1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. phamninh1989

    phamninh1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ những suy nghĩ của bạn , sông có khúc người có lúc mà ,
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI NHỮNG NGÀY 50 ĐỘ C?!!!
    Kính chào tất cả đồng bào ?!!!
    Những ngày Hà Nội nắng ấm vừa qua hẳn đã làm cho tâm hồn , trái tim và khối óc của đồng bào thêm bội phần ấm áp . Ngày lại ngày trôi qua với những tia nắng dịu dàng đến đê mê , thời tiết thật tuyệt vời cho những buổi dạo phố giữa lòng đường , chạy nhảy nô giỡn cùng những làn gió ***g lộn , ***g lộng. Ôi ? ai cũng phải thốt nên những lời tình cảm trìu mến tha thiết đến cuộc sống, đến thiên nhiên , cỏ cây , đất trời .
    - Trẻ Con : Mẹ ơi, cứu con với ?!!!
    - Ông già : trời ơi, giết tôi đi ?!!!
    - Thanh niên nam : ***(Đập con muỗi) , muốn giết người ?!!!
    - Thanh niên nữ: Muốn được ở trần giống con trai ?!!!
    - Con kiến : sắp biến thành kiến ?olửa? hết đến nơi rồi, trời ơi !!!
    - Quả trứng: thật vui là ở đâu mình cũng có thể chín được.
    - Quần áo lót : buồn quá, hình như mình chẳng còn được ai sử dụng nữa rồi?!!
    - Quạt điện : Ơ, bất lực ?!!!
    - Điều hòa : huhu , bị quá sức?!!!
    - Ông già tuyết : Hình như người dân ở Việt Nam đang cần đến mình thì phải ?!!!
    - ??????????????????????????????.
    Trước cứ nghĩ lạnh quá thì người ta mới chết được , giờ mới biết là nóng quá cũng có thể chết như thường. Một ngày đẹp trời, bầu trời tỏa nhiệt độ nhẹ nhàng 45 độ sàn xuống mặt đường , tôi rời chỗ tắc đường này để đến chỗ tắc đường khác, thoát chỗ tắc đường nọ để đến chỗ tắc đường kia, trước khi chạm mặt được vào cổng chỗ tôi làm , để nghe cái tin mất điện ?!!! Tôi rời công ty để trở lại với những con đường tắc , hằn học ghầm ghừ vít gha trên những đoạn đường nhìn mặt ai cũng như là vừa bị nhổ lông hay bị đỉa bám vào đít ? Trời nóng, đường nóng, đầu nóng bỏng , tất cả những suy nghĩ hiện ra trong đầu là những câu chửi bậy, là những từ ngữ tệ hại về cuộc sống ? !!! Muốn nghĩ khác , vui tươi lạc quan cũng không được ?Vì mình là người , đặc biệt lại là người Việt Nam ?!!! 80t có khi mới vừa đi trên đường nắng 50 độ, trong đám tắc đường , vừa mỉm cười gửi nụ hôn gió đến cuộc sống được ?!!! ?Phanh cái kít ?!!! Thở phào về đến nhà?để nhận cái tin tiếp theo nhà mất điện từ 8h sáng đến 18h tối ?!!! Ôi , nhiều khi thấy cuộc sống thật kỳ diệu ?!!!
    Hà Nội đang phải chịu đợt nắng nóng kinh khủng thổ tả tởm lợm ghớm ghiếp khiếp đảm nhất từ lúc mình bé đến giờ . Không còn ngôn từ nào mà người ta chưa thốt ra để kêu ka và than vãn về cái nắng cái nóng mỗi ngày , còn nhiệt độ thì mỗi ngày lại là 1 kỷ lục mới được lập . Đi kèm với nắng nóng là vô vàn ngàn triệu các thể loại thần kinh dở hơi ngớ nga ngớ ngẩn giống quà khuyến mại đi kèm như : Mất điện đều như vắt chanh , mất nước đều như vắt quất , tắc đường đều như vắt cam (toàn đoạn không có bóng râm mới khốn nạn) ? thanh niên chửi bậy đã đành, trẻ con chửi bậy , người già chửi bậy ? Chửi không phải là bực mình đâu ! mà là vãi đái bực mình . Cứ ngửa cổ lên giời hỏi : Tại sao mất điện ? tại sao nhắm mắt mà không ngủ được ? tại sao mồ hôi cứ chẩy ? tại sao quạt chỉa vào người mà không mát, tại sao không thể kiềm chế được bản thân bình tĩnh kô chửi bậy..!
    Phù Bình tĩnh thôi nào ?!!!
    Mình có thể chia sẻ với các bạn các anh chị và cô dì chú bác từng chịu chung 1 thảm cảnh đó là : Không thể ngủ nổi !!! Mặc dù trên người không một mảnh vài che thân, quạt chỉa thằng vào mặt vào mồm vào ngực vào hàng vào họ ?Mà mồ hôi vẫn chẩy, giấc ngủ vẫn ở đâu đó xa thật xa, thật sự là buồn ngủ muốn khóc luôn , vật vã há hốc mồm đến 5h sáng thì tự nhiên bị ngủ quên mất, thật kinh khủng, nó giống như 1 trò hành hạ thể xác thời trung cổ. 1 đêm ?" hơi mệt , 2 đêm ?" rất mệt , 3 đêm ?" động kinh phân liệt ! Thời tiết này đúng là chất xúc tác tuyệt vời cho bệnh tự kỷ được thăng hoa .

    Hờ? Bên trên là cảm nhận chán đời của 1 thằng người tự kỷ tiêu cực ?!!! Luôn xem việc kêu than là việc hạnh phúc nhất , hờ hờ.
    Chúc cho những ngày mát lạnh trở lại ?!!!
    Giả vờ cười nào ? nhe răng ra nào ? !!! Xì mai ?!!!!


  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em CHuối, update đi nào
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY TRONG BỆNH VIỆN ?!!!
    [​IMG]
    Nhìn bức ảnh bên trên các bạn biết đó là gì không ?
    Tất nhiên , đó không phải là đá quý hay châu báu gì . Đó là những hòn sỏi đấy !
    Có biết hòn sỏi đấy ở đâu ra không , chủ nhân của những viên sỏi đó đang định mua một cái hộp thật đẹp hoặc 1 cái lọ thật đẹp , nhét trang trọng những viên sỏi này vào đấy và giữ gìn thật cẩn thận ? Có khi sau này già chết còn mang lên bàn thờ nữa . những viên sỏi được lấy ra từ thận của người bệnh, dân gian người ta đồn là sỏi thận.
    Vào viện sợ nhờ ?!!! Đằng kia xe đẩy đang đẩy 1 người đầy máu vào cấp cứu , đằng này một người không chân , gần đó là một người băng bó khắp mặt ?Những khung cảnh làm rùng mình bất cứ ai , Ngay cả cái phòng mình có mặt ở đó mấy ngày cũng đầy rẫy những khủng khiếp . Phòng 4 giường bệnh , 1 chú vạch bụng ra , 1 vết mổ từ giữa ngực đến quá rốn , chính giữa là 1 cái lỗ máu mà cảm tưởng thò tay vào đó có thể ngoáy lên đến tận tim . Chú bảo : ?oTao bị đứt ruột , vào viện , mổ nối ruột xong, còn bị nhiễm trùng, máu với mủ là lẫn lộn,thấy vết sẹo của tao đẹp không ? ?
    Chú giường đối diện không biết bị cái gì mà thấy lỗ mũi có một cái dây lòng thòng xuống 1 cái bô dưới ghậm giường, dịch từ mũi cứ chảy đầy bô , người nhà lại đi đổ bô. Tay thì có đến 2 cái dây nối lên bịch nước treo trên cao . Người thân nào đến chơi với chú ý, đều hỏi câu đầu tiên là : Đánh rắm chưa ??? Dưới mông ngổn ngang lá thị , để cả lá thị lên bụng , người nhà mong chờ tiếng rắm của chú ý suốt mấy ngày sau khi mổ . Vợ chú thỉnh thoảng xoa mông âu yếm , khoan thai bảo : ?oAnh ơi, ngửa mông đánh rắm thật to cái nào? Chắc là chú bị gì đó liên quan đến ruột riếc, phải đánh rắm thông ruột mới được ăn ?Không thì mãi mãi cứ truyền nước với truyền dịch . Còn một chú nữa thì từ lúc mình vào cho đến lúc mình ra cứ thấy nằm ngủ suốt, cứ như bị đánh thuốc mê ý.
    Mình không bị gì hết , chỉ là vào viện để trông chú mình vừa mới mổ thận xong. Chú bị sỏi thận hơn 20 năm nay . Thế nên là hòn sỏi trong thận của chú nó sắp to bằng viên gạch chỉ xây nhà ý . Không thể tán được nên chỉ còn cách là mổ, tí nữa thì phải cắt béng 1 quả thận đi . Mà nguyên nhân bị sỏi thận là gì biết không ? Là nhịn đi vệ sinh nhiều đấy . Nhân dịp này khuyến cáo các bạn trẻ luôn . Còn trẻ , còn khỏe , còn đam mê và khát vọng, thế nên là buồn đái là phải đi đái ngay . Đừng cố mà nhịn rồi sau này hậu quả khôn lường biết không ?

    Tiện thể ngẫu hứng làm luôn một câu thơ tặng các bạn trẻ :
    ?oBuồn đái là phải đi đái
    Nhịn đái tương lai tê tái khôn lường?
    Đấy , các bạn trẻ lấy sổ tay ra chép câu thơ lại đi , làm kim chỉ nam cuộc đời các bạn nha!!!
    Ở trong viện những ngày qua cảm thấy thời gian như lắng lại, mọi thứ xảy ra và trôi qua chậm chạp hơn, có hôm mình ngồi xem 1 chú tập đi từ đầu sân đến cuối sân , xong đi ngược lại hết gần 2 tiếng , có thời gian suy nghĩ nhiều hơn đến những điều tồi tệ đang xẩy đến với mình và cuộc đời mình, nguyên nhân của những thứ đó là mềnh . Ơ, xong nếu cho mình đổi vị trí những ám ảnh đang xảy đến lấy một vị trí của bất cứ của một người nào đó đang điều trị trong viện với bất cứ loại bệnh gì , chắc chắn là mình sẽ không đổi . Hờ hờ , nhìn thấy những hoàn cảnh trong bệnh viện mới thấy cuộc sống của mình vẫn còn thoải mái chán . Rồi mọi thứ sẽ qua thôi mà.

    Smile?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà kô thấy topic này lên đầu là mình cứ thấy làm sao ý....Thành thói quen rồi, chết thật ............
    Nhìn mấy cái ảnh cuối, chả biết Chuối đem giấu smile ở đâu rồi? Đón em ý về đi chứ, cho rong chơi thế thôi...
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Smile.
    em nhớ có đợt Topic này toàn ở trang 2. Đợt ấy Những ng thích đùa khá đông khách. Em vào toàn phải moi lên.
    giờ thật ít những niềm cảm hứng để viết. Em thấy sợ viết . Cái gì cũng chỉ đc 1 thời.
  10. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    đợt này đỡ vắng hơn rồi bác,hy vọng là có ngày bác toàn phải sang trang 2 moi lênnhư thế là cái làng này đã hồi sinh

Chia sẻ trang này