1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Canh Thân, không lận đận chồng con thì tình duyên trắc trở!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi aquarius_zodiac, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gái Canh Thân, không lận đận chồng con thì tình duyên trắc trở!

    Không biết nhận xét trên của tớ có chủ quan quá không nhưng đa phần những người Canh Thân xung quanh mà tớ biết đều rơi vào tình trạng này: chưa lập gia đình hoặc nếu lấy chồng rồi thì lại ly hôn hoặc cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

    Liệu điều đó đúng không nhỉ, cả nhà cho ý kiến đê.
  2. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phán cứ như đúng rồi ấy. Ông đổi sang nghề bói toán đi kiếm ra tiền đấy.
  3. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói thế nào được, thầy bói mà phán thế không bị ăn bin mới là lạ!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hic, ăn bin là ăn gì nhỉ?
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Dân tình AQUA đa phần như vậy mà
  6. aquarius_zodiac

    aquarius_zodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn sự "đóng góp nhiệt tình" của các bạn. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thông qua việc quan sát chung quanh thôi. Vì chưa biết nhận định của mình có chính xác không nên tôi mới hỏi mọi người.Nếu các bạn thấy điều đó là vô nghĩa thì có thể đề nghị mod khoá topic. Chẳng nhẽ chỉ vào đây để nói mấy câu lạc chủ đề sao?
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết, chỉ thấy tớ cũng CT, lại học chuyên xã hội, vậy mà lớp cấp 2, cấp 3, ĐH còn mỗi tớ chưa chống lầy, ai cũng hp hết, chưa thấy ai bỏ ai cả, làm mình đã nghèo ngày càng kiết xác, vì bạn cưới, vì bạn mang bầu, rồi bạn sinh con, con bạn đầy tháng v...v ko tháng nào ko bay đi mấy cai phong bì cả
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bạn giống như thầy bói mù xem voi.... . Đừng nhìn vào còn lừa rùi nhân cách hóa cho cả xã hội.
  9. brokerone

    brokerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi có lấy "chai" 81 không? Đang có người tình nguyện nè bác ơi
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy thầy bói nói nếu tuổi CT mà lấy chồng sớm thì mới khổ thôi, chứ lấy muộn thì OK. Tớ là thuộc nửa gà nửa khỉ nhé (âm CT, dương TD) cũng thấy khá lận đận. Lớp đại học của tớ chỉ có tớ và một đứa nữa cũng nửa gà nửa khỉ như tớ (còn lại là TD) thì chỉ còn 2 đứa là chưa chồng con gì, còn bọn kia đã yên bề hết rồi . Mấy đứa bạn CT xịn thì cưới đến nơi rồi lại tan , chỉ có gà thì nó cứ tằng tằng chả làm sao cả. Ngẫm lại cũng thấy đung đúng.
    À mà hôm đi lễ chùa ngồi ghi tờ sớ, thấy có 1 bạn cũng CT ghi sớ trước mình, có 2 con , con trai lớn đã 7 tuổi, tức là lấy chồng rất sớm (từ năm 20t) nhưng chồng chết đã 2 năm .
    Cứ rung đùi ngồi chờ thôi, 31 tuổi mới có cơ lấy chồng cơ

Chia sẻ trang này