1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG TÔI XEM WORLD CUP?!!

    Hài hước nhất trong những ngày xem bóng đá đó là mấy ông kễnh ngồi uống bia từ 9h ?uống mãi uống mãi , cá cược với nhau tít mù, hứa hẹn như những người lính, móc ngoéo, ngoắc tay cá độ xong đến 1h 30 , khi trận đấu bắt đầu , mỗi thằng nằm một góc mơ về nơi xa lắm , quạt trân rơi giữa đầu chắc cũng không biết . A , vẫn có một thằng tỉnh , nó đang chạy vào nhà vệ sinh ?kịp không , kịp không ? kịp rồi, nó ôm lấy cái bệ và gọi tên cái ..H?u?.ệ . Gọi xong cũng đếch thèm vào nữa, ngủ mẹ luôn trong đấy . Chỉ còn một thứ vẫn còn đang nói , đấy là cái vô tuyến ?Vào , vào rồi? anh Biên Cương hét thất thanh , cũng chưa đủ lực để dựng lũ kễnh kon dậy.
    Sau rất nhiều các trận 1h 30 cả lũ đã biết rút ra những kinh nghiệm xương máu , nếu xem những trận 1h30 thì 11h trở đi mới được gặp mặt nhau , 12h mới bắt đầu được uống bia và nhai thức ăn , để đảm bảo cho tinh thần và trí não có thể điểu khiển cho đôi mắt luôn trố lồi ra sau hơn 90 phút bóng đêm ! Ác ôn thay có những trận phải đá hiệp phụ và pelnanti ?Các chiến binh dù kiên cường lắm nhưng vẫn có 1 số ngấm bia , ngấm ngủ đập đầu lộn ngửa ra đằng sau tường kêu cái ?orầm? và lại giật mình thô lố mắt ra xem tiếp ? đấy là thảm cảnh của những trận đấu 5h sáng mới kết thúc. World cup năm nay đúng là phá sức chiến binh. À ảnh bên dưới các bạn có thể nhìn thấy món thịt nướng rất hấp dẫn khiêu gợi , vì nó mà hum đó hơn một nửa dân số xem bóng đá đã bị tào tháo rượt thốc tháo , nứt hết cả mép bồn cầu ?Híc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi vào chuyên môn một chút. Quanh năm xem ngoại hạng Anh , nên cũng giống như các teen boy Việt Nam đẹp trai khác mình khá là có cảm tình với tuyển Anh năm nay , mặc dù thần tượng của mình anh Beckham chấn thương đếch được đá, nhưng được nhìn thấy Anh ấy ngồi băng ghế huấn luyện , thỉnh thoảng giả vờ chỉ trỏ tí, làm mặt căng thẳng , nhíu mày các thứ , vẫn sướng tê người . Nhưng khổ nỗi vẫn giống mọi năm ở chỗ Tuyển Anh thân thương của chúng ta vẫn chỉ là những con sư tử bằng giấy ? chưa ghầm được phát nào đã bị loại thê lương với màn trình diễn cứ phải gọi là giống tuyển Lào đá với các tuyển Thái Lan cả Việt Nam. Anh bị loại xong nhìn một vòng mình thấy ưng Achentina nhất với anh Messi nhìn mặt lúc nào cũng rất tội tội , dê bóng mà cứ như bóng dính chân bằng keo con voi , không rời ra được , hậu vệ đối phương cứ phải gọi là 3 chân xoắn quẩy ?Yêu các anh được 1 trận thì lại bị tuyển Đức vập dùi vùi dập bằng 1 chiến thắng mà mình gọi đấy là chiến thắng 20 lít bia. 4 thằng 20 lít bia . uống xong mình tăng hẳn 5 cân trong 1 đêm.
    Achentina bị loại xong nhìn quanh chẳng biết thích đội nào nữa để đam mê nốt cái mùa world cup! Mãi cho đến trận bán kết thứ 2 vừa qua , mình mới có thêm 1 đội nữa để thích ? đấy chính là các anh Ta ban Nhây , anh david villataba đang làm nức lòng quê hương với những bàn thắng sòn sòn từng trận như đái dắt . Nhưng người mà mình thích nhất trong đội này chính là song lùn Xavi và iniesta của tuyển Bacca ? và ?tất nhiên việc các anh dành ngôi vô địch thế giới năm nay cũng hoàn toàn là xứng đáng , Đức được kỳ vọng là thế mà bị các anh quay cho như con cù , không có 1 cơ hội nào ra hồn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và điểm nhấn của wc năm nay không ai khác ? chính là bạn Paul , trong lúc say bia mình đã bốc đồng rằng sau này đẻ con sẽ đặt tên là Lê Văn Paul . Nhưng mình nghi vụ này có dính dáng đến nhân viên của viện hải dương học , có thể họ thích đội nào , thì họ sẽ cho ô của đội đó thức ăn ngon hơn , quyến rũ em Paul hơn , giống như bây giờ trước mắt mình là 2 cốc bia , 1 cốc bia Việt hà và 1 cốc bia Legend chẳng hạn ?!!! Nếu chỉ được chọn một thì tất nhiên mình sẽ xà vào cốc legend mà bú ngon lành rồi . không thể khác được . Dù sao thì cũng chờ đợi lựa chọn cuối cùng của em ý trong mùa wc năm nay ? nếu lại đúng nữa, chắc mình sẽ xin em ý về nuôi làm pet trong nhà vệ sinh.
    Điểm nhấn cuối cùng của wc Việt Nam năm nay đó chính là anh Tạ Biên Cương của chúng ta . Mà cảm nhận thực sự của mình đó là : Mình rất hâm mộ anh ý . Mình thấy 1 btv thể thao nói lưu loát rành rọt rõ ràng và thậm chí là rất cuốn hút như anh ấy là số ít , anh ý xử lý tình huống trong trường quay trực tiếp rất tốt , chỉ có điều trong lúc bình luận sự văn vẻ của anh ý bộc phát hơi quá mức một chút, tạo nên những câu văn khá là ?ovui nhộn? để giới trẻ nhiều tuần liền luôn đưa anh ý vào tầm ngắm và lọc từng câu nói của anh ý ra làm điểm bắn ? thành ra 1 trào lưu , trào lưu những người phát cuồng với bình luận viên Tạ Biên Cương ?!!! Mình thích nhất câu :
    - Suyt chút nữa thì thủ môn Dida phải vào bóng nhặt lưới , à vâng , vào bóng nhặt lưới ?!!!
    Mình mà nghe câu này trực tiếp chắc mình giãy đành đạch vì cười mất , nhịu hết cả mồm, lúc nói lại rồi mà vẫn bị sai ,chết cười ?!!! Dù gì thì mình cũng chẳng ác cảm với anh ý tí nào ?Cố lên anh Biên Cương ?!!!
    Theo dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra của mình năm nay thì :
    Tây ban Nha vô địch
    Hà Lan Nhì ?
    Đức thứ 3 và tất nhiên uruwway giải huy chương I nốc.
    Xin chúc mừng tuyển Ta Ban Nhây ?các anh đã là người chiến thắng ?!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm Chuối ạ
    Nhớ hồi còn 360 yahoo blog mình cũng có thói quen viết blog và cũng đc hưởng ứng
    Sau 1 số chuyện rồi 360 đóng cửa mình đã ko còn thói quen viết nữa.
    Cố viết tiếp nhé
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sưu Tầm bài của đại ca ếch xanh !!! Smile, thay đổi không khí tí nào .
    Nhật Kí Vàng Anh
    Ngày xưa có một cô gái quê xinh đẹp, được anh vua cưới về làm hoàng hậu. Thế nên sướng quá hóa khỉ, leo mẹ lên cây đánh đu, rơi xuống đất chết toi, hóa thành chim Vàng Anh.
    Chim Vàng Anh thấy anh vua đi lại trong vườn buồn thẫn thờ, liền nhảy qua nhảy lại rất gợi dục. Vua nhìn thấy cũng hơi phê, bèn chìa cái ống tay áo ra bảo: "Vàng Ảnh Vàng Anh nếu phải vợ anh thì chui vào tay áo". Vàng Anh được lời như mở khóa quần, vẫy cánh chui tọt vào ống tay áo, chui hơi mạnh, lên mẹ nó tận nách anh vua. Anh vua nhột quá khép nách hơi nhanh. Vàng Anh phọt ruột chết tại chỗ.
    Anh vua buồn lắm, đem xác Vàng Anh chôn ở vườn. Chỗ đấy mọc lên một cây thị rất to. Lại có nhõn một quả mới đểu chứ. Một hôm có một anh thợ lò tên là Thạch Sanh đi làm về, mệt quá, thấy cây thị mát, liền ngồi bệt xuống nghỉ. Anh ngồi hơi mạnh làm quả thị rụng bẹt xuống đất, hóa luôn thành con đại bàng to đùng, quắp Thạch Sanh cùng túi ba gang nhắm hướng bể đông bay miết.
    Ở một ngôi làng xa xa có một cô Tấm. Cô Tấm có bà dì ghé ác phết. Tấm đến tuổi dậy thì, lòng hơi vần vật, thèm giai ra phết mà dì ghẻ không cho lấy chồng, bắt phải làm cho xong lọ mắm thật ngon thì mới cho đi lấy.
    Tấm đành phải nuôi một con cá chuối rất to, đặt tên là Cám, hy vọng sau này nhớn thì mang ra làm mắm. Chẳng may anh Nô con nuôi bà địa chủ hàng xóm đi qua, thấy Cám ngon quá, bắt mẹ nó về mang lên giường đè ra ăn thịt.
    Tấm đau phết, đếch biết làm thế nào, lăn ra giãy đành đạch khóc. Bụt hiện lên hỏi vì sao con khóc. Nghe xong câu chuyện Bụt bảo: dễ ợt. Nói xong quay quay một hồi chả biết lấy đâu ra một sợi lông, bứt đánh tách một cái, hóa luôn ra tráng sỹ Lê Phụng Hiểu. Hiểu vớ một hòn đất ném vút một cái lên trời, đi xa phải đến mấy mét. Trúng luôn chim đại bàng đang cắp Thạch Sanh.
    Đại bàng lăn quay ra chết ngay trên không, sã cánh rơi xuống đúng chân Tấm. Thạch Sanh lấy túi ba gang làm dù, lượn một phát thế qué nào trúng ngay nhà dì ghẻ. Dì ghẻ sờ mó Thạch Sanh một hồi, ưng lắm, bỏ luôn Lý Thông, cặp với Thạch Sanh.
    Hai người sống với nhau hạnh phúc đến lúc dì ghẻ đầu bạc răng long lăn ra chết. Thạch Sanh còn lại một mình bơ vơ, không biết đổ rác vào đâu, hằng ngày toàn phải bơm tay, được vài tháng cũng kiệt sức mà chết.
    Lại nói về Tấm, vớ được xác đại bàng, cưỡi bay luôn về cung gặp anh vua. Anh vua đang buồn thấy Tấm cưỡi đại bàng bay đến thì sướng lắm. Tại cũng đang vật. Nhìn Tấm hóa mẹ nó ra Vàng Anh. Liền gọi: Vàng Anh, có phải em hỡi em. Tấm thì khôn sẵn gật đầu nhận luôn, dang hai tay về phía anh vua, miệng gọi: Bá Vương Bá Vương. Anh vua cũng thổn thức: Triệu Cơ Triệu Cơ.
    Hai người ôm nhau quay vòng vòng trong tiếng nhạc múa rối nước. Pháo bông nổ tung toé.
    Tiếng pháo bông làm chàng sinh viên năm thứ hai đại học viêm não giật mình mộng tinh rồi giãy giãy mấy cái, đạp luôn vào nồi kê vàng đang nấu dở.
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bao năm vẫn say với nghề nhể :D. Bài viết vẫn chất lượng quá.
    Mà bố khỉ, nửa đêm nhìn đống thịt, tự dưng bụng sôi sùng sục.
    Đi ăn thâu
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh Mod đã vào động viên em .
    Làm thế nào để đống ảnh và đống chữ này , không bao giờ bị biến mất là em cảm ơn làng đùa lắm rồi.
    Thank so much.
  6. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    mùa WC nài mìn bị thất thoát gần...50k ...Bắt trận nào là xịt trận đấy
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    50k gì đấy heo?
    P/s Chuối: Tiếp tục em nhé! Thi thoảng vẫn đọc bài của em, cười đẫm...
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÉO ĐI & GẦY LÊN ?!!!
    Nhà mình đang rơi vào tình huống eo ne , néo nắt đấy các bạn ạ ?!
    Mình xin vào chủ đề chính luôn , chẳng là thằng Đức nhà mình dạo này béo như con Lợn , thật sự không thể tả khác được , nếu nói khác thì chắc cũng chỉ là con lợn béo như thằng Đức. Đây, đợi tí, em có nhân chứng vật chứng đàng hoàng, nhân chứng là mẹ em , mẹ em sẵn sàng đứng ra vành móng ngựa làm nhân chứng cho sự vụ trên , bưa cơm nào , mẹ em cũng than là càng ngày trông nó càng phì nhiêu , và tính đến cả đoạn đập bồn cầu này xây bồn cầu khác vì sợ đi vệ sinh nó đặt đít không vừa lại loét tòe loe ra ngoài . Vâng, nhân chứng đứng sang 1 bên ? Sau đây là Vật chứng, vật chứng bên dưới là những hình ảnh em chụp trộm được nó đang huỳnh huỵch ăn đồ ăn và hùng hục uống đồ uống ?Và một hình ảnh nó ăn xong vạch bụng ra đập bùm bùm ? nhìn rất chi là sinh động .
    Xin lỗi mọi người là hình ảnh không có tính chất minh họa ?!!! Đính chính phát , cái ảnh toàn bụng , nó lén lút xóa mất rồi hay sao ý, tìm mãi kô thấy .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tức là thằng này nằm trong phạm vi cần phải được gầy lên . Mình không phải đối thủ ngang tầm với nó nữa rồi, mặc dù là mình đã 24 tuổi hơn , đẹp trai và lộng lẫy , không thể đọ được cậu bé lớp 4 xấu xí và cận thị về khoản thể tích dạ dầy, nó ăn bất cứ thứ gì nó nhìn thấy trong phạm vi 1 ngày , quả chuối thối trong tủ lạnh , vài quả nhãn vớ được từ tay mẹ nó mua cho anh nó , rồi là gì nữa? bim bim ăn suốt ngày đêm , đâu đó là cái kẹo , vu vơ là chiếc bánh ? mỗi lần ăn xong lại lôi bụng ra vỗ bành bạch xem chiều đang sảng khoái lắm ?!!! Trong khi mình kô nhét nổi thứ gì vào mồm trước và sau bữa cơm ? Mình đang bị sút cân trầm trọng nhưng kô thay đổi được điều đó , nói cách khác . Mình đang là người cần được Béo đi ?!!!
    Trước khi có những lời tự bạch sâu sắc và thảm thương về cơ thể đẹp nhưng tiều tụy và héo mòn của mình thì mình xin được kể tiếp 1 người nữa trong nhà mình đang là người bạn đồng hành của thằng Đức? Đấy là mẹ nó, mẹ nó tức là mẹ mình, lớn rồi, thậm chí là già rồi, nên tự hiểu được làm thế nào để không bị béo , Hiện giờ thì chưa béo lắm?Nhưng, theo tiên đoán của mình là sau này sẽ béo. Vì buồn cười cực ý , 2 mẹ con nhà này ăn vặt cứ phải gọi là nhem nhẻm ? Thoắt cái thấy thằng con đang ngồi ăn bim bim , quay sang đã thấy mẹ nó ngồi ăn sữa chua bên cạnh ? Nhà thì lại gần chợ , hoa quả các thứ là ủ ê, bét nhè , mở tủ trái , tủ phái , tủ kính, tủ lạnh, tủ quần áo , chỗ nào cũng thấy đồ ăn thức uống của cả 2 mẹ con ở dưới bếp. Trong bữa ăn , mẹ cũng tâm sự là mẹ sợ béo lắm , nên cũng kiềm chế nhiều, thế nên là mẹ thì đưa vào đối tượng tự kiểm soát được ?Nhưng cái thằng bụng phệ kia thì có khi cần phải lên kế hoạch kiểm soát cho nó dần là vừa. Mình chẳng muốn em trai mình sau này là quá bóng khổng lồ tí nào . Rồi nó không đồng ý ý kiến gì của mình, nó lại hẩy cho cái thì tay lại rũ xuống tận mông, chân chống lên tận đầu mất thôi ?Amen ?!!!
    [​IMG]
    Lại nói đến mình , hum trước cởi trần ra đứng trước gương, thật sự chỉ có một câu đó là nếu kô có 2 cái núm ti nhô lên thì mình không thể khoanh vùng được chỗ nào là ngực nữa . Những khoảng phùng phình đợt trước tập thể hình giờ đã tóp a teo trở lại , có vợ bây giờ mà cởi áo ra phát , khéo được phân chia tài sản luôn không cần suy nghĩ . Buồn quá. Kêu cho vui tí thôi, do mình hết mà ra thế này đây mà. Tao sẽ thay đổi , quyết sẽ gầy hơn xem kỷ lục gầy nhất là bao nhiêu cho biết , à ha ?hê hê.
    Trong những ngày nghỉ hè tại gia đình này , thì hum qua mình mới có làm 1 vài trò lố của Chuối . Hôm qua mình đã làm một quả phá cách trong thời trang tóc, nếu mà với lũ thanh niên , trẻ trâu , *** dĩn bây giờ thì âu đó cũng là bình thường. Nhưng với thanh niên độ tuổi lấy vợ đẻ con như mình, thì cần phải xem xét lại độ chơi và độ đú đởn . Chẳng là chị cắt tóc chị ý bảo là 1 vài ngày là tóc nó như cũ ngay ý mà, mình tin chị ý hơn cả mẹ , cắt luôn ?Thế xong , về nhà bị chửi cho tơi văn bời , mẹ bảo là người yêu thì *** có, cứ thích làm những cái đâu đâu ý? Mình chỉ còn cách là lủi thủi lên nhà nhe răng chụp vài kiểu ảnh đú đởn an ủi , đoạn kết buồn cho 1 phát phá cách ?ha ha.
    Entry vui vẻ, mấy ngày tẩm bổ lấy lại nhan sắc ở nhà?!!!
    Smile Chuối ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ?!!!
    Câu chuyện xảy ra sau khi những hoạt động vui vẻ và căng thẳng , vất vả trong gameshow này được diễn ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Câu chuyện xảy ra tại Xưởng Phim , 4 Thụy Khuê , Tây Hồ.
    Câu chuyện xảy ra từ tầm khoảng 18h đến 19h giờ trái đất vào ngày 27/6/2010 ?
    Câu chuyện xảy ra không có ai chứng kiến tận mắt , nhưng khá đông người hớt hải đi theo câu chuyện đến tận tối đêm ngay sau khi nó diễn ra.
    Câu chuyện xảy ra từ đó đến nay mà giờ vẫn chưa có kết luận chính xác và rõ ràng về tất cả .
    Nhớ lại , lúc câu chuyện xảy ra , tôi hết sức bình tĩnh, bình tĩnh như là vật đang bị mất chỉ là cái bút bi chứ không phải là 1 chiếc xe máy . Bạn bè trong công ty làm xong te tởn ra hỏi :
    - Sao thế?
    - À, em vừa mất xe ý mà.
    - Hả?
    - Em vừa bị mất xe xong chị ạ ?
    - Cái gì cơ?
    - Dạ, em bị mất xe máy?
    - Không đùa đấy chứ? Điên à?
    - Hơ?dạ thật .
    - Mất xe máy á? AAAAAAAAAAAAAAAAAa
    - Hơ?
    Lúc ra nhìn không thấy cái xe ở vị trí khóa cổ càng ban sáng mình đã biết là có sự chẳng lành xảy ra ? thế mà đúng là nó xảy ra thật . Anh chị bạn bè nhìn mình ái ngại ? Lúc đó có cái gương để mà soi vào , chắc nhìn mình đần độn giống Aladanh bị mất thảm bay ?!!! Và hum nay là ngày giỗ tròn tháng của thảm bay ?Giờ thảm bay phương nào , bị tụt hết đồ chưa, hay đang thồ lợn ở đâu rồi, về đây với aladin nào!!!
    Ngay sau lúc bị mất ?bạn bè đã thồ mình lên công an Phường Thụy khuê ngay đó ? và ở đó mình gặp các anh cán bộ rất tận tụy và chuyện nghiệp sinh năm 88 hoặc 89 gì đó. Sau khi làm việc , khai báo chóng vánh trong khoảng 2,3 tiếng, mình cũng đã về đến nhà . Đêm đó , nước mắt nước mũi rơi đẫm gối vì nhớ thảm bay ? Không biết sáng hum sau phải bay thảm gì để đi làm .
    Chi tiết sự việc và trách nhiệm về bên ai , mình cũng chả muốn nhai lại làm gì ,không con tim mong manh dễ đàn hồi của mình lại thêm 1 lần co thắt . Chỉ biết nghĩ lạc quan và đổ lỗi cho những điều ngây thơ xung quanh , để đôi chân có thêm sức mạnh , bước tiếp những con đường đi khắp nẻo đường HN mà không có thảm bay , ha ha.
    Giống như các bạn trẻ teen và trẻ trâu khác, mình cũng có 1 ít bệnh than và bệnh kể, thế là tất cả các thể loại bạn bè chè chén được lôi ra để nghe câu chuyện đau thương tối chủ nhật đẫm nước mắt nước mũi đó. Và sau khi kể hết thì tâm hồn mình cũng nhẹ nhõm phần nào khi nghe rất nhiều những câu đả kích và hớn hở phấn khởi của bạn bè khi nghe chuyện . Câu nhiều nhất mình nghe được đó là :
    Thôi ? Người đi thay của ! có gì đâu mà phải lo nghĩ nhiều ?!!!! Ha ha.

    Thật ra là chả còn có cái gì giá trị rơi vào tay mình mà chưa từng bị mất cả, điện thoại mất 2 phát, máy ảnh 1 phát , xe máy 1 phát , và rất nhiều bút bi , hôm nào đi học cũng phải mua bút mới . Sở đoản của mình thì có vô số , nhưng sở trường thì mình có ít, đặc biết nhất đấy chính là khả năng hay quên , bệnh đãng trí đã ăn vào máu , ngấm vào lục phủ ngũ tạng ? chính vì thế, chả bao giờ mình vay tiền bạn bè ?chỉ sợ vay xong không trả , bọn nó lại khen mình lưu manh. Nhưng lần này rõ ràng là mình có khóa cổ , càng thì hình như cũng có khóa thì phải ? Hơ hơ?cái quên duy nhất , đáng khen nhất trong vụ này đó là bao nhiêu lần bảo cất giấy tờ xe vào ví mà lại quên cứ để trong cốp?!!! Thế rồi thằng trộm đã cất hộ mình . Xe mình mà tẩu tán có giấy tờ xe hơn chục triệu là cái chắc?
    Bạn trộm thân mến, thứ mà bạn lấy đc vào chiều tối hum đó ở thụy khuê, là tài sản có giá trị nhất mà mình luôn mang theo người ? chỉ mong bạn trân trọng nó và nhớ đối xử thật tốt với nó , mình tin ở bạn ?!!!
    Mình buồn lắm , 1 tháng trôi qua rồi mà giờ cứ ai hỏi chuyện mất xe tim mình lại nhói lên. Mau mau học nốt ra trường đi làm , mua thật nhiều xe máy để chuộc lỗi nào ?
    Smile.
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ?!!
    Câu chuyện xảy ra sau khi những hoạt động vui vẻ và căng thẳng , vất vả trong gameshow này được diễn ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Câu chuyện xảy ra tại Xưởng Phim , 4 Thụy Khuê , Tây Hồ.
    Câu chuyện xảy ra từ tầm khoảng 18h đến 19h giờ trái đất vào ngày 27/6/2010 ?
    Câu chuyện xảy ra không có ai chứng kiến tận mắt , nhưng khá đông người hớt hải đi theo câu chuyện đến tận tối đêm ngay sau khi nó diễn ra.
    Câu chuyện xảy ra từ đó đến nay mà giờ vẫn chưa có kết luận chính xác và rõ ràng về tất cả .
    Nhớ lại , lúc câu chuyện xảy ra , tôi hết sức bình tĩnh, bình tĩnh như là vật đang bị mất chỉ là cái bút bi chứ không phải là 1 chiếc xe máy . Bạn bè trong công ty làm xong te tởn ra hỏi :
    - Sao thế?
    - À, em vừa mất xe ý mà.
    - Hả?
    - Em vừa bị mất xe xong chị ạ ?
    - Cái gì cơ?
    - Dạ, em bị mất xe máy?
    - Không đùa đấy chứ? Điên à?
    - Hơ?dạ thật .
    - Mất xe máy á? AAAAAAAAAAAAAAAAAa
    - Hơ?
    Lúc ra nhìn không thấy cái xe ở vị trí khóa cổ càng ban sáng mình đã biết là có sự chẳng lành xảy ra ? thế mà đúng là nó xảy ra thật . Anh chị bạn bè nhìn mình ái ngại ? Lúc đó có cái gương để mà soi vào , chắc nhìn mình đần độn giống Aladanh bị mất thảm bay ?!!! Và hum nay là ngày giỗ tròn tháng của thảm bay ?Giờ thảm bay phương nào , bị tụt hết đồ chưa, hay đang thồ lợn ở đâu rồi, về đây với aladin nào!!!
    Ngay sau lúc bị mất ?bạn bè đã thồ mình lên công an Phường Thụy khuê ngay đó ? và ở đó mình gặp các anh cán bộ rất tận tụy và chuyện nghiệp sinh năm 88 hoặc 89 gì đó. Sau khi làm việc , khai báo chóng vánh trong khoảng 2,3 tiếng, mình cũng đã về đến nhà . Đêm đó , nước mắt nước mũi rơi đẫm gối vì nhớ thảm bay ? Không biết sáng hum sau phải bay thảm gì để đi làm .
    Chi tiết sự việc và trách nhiệm về bên ai , mình cũng chả muốn nhai lại làm gì ,không con tim mong manh dễ đàn hồi của mình lại thêm 1 lần co thắt . Chỉ biết nghĩ lạc quan và đổ lỗi cho những điều ngây thơ xung quanh , để đôi chân có thêm sức mạnh , bước tiếp những con đường đi khắp nẻo đường HN mà không có thảm bay , ha ha.
    Giống như các bạn trẻ teen và trẻ trâu khác, mình cũng có 1 ít bệnh than và bệnh kể, thế là tất cả các thể loại bạn bè chè chén được lôi ra để nghe câu chuyện đau thương tối chủ nhật đẫm nước mắt nước mũi đó. Và sau khi kể hết thì tâm hồn mình cũng nhẹ nhõm phần nào khi nghe rất nhiều những câu đả kích và hớn hở phấn khởi của bạn bè khi nghe chuyện . Câu nhiều nhất mình nghe được đó là :
    Thôi ? Người đi thay của ! có gì đâu mà phải lo nghĩ nhiều ?!!!! Ha ha.

    Thật ra là chả còn có cái gì giá trị rơi vào tay mình mà chưa từng bị mất cả, điện thoại mất 2 phát, máy ảnh 1 phát , xe máy 1 phát , và rất nhiều bút bi , hôm nào đi học cũng phải mua bút mới . Sở đoản của mình thì có vô số , nhưng sở trường thì mình có ít, đặc biết nhất đấy chính là khả năng hay quên , bệnh đãng trí đã ăn vào máu , ngấm vào lục phủ ngũ tạng ? chính vì thế, chả bao giờ mình vay tiền bạn bè ?chỉ sợ vay xong không trả , bọn nó lại khen mình lưu manh. Nhưng lần này rõ ràng là mình có khóa cổ , càng thì hình như cũng có khóa thì phải ? Hơ hơ?cái quên duy nhất , đáng khen nhất trong vụ này đó là bao nhiêu lần bảo cất giấy tờ xe vào ví mà lại quên cứ để trong cốp?!!! Thế rồi thằng trộm đã cất hộ mình . Xe mình mà tẩu tán có giấy tờ xe hơn chục triệu là cái chắc?
    Bạn trộm thân mến, thứ mà bạn lấy đc vào chiều tối hum đó ở thụy khuê, là tài sản có giá trị nhất mà mình luôn mang theo người ? chỉ mong bạn trân trọng nó và nhớ đối xử thật tốt với nó , mình tin ở bạn ?!!!
    Mình buồn lắm , 1 tháng trôi qua rồi mà giờ cứ ai hỏi chuyện mất xe tim mình lại nhói lên. Mau mau học nốt ra trường đi làm , mua thật nhiều xe máy để chuộc lỗi nào ?
    Smile.

Chia sẻ trang này