1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH...............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongmodel, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmodel

    phuongmodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ..........2007lại nhận được tin nhắn của anh"Em à,hôm nay là vừa tròn một năm ngày anh và em quen biết nhau đó.Anh không biết là em còn nhớ không nữa,anh hi vọng là em vẫn nhờ.Em nhắn tin lại cho anh nha,anh nhớ em nhiều"-không nhắn lại

    .......2007 anh gọi điện hai lần,anh dùng số mới mà mình không biết,vừa nhấc máy lên ,nghe thấy giọng anh mình dập máy liền.

    Mình có tàn nhẫn quá không.Không!Mình phải dứt khoát,nếu mình cứ tiếp tục nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn thì anh vẫn nghĩ là mình còn yêu anh.Dường như anh ko thể chấp nhận sự thật ấy,anh đã quá tự tin vào bản thân,anh luôn nghĩ chỉ có anh bỏ mình chứ mình không thể sống thiếu anh...

    Anh không hề hiểu mình,một khi mình đã nói tiếng chia tay thì có nghĩa là mình hết yêu rồi,còn vì sao hết yêu ư?chẳng có lí do nào cả,anh quy chụp là mình phản bội...tốt thôi,mình bị đồn thổi như thế nhiều rồi,thêm 1 tin đồn cũng chẳng làm sao

    Mình đang sống rất thoải mái ,mình có thể làm bất cứ cái gì mình muốn,mình không còn phải cố tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng như trước nữa,mình mệt mỏi vì cái vỏ bọc ấy quá rồi,đó không phải là mình.Vì thế mình không cho phép ai phá vỡ nó,nhất là anh.

    Anh không có quyền làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của em,em tàn nhẫn,em lạnh lùng,em phản bội...Vâng em là thế đấy,vậy anh còn tiếp tục yêu làm chi,anh cứ tự dằn vặt mình làm chi,những điều anh đang làm chỉ khiến cho người khác thương hại anh thôi,chẳng ai thích một người đàn ông yếu đuối cả

    Em không phải là người cao thượng,hay tốt đẹp nhưng mọi điều em đang làm không chỉ tốt cho riêng em mà còn tốt cho cả anh.Em không muốn lừa dối anh khi đã hết yêu,em muốn chúng ta sau này còn có thể xem nhau như bạn nhưng anh đã không hiểu điểu đó dù em đã nói ngàn lần,anh bắt đầu làm cho em cảm thấy ghét anh,em không muốn nói nặng nhưng những việc anh làm chẳng khác nào "ăn mày" tình cảm.

    Thôi thì tùy anh...anh muốn làm gì cũng được,em sẽ không để ý nữa,anh nhớ em ư...thì cứ việc nhớ...còn em,quên hết rồi,quên hết ngay từ cái hôm anh nói"em phản bội anh nhưng anh vẫn yêu em"
  2. phuongmodel

    phuongmodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "Mày "chài" trai giỏi ghê";"Cũng may mày có cái dáng ăn lại chứ không có chó nó thèm";"Anh hỏi thiệt em đã mất chưa,hay em cho chúng nó ăn bùa ngải gì thế"....Mình đã nghe những câu này biết bao nhiêu lần rồi nhỉ,quá nhiều rồi,không đếm nổi.Sao cùng là con người mà lại có thể nói những câu làm đau lòng thế,chỉ giỏi chê bai người khác nhưng chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình cả.Đôi khi mình muốn nói lại một câu thật đau cho bọn chúng biết tay,muốn nhảy xổ vào tát cho mỗi đứa một cái,sẽ xù lông nhím như mình đã làm hồi học cấp ba...nhưng không hiểu sao mình lại không làm thế...tính cách mình thay đổi rồi sao?Hay vì câu nói của anh"Em à.chẳng qua là họ ghen tị với em thôi,vì họ không được nhiều người qúy mến như em".
    Thế đấy,mỗi lần có chiện bực mình là mình lại "xả" với anh,"xả" xong tự nhiên thấy lòng bình yên lạ kì...Anh luon mang lại cho mình sự ấm áp,ở bên anh mình thấy được bảo vệ,an toàn tuyệt đối...Bọn nhóc năm nhất bắt đầu đồn thổi giữa mình và anh,mặc kệ vì mình biết,anh biết thế là đủ rồi...giải thích chi cho mệt.
  3. phuongmodel

    phuongmodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh mình thấy đau lòng kinh khủng,anh mất hết tất cả rồi...tình yêu không,tiền bạc không,học hành cũng không,định nói một câu gì an ủi nhưng không thể thốt nên lời,chỉ sợ chỉ làm anh thêm đau lòng.Anh nhìn mình cười rất tươi nhưng mình biết,anh biết,Dung biết,tất cả mọi người đều biết anh đang buồn rất nhiều...Nhưng anh cũng chẳng than vãn hay trách móc gì cả,anh chỉ im lặng và lại cười...anh ơi...Nhìn thấy anh em đau lòng lắm
    Đau lòng cho anh nhưng cũng chẳng thể trách Dung được,à ko,nếu là ngày trước thì mình sẽ không để Dung yên đâu,sẽ cho Dung một trận nhưng vì đã từng ở trong hoàn cảnh như Dung nên mình có thể cảm thông được,có thể hiểu được sự dằn vặt của Dung.Dung không có lỗi gì cả,không ai có quyền phán xét Dung cả vì đôi khi tình yêu có lý lẽ riêng của nó.Hết yêu là hết yêu,việc níu kéo chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi.Khi ta cứ níu kéo tình yêu đã qua cũng như ta đang cố sức thổi vào tro tàn của đốm lửa sắp tắt,chỉ tổ làm cho tro bay vào mắt.Việc gì lại tự làm đau mình như thế.
    Nhưng sao mà buồn ghê,buồn co anh,buồn cho Dung,buồn cho mình nữa......

Chia sẻ trang này