1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi Spam đây

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sieuhoa_87, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    robocon mà ko hay bằng cái idol à
    từ khi đi học xa nhà tới giờ ko có tivi coi,coi online hình ảnh ko sắc nét,chán..chẳng biêt giờ truyền hình có gì
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế mà không hay à?
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    chị mèo gửi dùm cái đống link 3 tiếng lên cho bà con coi với ạ, em coi được có 1 link, chắc 20 phút là cùng, nhưng vui, được bữa cười.
  4. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem Robocon thấy tinh thầy đội BKSG có vấn đề ngay từ đầu. Lúc phỏng vấn hay giới thiệu ban đầu thấy mặt mày các chiến sĩ thế nào ấy. Lúc thi đấu thì không có khí thế chút nào.
    Hum nay hỏi lại mấy người bạn ở trường thì biết là lão Lý Thông dẫn đoàn đi và nổ văng miểng ghê lắm. Cha này chuyên môn làm mất tinh thần chiến sĩ...
  5. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    chừng nào con bọ hung còn dẫn đi thì còn thế ;))
    ức chế thật,đội trường mình mà thua nhảm như vậy
  6. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ác cảm với Thông đại ca thế nhỉ
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    VN Idol ở Hà Nội
    http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId=v5595707mSrryZ6
    VN Idol ở Cần Thơ
    http://www.veoh.com/videos/v583961Q2pkWjSy
    VN Idol ở HCM
    http://www.veoh.com/videos/v594832phnXzpBz
    http://www.veoh.com/videos/v595077tptfRSQD
    http://www.veoh.com/videos/v5953428fgE4ncw
    ________________
    dẫu sao thì chương trình cũng đã đem lại nhiều niềm vui cho mọi người, đó cũng chính là cái mà chương trình khai thác, chứ cắt bỏ quá trời phần biểu diễn của những người lọt vào vòng trong rồi đó, nhường chỗ cho các tiết mục hài.
    dẫu sao thì các bạn ấy cũng đã rất tự tin, đáng khen!!!
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    lý thông là ông la`o? em Mizu chả biết.
    1 mình ông ý thì làm đc gì?
    căn bản là chiến thuật ko tốt thì thua, chứ tâm lí thi đấu chỉ là phụ (chả lẽ các boy BK lại đa sầu đa cảm, dễ bị tác động tâm lí thế nhờ? )
    Thua thì nhận thua, năm sau đầu tư làm lại cho tốt, đổ lỗi cho ông đó mần chi. ?
  9. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thông đại ca là lão mập mập, sáng sáng nếu em đi sớm là thấy lão ngồi bàn thời sự uống cà phê với mấy tay bảo vệ ở cổng trước
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    chẹp, em chả đi sớm trước 7h bao giờ vả lại thấy 1 đám lố nhố ngồi trong đấy chả có khuôn mặt nào đẹp zai thế là ko để ý luôn vả lại em rất căm các ông bảo vệ, đậu xe 1 tí là chạy ra đuổi như đuổi tà
    ____________
    em đoán lí do chúng ta thua là vì ko có tiền đầu tư ý cả trường mấy chục đội tiền đâu cho đủ trông mặt mũi các anh thi robocon trông anh nào cũng mặt mũi ốm yếu xanh xao vàng vọt như...thiếu đói chắc là bao nhiêu tiền đổ vào robo hết cả, chẹp lại còn đình chỉ 1 năm học để làm robo nữa nên fải học vượt nghe các anh năm ngoái bảo còn fải đi lựm rác về làm các linh kiện, năm nay chắc còn khổ hơn
    ko có tiền, chẳng làm đc gì
    có tiền thì tự dưng cái tinh thần thi đấu với lại cái tâm lí nó cũng thoải mái hơn hĩ hĩ

Chia sẻ trang này