1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình mà làm thế mình quá là bằng nó (nghe có vẻ AQ nhưng thật sự là tởm quá) bác nhề :lD
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cửa Lò khác Đồ Sơn, Cửa Lò chuẩn ko cần chỉnh . Dịch vụ thích , bãi biển trong xanh sạch đẹp :x . Đáng để đi lắm ah

    ( dù e quê ở đó nhưng cũng ít đi vì ... nhà e mở cửa ra đã thấy sóng biển rì rào ngay ngoài ngõ thì tội gì phải phi xe ra Cửa Lò cách tầm 50km nữa ), còn nói chọn địa điểm du lịch thì đây đúng là nơi đáng để đi :x

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    như a thì ai mời mà ko bao giờ , nói như đúng rồi ấy
    ps : cái đó thường vào dịp 30/4 còn lại vô tư ( kiểu như dớp ấy ah )
  3. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói ngày thường trong dịp hè chứ ai dở hơi đi ngày lễ làm gì. Còn đi trái mùa (mùa đông chẳng hạn) thì ko nói, lúc đấy biển nào cũng đẹp cả. Mà cái kiểu kê ghế sát mép nước để uống bia ăn ghẹ rồi vứt rác đầy ra đấy mà em cũng bảo chấp nhận được thì đến chịu.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chẹp , thế này thì ... sao sao ấy nhỉ ? vì mình thấy bàn kê gần biền nhưng ít thấy rác lắm thường là khách ăn xong họ dọn ngay chứ nhỉ ? ( cơ mà thường mình hay gom rác vào 1 túi hoặc để gọn 1 góc bàn cho chủ dễ dọn ) ( hay tại 2 năm rồi ko đi biển nên ko biết ) , còn biển mùa đông cạch ko đi sau 1 lần đi toàn nhìn thấy người ta bắt sứa dạt lên bờ về cho heo ăn ( thế mà vào mùa hè thì lại thành món nộm sứa nổi tiếng , ngon lành hikhik , mình cũng thik món này mới chết + mấy cái đống rác ( kiểu như bèo bọt + gỗ cây gì gì đó ... dạt lên tấp đống trên bờ chứ ko phải rác thải công nghiệp nhé), nhưng nhìn kinh kinh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thật ra tốt hay ko cũng do cảm nhận từng người, ở đây t cũng ko muốn theo kiểu hơn thua với bạn. TRên này là ảo thì thắng thua cũng ko quan trọng chỉ là nói chuyện để thoải mái hơn thôi ( tiện thể pr cho quê mình )

    . Có thể bạn có cảm nhận khác tôi , đánh giá của tôi còn dựa vào cảm tính vì tôi yêu quê tôi nên tôi chỉ thấy tốt đẹp , bạn lâu lâu đi qua đó , những gì bạn thấy đập vào mắt bạn là như thế . Tôi cũng chưa đi được nhiều nhưng tôi đọc cũng kha khá, tôi thấy tự hào là ở quê tôi ko có những chuyện như lọc lừa, chém đẹp ( chém , chắc chắn có nhưng ko chém đẹp ) , ko có chuyện trẻ con , người lớn bán dạo rồi thì ép mua chèo kéo ,....
  5. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về các chuyện bức xúc ở các khu du lịch, liên quan gì đến vấn đề hơn thua ở đây hả em mà em lo giải trình thế :))

    Anh vừa đi hè năm ngoái chứ cũng chẳng phải lâu lâu gì, còn em thì 2 năm rồi không đi nên chuyện update thông tin đương nhiên là khác nhau. Miền Bắc này thực ra ít nơi đi, cứ đến dịp hè thì ngoài những chỗ như Hạ Long, Sầm Sơn, Cửa Lò còn chỗ nào để đi đâu. Thế nên dù Sầm Sơn có bị chửi lên chửi xuống thì chỗ đấy vẫn đông nghẹt, đông không có nghĩa là tốt. Cửa Lò thì có khá hơn Sầm Sơn, nhưng cũng biến chất dần rồi, ồn ào, bừa bộn, ngồi ghế thì bán dạo đi bán lạc, trứng, tôm,... chào mời suốt, bãi biển đi không cẩn thận thì sứt chân vì vỏ tôm ghẹ, chuyện lừa đảo chém đẹp thì có kha khá đấy chứ không phải không có đâu, nhất là với những người miền Bắc giọng không giống ở đấy. Trên này là box Du lịch nên thường những chỗ đấy ít người đi, nếu em muốn biết phản hồi của những người công sở bình thường, 1 năm chỉ đi nghỉ mát 1 lần, không có nhiều option để lựa chọn đi thì lên webtretho sẽ biết phản hồi thế nào.

    Còn chính ra đi mùa đông cực thích chứ, hồi tháng 3 vừa rồi cũng quay lại Cửa Lò ngủ 1 đêm, sáng ra bãi biển vắng tanh, không ồn ào chèo kéo, thảnh thơi nằm ghế uống bia, thư giãn tuyệt đối.
  6. miuconlonton

    miuconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, nhà mình đang định tự tổ chức đi SS vào cuối tháng, nhưng đọc xong topic này mình phải xem xét lại mới được, bới tệ nạn nhiều như thế này có biết trước thì cũng ko tránh được. Đi chơi vui vẻ là chính mà lại bị như này thì tức lắm, mất vui, mất hứng. Tốt nhất là đi chỗ khác cho lành :D
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đến hẹn lại lên, năm nào củng có cái topic về SS, dân làm dịch vụ ở SS thì bựa hết chỗ nói, đối thủ ngang tầm chỉ có dân làm ăn ở chùa Thầy Hà nội, kém tầm chút thì 1 số điểm trông xe Hà nội, chèo thuyền ở Chùa Hương, ... (nói thế này kiểu gì mấy bạn hà nội cũng nhẩy cửng lên la làng là "tụi nó là dân tứ xứ") mấy thằng híp ảnh gia ở Thung Nắng Ninh bình, mấy bà bán trái cây ở Hà nội, quá nửa các chủ nhà ở Hà nội ngày nào các bạn chả bị bóc lôt5k/1 số điện, 20k/1 số nước... mỗi năm là bao nhiêu? chắc chắn là nhiều hơn cái phí " ng u" ở SS hì hì,

    Thằng tớ đi du lịch ít khi bị chém, nhưng ngày nào ở HN là bị chém
    Thằng tớ củng không phải dân SS mà bênh SS, nhưng tớ là dân Thanh Hoá, nhiều lúc các bạn bức xúc SS lại lôi cả dân TH chửi làm tớ cũng tự con bà ái. có 1 thực tế là rất nhiều người từ khi sinh ra lớn lên đã có thành kiến với dân TH rồi, điển hình là người iu tớ bi giờ, hế hế,

    Vvậy nên các bạn bức xúc, các bạn cứ chửi, cứ nói các bức xúc của bạn, nhưng chửi thì củng phải tỏ ra mình là người có văn hoá, có học 1 tý.

    Còn cái chuyện dân SS anh em họ hàng có khi chém nhau vì khách thì để mình kể cho các bạn câu chuyện này.
    ở SS và ở Cửa Lò đều có 1 cái nhà tù, nhà tù ở SS chuyên để nhốt dân SS, nhưng có điều lạ là, sau 50 sử dụng, mặc dù tường nhà tù chỉ cao có 90cm mà chưa có thằng tù nào trốn thoát cả, còn cái nhà tù ở CL, dù tường cao tới 6m và rất kiên cố nhưng tù vẫn trốn đều đều.
    Vì ở nhà tù SS thì hễ thằng này chèo ra trốn thì thằng kia lôi lại, còn nhà tù ở CL thì tụi nó kiệu nhau ra, thằng này lôi thằng kia. Đó là bản sắc roài.
  8. nhjmcoi

    nhjmcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sầm Sơn đã để lại ác mộng đến nỗi sau khi cty em đi về 1 thời gian có tuyên nhân sự, em lọc qua hồ sơ có lỡ tay để 1 bạn TH vào, các sếp hét ầm lên sao em lại có 1 lỗi nghiêm trọng đến thế :((. Tụi nó cứ chặt, cứ chém, cứ ăn bẩn mà éo ý thức được rằng :" đời cha ăn mặn đời con khát nước" :((
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko nên vơ đũa cả năm như thế!

    Thanh Hóa ở đâu? Hà Nội ở đâu? TP HCM ở đâu? Đều ở Việt Nam cả!
    Bác có bức xúc gì thì chia sẻ theo nội dung của topic, ngoài ra các comment nhạy cảm kiểu này thì không nên. (và sẽ bị xóa vào ngày mai)

    Kể ra thì hồi xưa mình cũng có thành kiến với các bạn TH, bố mình nuôi thợ làm công ở nhà, họ đến từ khắp nơi, nhưng ko hiểu sao những bác thợ TH thì nhiều tính xấu hơn hẳn.

    Nhưng lớn lên thì mình ko thế nữa, đâu cũng là người Việt Nam cả, hơn nữa lại càng ko được vơ đũa cả nắm theo lối suy nghĩ tiêu cực như thế. Cách đối nhân xử thế trong cuộc đời, gặp ai tử tế thì chơi, ko thì thôi, chưa gặp sao biết người ta không tử tế?!
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0

    Bác Red_Skin đọc lại cmt của bác kia đê, bác ấy đâu có vơ đũa cả nắm bác ấy phàn nàn riêng về những nơi bác ấy từng sống mà có người TH cơ mà [:D]
    Đúng là em yêu Việt Nam lắm yêu dân tộc VN nắm, yêu máu đỏ da vàng dã man, nhưng sao ở SS họ lại không yêu iemmmmmmmmmmmmm

    Kể thêm chuyện nữa

    Ngày em là sinh viên làm bài thực tập ở TH túi còn hơn 100K mua vé xe khách xong còn vài chục định bụng để ăn trưa đi xe ôm và mua vé quay về HN, mặc cả đi xe ôm từ Thành Phố TH về Sầm Sơn xong xuôi nào ngờ đến nơi trả tiền xe ôm xong lão xe ôm đòi thêm, nào là nắng nôi nào là đường xa, xin thêm. em nhất định không cho bảo là mặc cả rồi miễn mặc cả lại thế là lão ấy lẵng nhẵng theo nào là gia đình nghèo con nhỏ, thấy lão ấy nói dai quá mình cho thêm 5 nghìn lão ấy lại bảo cho thêm 5 nghìn nữa đường xa cho thêm thế này ít quá

    Thời gian đó cách bây giờ khoảng 10 năm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghiêm túc bác nhé, bác có thể vui lòng kể lại cụ thể hơn, đơn giản hóa hơn giúp em câu chuyện của bác được không, vì mình thực sự muốn tìm hiểu cái bản sắc ấy

    Cảm ơn bác trước

Chia sẻ trang này