1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Thêm phát nữa cho topic nó sang trang, xem đau cả mắt vì ảnh.
    mà độ này ngược chuối to phết nhẩy
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ về bắc ninh tình nguyện dậy học cuối tuần , các ngày còn lại thì mệt nên đi tập bập bõm , ngược bị sệ đến taận rún rùi...BUồn lắm. Nhìn trông nhão nhoét và kô còn quyến rũ như ngày đi tập đều nữa.
    các ơn mọi người đã cho mình chơi trang mới , trang kia bị ngập ảnh . Smile
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ XANH BẮC NINH (P3)
    If You?Tre Happi & you know , ?oClap Your hand?
    If You?Tre Happi & you know, ?oClap your hand?
    If You?Tre happi & U know & U really want to show , If You?Tre happi & U know : ?oClap your hand?!
    ?????????????????

    Đã là tuần thứ 2 ở cái thôn Sugar ý rồi. Mọi thứ dần đã trở nên quen thuộc hơn , lũ trẻ cũng bớt dần chưởi bậy , bớt đánh đập bạn gái hơn, ngồi học ngoan hơn, chỉ có điều là chúng nó nói lắm , trẻ con mà! Đứa nào cũng thế , nói không ngậm mồm lại được , nước dãi bắn tùm lum, mắt trợn ngược cả lên , chỉ 3 hum ở đấy mỗi tuần mà về nhà mình thấy cứ ong ong sủ , nghe bọn nó ghào thét còn nhức não hơn cả nghe tiếng ô tô tải ở HN .
    Ở đấy không có mạng , với vô tuyến , nên sáng thứ 7 nghe đài FM biết tin chú Michael Jackson chết , mình lặng đi 1 lúc , chưa cảm nhận được đó là sự mất mát thật sự lớn của nền âm nhạc cả Thế Giới , thảo nào hôm chú mất , trời mưa rõ to , có lẽ đó là nước mắt của cả thế giới đổ xuống bầu trời HN. Chú mất đi cả thế giới tiếc thương , Híc , mong sau này mình mất chỉ cần nửa cái miền Bắc này thương tiếc mình đã mãn nguyện lắm rồi.
    Tuần vừa rồi mới được vô tiếp xúc với lớp mẫu giáo ở thôn Đường , mình đi đến đâu các cháu chạy đến đấy , cứ trốn hết vào góc tường chỉ chỉ trỏ trỏ? Mình cũng kô nghĩ là mình lại đẹp trai đến thế , mình rút máy ảnh ra , dí vào mặt 1 đứa định chụp , lập tức nó sợ hãi khóc ré lên ? đặc trưng của mẫu giáo là khóc , trượt chân ngã?Khóc , bạn giật tóc ?khóc , bạn trêu ?khóc, không bạn nào trêu?khóc , mình mới bước đến cửa lớp thôi mà đã nghe râm ran tiếng khóc khắp nơi . Các bé nhọ nhọ , chân đất , tóc tai rũ rượi , nhem nhuốc chạy nhảy vạ vật lăn lóc khắp mặt sàn đá hoa lem nhem ? ôi tương lai của tổ quốc tôi! Mình xin fép cô giáo , rồi gom tất cả đống tương lai ấy lại rùi bắt nhịp hát hò ?Các bé sáng bừng rạng rỡ ?!
    1 số cháu ngồi hát 1 lúc rồi tự nhiên bốc mùi thối inh , cô giáo già ở đó lại lật đật ôm *** và đít cháu bê ra ngoài . Mẫu giáo các cỡ chơi lẫn lộn cả nhau , thành 1 mớ hổ lốn các tiếng hò hét , khóc thét , kêu ghào , làm chán đời bất cứ ai kiên nhẫn và yêu trẻ nhất , thế mới thấy mỗi nghề có những nỗi khổ riêng.
    Cuối tuần ô tô dưới HN mang 1 số đồ nghề tới cho các bé chơi ,các bé tỏ ra rất mãn nguyện và hạnh phúc , rất nhiều bàn cờ , rất nhiều dây dợ dùng để nhảy nhót , rất nhiều bóng cho các em tha hồ đá (Thật ra là có 1 quả) ...sau những giờ phút học tập rất vui và không có gì vất vả , thì cũng mong các em có những trò chơi thư giãn bổ ích và có tí trí tuệ, chứ kô đơn giản như mọi hè là nghịch *** ngựa với cả bẻ cây , chọi đá.
    Hum Chú MJ mất , ở đó mưa dữ dội to , căn nhà 3 tầng chưa quét vôi ve của anh em tự nhiên thấy lành lạnh và âm u lạ thường, lại thêm gần nhà vệ sinh có 1 cái miếu nhỏ với đầy đủ trang thiết bị tối tân như nải chuối cái đĩa , cái chén và bát nhang ? làm anh chị em mỗi đêm xuống đấy đi tè toàn bị lệch bệ vì đôi chút run rẩy yếu mềm , nhất là thỉnh thoảng buổi tối anh em lại ngồi kể chuyện tâm linh và âm hồn trong bóng đêm lờ nhờ , bọn nó tuần sau còn đòi mang đĩa Nguyễn Ngọc Ngạn lên.
    À , quên chưa kể ở chỗ mình về tình nguyện có 1 chỗ xem bói ở ngay sát chỗ ở , hum trước về mới biết ?Đi qua thấy ô tô xếp hàng biển 29 , các bà già nằm lũ lượt từng hàng chiếu trước hiên mấy dẫy nhà , mồm bà nào cũng lẩm bẩm , hình như là : Bói cho tôi , bói cho tôi?!!! Đoán là chỗ xem bói nổi tiếng của Bắc Ninh , ka ka ?!!! À nữa , gần chỗ mình ở thì tha hồ ao sen , sen đẹp , đẹp ơi là đẹp , thậm chí rất đẹp , 1 số thầy giáo đi vặt sen về cho các cô giáo đợi ở nhà , bên trên ao là các hàng rào cổ vũ của học sinh :
    - A , thầy giáo ơi , vặt trộm nhanh lên , chủ ao sắp ra rồi kìa !!!
    Vặt đc mấy bông về mà xước hết cả đùi đến bẹn , các bạn gái ôm hoa vào lòng chụp ảnh tí toét , chụp chán , kệ mẹ hoa hoé rũ thối inh trong cốc. mà hoa này nhanh mất mùi với cả tàn fai thật ? !
    Có mấy cái ảnh trong tuần vừa rùi nà ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ XANH BẮC NINH 2009 (p4)
    Ở được 3 ngày Bắc Ninh thì mưa thối đất thối kát hết 2,5 ngày , 0,5 ngày còn lại thật may là chỉ mưa nhỏ thôi. Mưa to hay mưa nhỏ , lũ trẻ ở đây vẫn cứ đầu trần , chân đất , nhẩy tưng tưng đến trường ? Hét hò ầm ỹ : Thầy Chuối ơi ! từ 7h kém ! Khi mà tận 8h sáng mới vào lớp . Nhiều lúc nhìn chúng nó ghào thét , hò hét trong lớp học , mà có chữ gì đó to thù lù giữa mặt mình như là chữ : Bất Lực?!!! Ôi !!! Có phải ngày bé mình cũng đã từng như thế này không nhỉ ??? Tuần này đã là tuần thứ 3 ? lần nào về Hn sau 3 ngày nhẹ nhất là khản giọng , còn nặng thì là khản đặc ? Tuần này mình còn bị ho sằng sặc như ho lao giai đoạn cuôí.
    [​IMG]
    Xa rời HN 3 ngày có kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh , lại thêm 1 kỳ thi đại học trong mưa , Chuẩn bị các bé sinh năm 91 bước chân vào giảng đường đại học ? càng ngày càng thấy cái lứa 86 của mình nó là 1 cái gì đó rất nhiều nếp nhăn , thoái hoá vì tuổi già ? Hôm trước lại nhận được tin con bạn cấp 3 của mình sinh mẻ thứ 2 , mẻ này sinh đôi ?tức là giờ nó đi chợ nó fải kẹp 2 đứa nào nách 1 đứa vào háng thì mới đủ , về nhìn thấy nó , có vẻ gì đó giống 1 bà bán thịt lợn xồ xề xộc xệch , vòng 1 giờ chắc chỉ để cho con bú và véo chứ chẳng còn nhiệm vụ gì khác. Ôi , thời son sắc nay còn đâu. Còn mình?? Vẫn là 1 ông già đội lốt ngây thơ ? mặt nhăn nhúm đầu 2 thứ tóc rồi mà vẫn nhẩy dây chun với bọn trẻ con , thậm chí còn đánh cờ vua thua 1 em bé nhóc tỳ ?Chán!
    [​IMG]
    Hum trước , mình phải nghiến răng nhắm mắt đưa chân quăng thân thể ngà ngọc trong trắng , yếu đuối của mình xuống cái ao sen ngập đến ngực với nhiều thể loại gai , thể loại mùi thối và biển bùn bầy nhầy dưới chân , không biết sẽ bị rắn cắn lúc nào. Vẫn trong sự hò reo cổ vũ của lũ nhóc , và sự cằn nhằn của chủ ao sen ? Vặt được vài bát sen vài bông hoa nhưng hậu quả để lại là bị ngứa râm ran khắp các vùng bên dưới , lúc đấy chỉ sợ đỉa hay con yêu quái nào đấy nó bấu vào chim , Híc?Sợ quá , lần sau kô bao giờ nhẩy xuống ao sen nữa. Nhưng bù lại fát nữa là chụp được khá nhiều ảnh đẹp?!
    À , Cái vụ tối hôm qua thì không thể không kể ? Vụ mà chú trưởng thôn cùng đồng bọn và bộ sậu của thôn và xã đã đồng loạt kéo nhau vào hang ổ của đội tình nguyện để thực hiện nhiều hành vi ăn uống rất man rợ . Trước đó , vào lúc hơn 8h tối , y đã cho người triển khai mang 2 con thức ăn đựng trong bao tải mang đến ném vào mặt đội tình nguyện . Và thế là ?:
    LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI TỚ CỨA CỔ VỊT?!!!
    [​IMG]
    Không phải 1 mà là tận 2 lần , trong đầu óc tớ giờ vẫn ẩn hiện ánh mắt như van nài của con vịt đầu tiên, con vịt đã chịu nhiều cú chọc cú ngoáy bằng con dao sắc nhọn nhất nhưng vẫn chưa được thăng thiên ? Mà fải ngồi chơi 1 lúc trong chậu chờ nồi nước sôi nó sôi với cái cổ đầm đìa máu . hành động sát sinh trong đêm liền 1 lúc 2 sinh linh gia súc của mình là hành động khó có thể được tha thứ ? Mình cũng rất ăn năn , Nhưng với thành fần đội là 4 đứa con gái sợ máu sợ đâm chém và 2 thằng con trai nhìn thấy mình cầm cổ con vịt đã : ?oeo ơi , ấy làm gì mà ác như thú thế!? Thì việc mình phải làm đao phủ là điều dễ hiểu , Chắc đến giờ phút này con vịt đầu tiên trên thiên đàng vẫn chưa hiểu nổi tại sao lại có 1 thằng cắt cổ ngu đến thế. Nếu có cái dây ở đấy , khéo bảo con vịt nhảy dây đi , nó vẫn nhẩy dây đc tiếp kể cả khi máu của nó đã ¾ nằm trong bát . Cắt tiết là 1 nghệ thuật , và người cắt tiết ắt hẳn fải là nghệ sĩ ?
    [​IMG]
    Nếu con vịt thứ nhất bị hành hạ trước khi băng hà , thì con vịt thứ 2 đến được cửa tử nhanh hơn với nhát dao đã lành nghề hơn của mình ? hành động nhổ lông diễn ra rất lâu , lâu ngang hành động mổ vịt của các đầu bếp nghiệp dư tương lai , và hành vi giao lưu SV cùng trưởng thôn và đồng bọn của y bắt đầu từ lúc hơn 10 h tối ? 1 buổi tối mệt mỏi . Và hành động sát sinh của mình bị trừng phạt ngay trong đêm đó ?! Với 1 hồi nấc không thể cứu vãn kéo dài rất dài ?Tràng nấc mà bọn con gái ví như tiếng của 1 con vịt đang kêu thảm thiết trước khi chết . .. !
    Ôi mệt quá ?Mình cần fải đi ngủ bây giờ thưa các bạn ?Chào tạm biệt và hẹn gặp ở entry sau ?Chỉ còn 8 ngày nũa là Blog đie rùi?!!! Dạo này mình đang ghiền cái Facebook ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cậu chuối thế này thì cưa gái cứ gọi là rụng như sung, nhở,,, hỏi thật nhá : " đã cho bao nhiêu em rớt hạng rồi "
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc ...Mắc cười quá !
    Chắc bạn mới đọc 1 vài bài viết của mình , nên mới phát biểu như thế.
    23 t đầu rùi mà mình vẫn chưa yêu ai trong cái đời này . Còn có ai yêu mình hay kô thì mình cũng chẳng biết rõ , nhưng mình cam đoan là chẳng có đứa con gái dở người nào dám yêu mình cả.
    Cuộc sống nhiều lúc có 1 vài bất công , nhưng chấp nhận là đức tính mà mình chẳng may học đc trong time vừa qua.
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Anh đã tìm được việc làm chưa? sao lâu rồi ko có bài mới, em chờ dài cả cổ.
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hơ , anh vẫn viết bài về mùa hè xanh ở Bắc Ninh mà em .
    Chắc đi nốt đợt hè này , đi biển cùng bạn bè , xong nghỉ ngơi , anh sẽ giả vờ đi xin việc xem như nào . Đã đến t kiếm tiền rùi , có điều vẫn chưa đi học đc Toiec , thậm chí vẫn còn 2,3 môn trong trường và vẫn chưa lấy đc bằng. Ôi.
    Đã đến lúc fải lo toan cho cái cuộc đời rồi , khi nào viết đc anh vẫn cứ sẽ viết . Híc. Chuyển nhà sang facebook ùi , giờ viết bài có khi cũng bên đấy , kô còn 360 nữa.
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    APPLE BÓN?!!!
    Lôi lại trong ký ức vật vã những ngày đó thì tôi không thể quên được khoảnh khắc 1 thời ngồi bô đáng nhớ.
    Trước khi kể lại kỷ niệm đó , thì tôi xin thứ lỗi các bạn nào đang ăn cơm , hoặc đang nhai thức ăn , vì những thứ mà tôi sắp kể đến đây , không ngon mắt 1 chút nào đâu thưa các bạn .
    Đó là những ngày bé , hình như là bé lắm , thế nên tôi mới có thể là không ỉa được thì bật khóc ngon lành , lúc nãy search xem nguyên nhân thì lứa tuổi bé và lứa tuổi già là dễ bị táo bón nhất , lúc ấy chẳng biết mình bị bệnh gì , chỉ biết là đi ị dặn mãi dặn mãi mà cái cục khó chịu kia nó chỉ nhú ra có tí , không dặn thì kô ra tiếp , cứ bị mắc lơ lửng ở đít thế ? Thế là lại fải dặn ị ị ị ị ?cục kia cứ nhích ra từng tí 1 , nhìn đã biết nó cứng ngắc và rất dài , có khi dài vài mét . Lúc ấy còn bé nên rất yếu , vừa đau , vừa khóc , vừa dặn , nhưng càng dặn lại càng đau , càng khóc , chỉ sợ nó sẽ vướng ở đít mãi mãi ? thế nên , cái cục kia nó đang lưng chừng bờ bô và bờ đít tôi sợ quá nên gọi :
    - MẸ ƠI , CỨU CON VỚI ?!!!
    Mẹ xông tới nhìn thấy cảnh vật vã đấy mới bảo là do tôi ăn quá nhiều ổi , thế xong các bạn có biết mẹ tôi làm trò gì không ?
    Lúc đấy nhìn tôi chán thấy rõ rồi , hồi đấy mà có máy ảnh chụp lại , thì chắc vĩnh viễn kô ai dám lấy tôi mất . Mẹ chạy đi kiếm 1 cục xà bông , xong là mẹ cứ xoa xoa quanh cái vùng có cái cục nhô ra kia ?mẹ bảo cho nó trơn , nó trượt ra ngoài ? Mà nhớ lại thì eo ơi kinh khiếp đi được , thế mà mẹ cũng làm được ? Giờ tôi mà nhìn vào cục đấy lòng thòng ở đít đứa nào , khéo tôi ngất lịm mất , chứ chưa cần cái mùi ấy bay vào óc. Mẹ bảo : Dặn đi ? dặn đi . tôi bảo con đau lắm , mẹ bảo thế để *** đấy đi ngủ nhé , tôi mới cố dặn tiếp.
    [​IMG]
    Tôi lại lau nước mắt nước mũi tèm lem rùi i ị ị i ị ị ? công nhận có tí xà fòng vào trơn trượt hơn , cục kia càng chui ra càng thấy nó to , fải to gấp đôi lỗ đít ấy , thế mà kô hiểu sao nó chui vào trong được . Bờ đít mình cứ fập fà fập fồng theo từng nhịp dặn , mãi mãi , nhớ là rất lâu sau , cả cái cục dài ngoằng đấy mới rơi đánh uỳnh xuống bô . Đáng ra tôi phải lau sạch sẽ và cất cái cục đáng nhớ đấy vào két sắt để làm kỷ niệm thời thơ ấu mới đúng ? Từ đấy tôi cạch ăn ổi !
    Tôi chợt muốn viết tới kỷ niệm đó , vì nghe thằng bạn nó kể câu chuyện của nó mỗi lần đi vệ sinh .
    Vì nó cả tuần mới đi vệ sinh có 1,2 lần , nên mỗi lần đi là 1 lần đại chiến bồn cầu , phải lấy tay bám chặt vào bờ tường dặn Yah yah yah ? tiếng phân rơi xuống nước : bùm bùm bùm ? !!! chủm chủm chủm ? mạnh quá , nước bồn cầu bắn lên xối xả , bắn cả vào mông . Sợ thế đấy . Nó kể có những cục khi chui ra to bằng cả bắp tay và dài cỡ 1 mét , chui ra còn trườn trườn dưới nước như con thuỷ quái ?Giựt nước 1 lần không trôi hết , phải ngồi đợt giựt thêm nước vài bận nữa , có khi fải lấy cái kéo cắt ngắn con thuỷ quái ra làm nhiều khúc nhỏ thì giựt nước mới kô bị tắc . Thằng này rõ ràng là có nguy cơ bị táo bón , mà nghe nó kể thế thì là bị rồi . Kinh tởm thật .
    Mà thông tin tôi đọc được về bệnh này thì là phụ nữ bị nhiều gấp 3,4 lần con trai , vì phụ nữ ăn ít hơn , và ăn ít chất xơ hơn ? ha ha. Èo ôi , thế mà các bạn gái ngồi trong nhà vệ sinh mà bị bệnh này kô hiểu làm kiểu gì nhỉ ? Khéo cũng gồng lên như siêu nhân và hét vang yệ , ỵa ? nghĩ đến thấy sợ quá ?thế thì làm sao mà lấy được chồng cơ chứ.
    [​IMG]
    Mà các bạn biết sau bệnh táo bón là bệnh gì không ?
    TRĨ ?!!!

    Mắc phải bệnh này thì sợ khỏi nói rồi , lúc nãy đọc 1 số tài liệu mạng mà ngất ngây . Tức là vẫn đi ị bình thường , xong dặn mạnh quá , tạo áp lực ?lòi cả trĩ ra ngoài cùng phân ?Oẹ oẹ ?Theo từ chuyên môn nó gọi là : Sa Búi Trĩ ?! Nghe tên bác học kô ? Nhẹ thì mỗi lần đi ị , cái búi này sẽ thòi ra 1 tí rồi tự thụt vào ? Nếu mà nặng thì cái búi này nó thòi lều fều ra và kô thụt vào được ? Ta phải dùng ngón tay ẩn vào hoặc lấy cái que chọc nhét vào ?oẹ oẹ ? !!! Hình như cái búi đấy là ruột thì fải ? Thích thì có thể lấy tay kéo cái búi ấy dài hẳn ra và chơi nhẩy dây cũng được . oẹ oẹ ?!!!
    Mình đọc các tài liệu thì các bạn nên làm những điều sau thì sẽ kô có nguy cơ mắc bệnh táo bón này :
    - 1 ngày ăn nhiều rau xanh : mỗi bữa 5 mớ .
    - 1 ngày uống nhiều nước : 1 ngày 10 lít.
    - 1 ngày đi ị nhiều lần : tối thiểu 5 lần.
    - 1 ngày ăn nhiều chất xơ : mỗi bữa 10 bãi xơ.
    - 1 ngày ăn rải làm nhiều bữa : tối thiểu 10 bữa 1 ngày .
    Kần tránh các thức ăn cay , súp đặc , cà fê , thuốc , rượu , tránh ăn đồ ăn nhanh như : KFC , BBQ , Lotteria ? nhất là con gái .

    Trongcaychuoi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cậu Chuối này vít văn vớ va vớ vỉn... ấy thế mà tớ và nhiều người lại thích nhỷ... có bí kíp nào hôk, hay là lại bảo là nó ăn vào máu rồi, cái này thộc về năng khiếu, từ bé em đã giỏi văn rồi,,,,,,,,,,,,, truyền bá cho tớ và anh em trong cốc 1 ít thôi cũng được

Chia sẻ trang này