1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nữa của nó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi skyHue, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một nữa của nó

    Ngỡ rằng đã tìm được một nữa trái tim còn lại, nhưng thật không may khi ghép lại thì chúng không phải là một nửa của nhau.

    Tất cả những gì mà nó hy vọng , mà nó cho là phù hợp, đều là hư không.
    Thì ra nó cứ tưởng khi nó nghe được nhịp đập của trái tim thì nó đã yêu. Và nó cố gắng tập yêu, mọi thứ nó đếu cho là tốt đẹp, nó cố gắng yêu một lần cho biết. vì nó nghe ngưới ta nói ?o trong cuộc đời nếu như chưa yêu là chưa sống trọn một đời người?

    và nó cố gắng nếu kéo, cố gắng lắng nghe nhịp đập của trái tim nó mặc dù có lúc nó cố gắng lắm nhưng cũng chẳn nghe được gì,

    Những lúc như thế nó buồn lắm, vì nó cảm giác đang mất dấn đi cái nửa còn lại. Cuối cùng nó nhận ra rằng một nửa kia không phải là của mình, vì mổi lúc nó buốn nó cần lời an ủi, nó tuyệt vọng thì nó ko thấy nữa kia bên cạnh, mỗi lúc nó khóc nó cũng ko thấy nửa kia lau nước mắt ,

    Nữa kia của nó cứ như vô hồn vô cảm, lúc ẩn lúc hiện với nó, những lúc như thế nó lại tìm cảm giác ấm áp từ những ngưới bạn online để nó chia sẻ và bây giớ nó đã biết tìm cảm giác đó từ giọng cười vô tư của đứa em bé nhỏ của nó .
    Nó đã nhận ra rằng đó không phải là nửa còn lại của nó.

    Nhưng nó sẽ không làm mất đi một nửa của nó và củng không vun đắp tô vẽ để hoà nhập với cái nửa mà nó vừa tìm được ,vì nó hiểu rằng nữa còn lại của nó là do thượng đế tạo ra chứ không phải là một hoạ sỹ như nó cũng có thể vẽ được

    .Và nữa trái tim của nó rất ấm áp và giàu tình cảm, Dòng ấm áp mà nó có được chảy trong một nửa của nó là của tình cảm của ba mẹ của những người mà nó yêu thương nhất trên đời. vì thế nó không bỏ cuộc, và không để mất đi dòng tình cảm mà những người nó yêu thương mang lại ,Nó sẻ tiếp tục tìm kiếm một nữa còn lại và nữa còn lại của nó cũng sẽ ấp ám như nó ,
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    có người sẵn sàng lên tận sao hỏa tìm một nửa cho mình, lên rồi về mà không tìm thấy..
    .. muốn gặp lại người ấy ... chắc khó .. như lên sao hỏa ...
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    cí ruyên cí số chưa zồ lấy nhau í mà...
  4. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hix nó vồ nó ăn thịt đó, vồ 1 cái ngã ngửa chấn thương sọ khỉ ..............!!!!!!!!
  5. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Khi nào nó zồ lấy nhau thì bảo anh với nhé
  6. sandvik_vn

    sandvik_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Con người cứ mải mê đi tìm một nửa của mình họ tô vẽ cho cái nửa còn thiếu của mình và đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không tìm ra đc một nửa mà mình mong muốn. Đến một ngày họ mệt mỏi và nhìn lại quãng đường đã đi bỗng họ nhận ra một nửa kia luôn ở bên mình luôn hiện hữu trước mặt ta và họ thấy cái nửa này thật hợp với mình. Và họ đâu biết hạnh phúc vẫn ở quanh ta, nó ở rất gần và luôn hiện hữu bên ta có điều ta có biết đón nhận lấy nó hay ko.
    Nhìn ngó loanh quanh vẫn chẳng thấy nửa của mình đâu cả! vẫn chưa tìm thấy nửa còn lại không biết nửa đó có ở đây ko nếu có thì alô lên một tiếng nhé.
    zô nào

Chia sẻ trang này