1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn BUỒN hay VUI? Tại sao vậy?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Buồn....rất buồn
  2. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tui bây giờ tâm trạng y như bà ấy có lẽ không nên khóc mà hãy cố quên nó đi
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Pà đừng buồn nữa. Mấy hôm nay SG ngập lụt dữ lắm rồi, pà khóc nữa thì ai chịu nổi
    Rồi mọi chuyện cũng wa thôi. Buồn cũng chẳng giải quyết đc gì. Vui lên bà ạ. Như tôi hôm nay nè
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ờh..nhưng tui hum nay hong đuợc dzui giống bà
  5. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện vui, nhưng buồn lây 1 người . Chia tay, lại chia tay người yêu. Thiên hạ bây giờ yêu nhau và chia tay nhau nhiều quá đi mất thôi!
  6. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là mệt mỏi, có quá nhiều thứ để lo nghĩ mà nghĩ mãi chả ra cái gì cả . CHÁN
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián nên quyết định spam chat chít cả buổi sáng!
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu. K mệt nhưng cứ nghe pà chị trong cty than "mập, mập, mập và mập" riết đam ra phát cáu. Ngoài việc rên rỉ "mập ốm" ra, pà í chắc là chẳng bít cái j cả. Bực mình!
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tưởng chừng như muốn khóc
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 06/09/2007
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Không buồn không vui mà Điên hết cả tiết.
    Sáng cố gắng đi rõ sớm, thế mà vẫn bị tắc đường, đã thế lại còn bị kẹp chân nữa chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này