sao mà cái tag "img" nhất khoát không chịu hiện ảnh nhỉ ? Ức vật. Chữ kí đẹp thế mà ...............




    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 01:23
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế, vì bạn tôi có thể làm tất cả.
    Autumn Moonlight
  3. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tình bạn rạn nứt thì dễ lắm ...2 nguyên nhân thường gặp đó là tiền bạc và đàn bà....còn muốn hàn gắng thì 2 chữ : tha thứ.....
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Bạn chaucasano nói đúng lắm
    NBS
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    "Tha thứ " ư ?
    Nhưng mà tha thứ cái rì nhỉ ? Tui tự nghĩ thì thấy mình đâu có lỗi rì đâu ? Vậy ở đây là sự tha thứ cho cái rì ?
    Mà nếu thật sự tình bạn giữa chúng tui có thể như xưa thì tôi sẵn sàng chấp nhận sự "tha thứ" của bạn tui. Một sự "tha thứ" mà sao đau đớn quá nhưng tui sẵn sàng chấp nhận. Nhưng ....chỉ sợ cái sự "tha thứ " nó lại "lẩn tránh" bạn của tui thôi. Và tui đây dù có chấp nhận nhận sự tha thứ đó mà không thể có được cái cơ hội đấy thôi.
    vẫn không hiện được chứ kí mới chuối.
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 13:16
  6. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tha thứ thì fải cả 2 nguời chứ lị...có qua có lại mới toại lòng nhau mà...hhihihi.......
  7. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    MMF a`, bạn ông là bạn nam hay bạn nữ thế? Nói cụ thể ra thì lời khuyên mới phù hợp được!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    toàn nói thổ ngữ thui..em chịu chả hiểu gì hết..nhưng cháu ko ngờ là MMF lại tình cảm ra phết....làm cháu chảy cả nuớc miếng....bác ơi ..có gì khó khăn ko...kể ra đi..chúng ta c2ung nhau bàn bạc...dầu gì bác cũng là chỗ thân tình...chồng của hội truờng nhà cháu..sẽ cố gắng giúp đỡ

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thôi, chuyện của em xong rùi. Em giải quyết ổn thoả rùi. Cảm ơn các bác quan tâm. Chuyện là em với thằng bạn thân đang yên lành tự dưng cãi nhau ấy mà.
    Dù sao thì cũng cảm ơn các bác.

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 19:06
  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    2 thằng ông ổm rùi thì tốt.Mà phải đi nhậu đi chứ

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp

Chia sẻ trang này