1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Từ quê lúa Thái Bình đến ĐH Harvard

    Đinh Thị Thêu - 1 trong 12 gương mặt Việt Nam tại trường Harvard đoạt suất học bổng toàn phần trị giá 48.950$.
    (Dân trí) - Hẹn một du học sinh từ Mỹ về, cô bảo đến? cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một chỗ hẹn không giống với thói quen của giới trẻ hiện nay: quán cà phê. Ngạc nhiên hơn khi cô gái đã giành học bổng toàn phần của ĐH danh tiếng Harvard này lại đến trên một chiếc xe đạp mini cũ?
    Thấy chúng tôi tròn mắt, em cười tươi giải thích: ?oEm không biết đi... xe máy ạ?.
    Bốn năm học ở Singapore, 1 năm ở Mỹ, nhưng Đinh Thị Thêu - cô gái quê lúa Thái Bình, vẫn giữ nguyên hình dáng của một cô gái Việt Nam, với mái tóc để dài tự nhiên không nhuộm, không ép, trang phục giản dị. Khuôn mặt thông minh, cá tính với đôi mắt sáng, nụ cười duyên và cách nói chuyện cuốn hút đã làm chúng tôi trở nên gần gũi sau buổi phỏng vấn.
    Anh em ?ogà nòi?
    Bố là cán bộ ngành thống kê, mẹ làm ngành giao thông, chị gái và anh trai của Thêu trước đây đều học chuyên toán và hiện đang du học ở Hàn Quốc theo diện học bổng toàn phần. Chị gái Thêu học tiến sĩ, còn anh trai thì học thạc sĩ.
    Thêu tâm sự: ?oEm may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ chăm sóc, dạy dỗ chúng em rất chu đáo, còn 3 chị em rất yêu thương, quan tâm đến nhau?.
    Đoạt học bổng lớn không phải là may mắn
    Trong thời gian học cấp I và II tại Việt Nam, Thêu đã từng đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia: lớp 5 đạt giải nhất Toán quốc gia; lớp 6, 7, 8, 9 giải nhất Toán toàn tỉnh Thái Bình.
    Khi sang Singapore học tiếp THPT theo chương trình học bổng ASEAN, Thêu mới 15 tuổi. Tuy phải xa bố mẹ và sống tự lập một mình nhưng em vẫn luôn cố gắng học tập tốt.
    Ở trường, Thêu được bạn bè quốc tế cảm phục với những thành tích đáng nể của mình: 4 lần HCV Olympic Toán Singapore, HCV đồng đội trong chương trình nghiên cứu về công nghệ - kỹ thuật do trường ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU) tổ chức. Năm 2005 nhận học bổng Need - based Financial Aid của trường Harvard.

    Khi được hỏi: ?oThêu có thấy may mắn vì đã nhận được học bổng trường Harvard??, em đã thành thật trả lời: ?oNăm em nộp hồ sơ thi tuyển vào Harvard, có gần 23.000 thí sinh và khoảng 2.000 người được nhận. Em không nghĩ đấy là một điều may mắn bởi em đã phải cố gắng nhiều trong một thời gian dài. Hơn nữa, trước đó em đã biết mình được vào ĐH Yale (cũng là một trường ĐH danh tiếng của Mỹ - PV) rồi?... (cười).
    Nhờ sự cố gắng không ngừng trong năm học qua, năm nay, Thêu tiếp tục được nhận học bổng toàn phần của ĐH Harvard. Em dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ học cao học ngành luật hoặc nghiên cứu kinh tế rồi trở về Việt Nam làm việc. Với Thêu, ?oước mơ của em hiện giờ chỉ đơn giản là làm được nhiều việc tốt?.
    Thu Hoài - Phúc Hưng

    Source:http://www10.dantri.com.vn/nhipsongtre/nguoiviettre/2006/8/137856.vip
    Nghe danh cô bé này đã lâu, h em đó lớn quá rồi. Hôm trước ở chỗ làm, gặp mấy chị ở TB lên (Khu CN Phúc Khánh) cũng thấy có cảm giác đặc biệt. Dù sao cũng là quê mình, hic hic hic.
  2. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hì nói ra thật xí hổ ...em học cùng C2 với bạn Thêu ở trường chuyên C2 nay là trường LTV có điều bạn học toán còn em lại học..Văn.Thât sự khâm phục!!!
  3. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    HS quê lúa không thiếu những người tài mà bạn Thêu là 1 đại diện.Nhưng cũng có kô ít...
    Em gái 18 tuổi bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể



    (Dân trí) - Một vụ hiếp dâm tập thể vừa xảy ra tại một nghĩa trang thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Nạn nhân bị một nhóm bạn nam dở trò đồi bại sau khi cùng nhau đi hát karaoke về.
    Khoảng 23 giờ ngày 5/9, tổ tuần tra công an xã Đông Xuân nghe thấy tiếng kêu cứu tại khu vực nghĩa trang thôn Ký Con. Đến nơi, tổ tuần tra phát hiện em T.H. (SN 1988) trong tình trạng không mảnh vải che thân.

    Qua điều tra, Công an huyện Đông Hưng xác định được 5 đối tượng đã có hành vi hiếp dâm em H., gồm: Vũ Năng Dương (SN 1988), Vũ Thành Trung (SN 1988), Vũ Mạnh Đức (SN 1988), Nguyễn Văn Tưởng (SN 1988) và một đối tượng nữa sinh năm 1989. Tất cả đều trú tại xã Đông Xuân, Đông Hưng và đều là bạn của nạn nhân.

    Trước khi xảy ra vụ việc, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke ở xã Đông Mỹ. Trong khi hát có uống rượu, H. bị say. Trên đường về, lợi dụng lúc H. không làm chủ được bản thân, lại có hơi men xúi giục, cả nhóm đã lôi cô bạn gái vào nghĩa trang thực hiện hành vi ********.

    Công an huyện đã tạm giữ 4 đối tượng. Riêng tên Tưởng bỏ trốn và đang bị truy bắt.

    Minh Hương
    Đọc xong thấy buồn cho cái gọi là thời kỳ quá độ của chúng ta!!!
    Được robyvn sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 07/09/2006
  4. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tin cực HOT 2/9!!!!(Hơi bị động trời đấy)
    Tối 2/9 tại TT Tiền Hải 1 nhóm thanh niên 20 người cưỡi trên 12 chiếc xe máy.Có lẽ là để đón chào ngày 2/9 đã rủ nhau xuống biển ĐC nhậu.Do hơi men khi ra về mấy chú đã rủ nhau đua xe đích đến là ngã ba con tịnh.Khi đoàn đua đi đến khu Trái Diêm
    1xe đã tông trúng xe khác đang đi trên đường.Hậu quả là 2 người chết tại chỗ(1 thằng trong nhóm đua và 1 người đi đường),1 thằng đứt gân chân(là bạn tui).
    .Hiện CA tỉnh vẫn đang điều tra vụ này.Được biết mức án cao nhất dành cho đứa cầm đầu là 2 năm tù giam
  5. yeungheluatsu

    yeungheluatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Này các anh chị ơi, quê hương Thái Bình có nhiều người ra Hà Nội học không đấy, lập đồng hương đi. Em sinh ra ở Thái Bình. Giờ ra Hà Nội học đấy. Em đang muốn tìm nhà trọ đây. ở nhờ nhà người quen ở Đống Đa,bây giờ muốn tìm chỗ trên Cầu giấy, có ai tìm đưọc giúp không, giá rẻ một chút.
  6. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/9/2006 Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đã chính thức đồng ý tài trợ cho xã Thuỵ Dương, huyện Thái Thuỵ một dự án nhỏ mang tên "Dự án trồng cây khoai tây Hà Lan và dưa chuột xuất khẩu", trị giá 14.580 Euro. Đây là dự án nhằm xoá đói, giảm nghèo, hy vọng sẽ giúp người dân trong xã cải thiện đời sống.
    Để kỷ niệm 116 năm ngày thành lập tỉnh, từ ngày 14/10 đến ngày 18/10 tại Nhà triển lãm thông tin của tỉnh diễn ra triển lãm "Đặc trưng văn hoá các dân tộc Việt Nam", ai có dịp về quê thì ghé qua nhé.
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  8. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội cho những ai muốn về quê đây.
    Công ty TNHH Rich Beauty Vn đặt tại Diêm Điền, Thái Thuỵ đang cần tuyển một kế toán giỏi, một phiên dịch tiếng Trung Quốc với mức lương tuỳ theo trình độ.
    Yêu cầu:
    - Giỏi nghiệp vụ
    - Ham học hỏi
    - Thật thà, nghiêm túc
    - Bằng cấp không phải là vấn đề quá quan trọng, quan trọng là con người và hiệu quả công việc.
    Được taiping sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 17/10/2006
  9. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    GELEXIMCO trao học bổng tại huyện Tiền Hải - Thái Bình


    Lễ trao học bổng cho các học sinh trường THPT Tây Tiền Hải.
    (Dân trí) - Ngày 30/9, tại Trường THPT Tây Tiền Hải thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội (GELEXIMCO) đã phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo và huyện thi đỗ điểm cao vào các trường đại học.
    Trong danh dách các học sinh nhận học bổng có 12 học sinh đạt trên 27 điểm được nhận học bổng 1 triệu đồng/người, 31 học sinh đạt 24 điểm được học bổng 500.000 đồng/người và 10 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã đỗ vào đại học được nhận học bổng liên tục 5 năm học mỗi năm 1 triệu đồng/người.

    Đại diện Hội Khuyến học Việt Nam là ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo KH&DT đã cùng ông Vũ Văn Tiền - Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội trao số học bổng trên tại THPT Tây Tiền Hải với tổng số tiền là 37,5 triệu đồng.

  10. doicoluus38880

    doicoluus38880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Thu.
    Bỏ nhà lang thang lên Hà Nội hành nghề trộm cắp, Dũng và Thu chung sống với nhau như vợ chồng và cùng nghiện hút nặng. Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, chúng đột nhập vào những nhà giàu để trộm.
    Khoảng 23h đêm 24/10, tổ tuần tra Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội trên đường tuần tra phát hiện một cô gái trẻ đứng cạnh chiếc xe máy ở ven đường vẻ bồn chồn như đang chờ đợi ai đó. Tổ tuần tra yêu cầu cô gái về nhà, không nên đứng một mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô ta cứ nhất quyết chờ một người bạn. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cô gái này đã được mời về cơ quan Công an để làm rõ.

    Ngay lúc đó, lực lượng tuần tra phát hiện một người đang lấp ló rình mò trên nóc một ngôi nhà ven đường, tổ tuần tra chia làm nhiều mũi bao vây truy bắt kẻ khả nghi này. Đó là một kẻ chuyên đột nhập nhà dân ban đêm trộm cắp tài sản. Những thứ anh ta mang theo gồm đục sắt, đèn pin, cưa sắt và nhiều dụng cụ khác dùng để phá cửa ?ođột vòm? đã được thu giữ. Thì ra cô gái kia đứng chờ đợi gã trai này.

    Chúng là Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi), ở xóm 1, xã Thụy Lương và Nguyễn Thị Thu, ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đã nhiều năm nay, Dũng và Thu bỏ nhà đi lang thang lên Hà Nội hành nghề trộm cắp, chung sống với nhau như vợ chồng và đều là hai kẻ nghiện hút nặng. Chúng gây ra hàng loạt vụ đột nhập những gia đình giàu có ở Hà Nội, gây bức xúc dư luận.

    Mới đây nhất, đôi trai gái này đã đột nhập vào một gia đình ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, lấy 10 triệu đồng và một bộ máy tính, tiếp đến là khu vực đường Hoàng Quốc Việt, phường Mai Dịch... Bao nhiêu tài sản trộm cắp được, chúng đều mang bán lấy tiền mua heroin mang về cùng nhau hút chích.

    Những ngày ở nhà tạm giam, Công an quận Cầu Giấy, cả hai đều vật vã bởi cơn ghiền, khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH không thể lấy được lời khai.

Chia sẻ trang này