1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ biết đến cô đơn chưa ?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi thientruchp, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientruchp

    thientruchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ biết đến cô đơn chưa ?

    Đã khi nào các bạn thấy cô đơn chưa ? Tôi biết thế nào là cuộc sống cô đơn kể từ khi tôi hiểu biết về cuộc đời . Đó là cuộc sống của cô bạn thân . Bây giờ cô ấy vẫn vậy , cứ lặng lẽ sống theo thời gian . Tôi có thể nói gì với cô ấy đây ?

    bao
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn á?Tất nhiên là có rồi.Cô đơn vì bị bạn bè bỏ rơi này,bị bồ đá này,..........Nhung việc ấy cũng chẳng có gì to tát lắm.
    Có 2 con đường cho bạn lựa chọn.Một là bạn cứ thế,cứ 1 mảng tình riêng ta với ta.Thứ 2 là mở rộng lòng mình ra mà đón nhận tình cảm của mọi người dành cho mình.
    Tóm lại 1 điều cuộc sống của mình ra sao là do chính mình định đoạt lấy nó thôi.
    hoanganh
  3. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    các bạn có vẻ hiểu cô đơn qúa nhỉ thế mọi người hãy bày cách để làm cho sự cô đơn tan biến đi.
    chứ cô đơn không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.
  4. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tôi ko cô đơn nhiều lắm bởi vì bên tôi còn có bạn bè và người thân.nếu bạn ko muốn cô đơn thì bạn nên mở lòng với mọi người,sống hết mình vì bạn bè thì bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn
  5. thientruchp

    thientruchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nè , ngoisacodon , cậu nói là không cô đơn thế mà lại lấy nick như vậy . Khó hiểu quá . Chắc cậu là sao ... xẹt , hi .. hi ..

    bao
  6. crystal-sky

    crystal-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hãy yên tâm nàng cứ bình yên bên người ta giờ ko cần ai trong đời mặc trời mưa mang cô đơn ta vẫn yên vui trong cuộc đời hehhee
    I.T.A.L.Y.
  7. Van_mai_co_don

    Van_mai_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp cô bạn bạn khá khó đấy , phải biết được nguyên nhân làm cho bạn ấy như thê , nhưng nếu là do tính bẩm sinh thì chịu thôi .

    Gio nay em o dau

  8. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chưa bao giờ cô đơn, hi`, ai bít em rồi thì hiểu rõ quá mà, suốt ngày toe toét. Còn nếu mà em cô đơn hả, hehe, măm măm, sướng lém!

    To live is to fight behind my dear Beckham & Your Friend
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Tôi chỉ cô đơn khi mà không săn dược con gà nào thôi .Mà chỉ khi nào hết gà mới không săn được .Mà gà thời nay đến bao giừ mới hết ,nào là gà ri ,gà tam hoàn ,gà tây ,gà ta ,gà nhà ,gà rừng ,gà tre .....bây giừ lại có cả gà Huyencham nữa chứ ------->>>không bao giờ cô đơn !
    SABAGA
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngoisaocodon ơi,đổi lại nick đi thôi.Ko thì rút lại câu nói ấy đi.Nói 1 đằng làm 1 nẻo,đúng là đồ khùng,hé hé.
    hoanganh

Chia sẻ trang này