1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OẠCH!!!!!!!!!!!!!!!! ĐAU THẤY BÀ NGOẠI LUÔN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongmodel, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laamante

    laamante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    oài bà chị nè có năng khiếu kể chuyện đấy, làm mình tưởng spam chơi
  2. phuongmodel

    phuongmodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @crayon_shinchan:thanks
    @thoi_the_la_xong:Dạ thưa,em đau thì em kêu đau,mắc gì đến anh(chị) mà lại nỡ kêu mod log bài em ạ.bộ trong diễn đàn tâm sự thì cứ phải là chủ đề yêu đương mới được à?Nếu vậy thì em sẽ rút kinh nghiệm,vừa lòng chưa ạ
    @laamante:Dạ,bà chị mới có 20 tuổi thôi em à................
  3. phuongmodel

    phuongmodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    vâng!Xin thề là lúc đó em rất đau,đau thật,cực kì đau!!!!Nhưng lúc em đau nhất thì người em nghĩ đến trước tiên là anh ........Xin lỗi,nhưng em không thể bỏ qua cơ hội này được...ngàn năm mới có một lần mà
    Em rất mún gọi cho anh,để nhờ anh giúp đỡ...nhưng em lại kiêu(cái bệnh kiêu cố hữu của con gái khi iu í mà)...thế là em đã gọi cho T,giọng lạc đi (cho thêm phần kịch tính):"T oi...P bị té xe...giúp P với...P đau lắm(hơ...đó là sự thật)"Em bít T thế nào cũng nhờ anh,vì nó ko có xe máy,trong lớp vào giờ đó chắc chỉ có anh là có xe máy và nó luôn nghĩ là anh thích em(giá như đó là sự thật anh nhỉ)...Em đã nói rồi em rất thông minh,em đoán cái gì là trúng cái đó...Anh cũng đã từng khen em như vậy mà
    Anh và T xuất hiện,mặt anh cực kì lo lắng,anh và T hỏi han em đủ điều,điều đó làm em cảm thấy tủi thân kinh khủng,em đã khóc,ko bít vì sao nữa.. vì cảm thấy xấu hổ vì đã lừa anh và T,(đúng là em đau nhưng không quá nghiêm trọng như thế,em chỉ bị trật chân thui mà);hay vì anh đã đến ....
    Cả cái việc anh và T đưa em về nhà cũng nằm trong dự đoán của em,em muốn anh biết nhà của em,trong lớp ai cũng biết nhà em,ngoại trừ anh...Anh vô tình lắm đấy...Lúc anh nói chiện với ba em cũng nằm trong kế hoạch của em...thấy anh run,lắp bắp ...tự nhiên em thấy vui đến lạ...Vâng,tất cả mọi việc em đều suy tính kĩ càng...Em luôn muốn đưa anh vào tròng,luôn muốn anh quan tâm đến em...Nếu anh bít được chắc anh buồn cười lắm nhỉ...nhưng sẽ chẳng bao giờ anh bít được...vì anh vô tâm lắm...Gía như chỉ cần một lần anh nghĩ tới em thôi,một lần thôi...thì em sẽ không giả dối như thế này đâu anh ạ
    Nhưng em vẫn không từ bỏ đâu,vì em không phải là đứa luôn bỏ cuộc khi chưa bắt đầu...EM THÍCH ANH...chỉ cần nghĩ đến câu nói đó là em có nghị lực để tiếp tục cuộc chinh phục...

Chia sẻ trang này