1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    topic này lẽ ra là bị khóa vì quá số trang nhưng k ai trong làng nỡ khóa :D
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Smile. Sẽ bị lập topic mới đúng kô cậu . Mình cũng sợ điều đó .
    Mong mọi người sẽ ưu tiên 1 xíu , Mình hứa sẽ giữ và cập nhật topic này cho đến khi không còn khả năng viết nữa.
    Thank all
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chúc Mừng Sinh nhật Chuối 18 t…!!!

    Hờ hờ…!!!

    Suỵt… mình không nói , các bạn không nói, thì cũng chả ai biết đâu nhé, kệ đi , giả vờ 18t đi . 18, em ùa vào đời , em chồm vào đời , em cắm đầu vào đời …! ồ lê. 18 em trần truồng vào đời.

    Tại sao cứ phải cộng thêm tuổi là thế nào , sao không mãi mãi tuổi 20 được nhỉ, ví dụ thế, hay là mãi mãi tuổi 24 như bây giờ cũng được . Sao mọi người cứ cố tình cộng thêm tuổi cho mình là thế nào , là như nào , như nào ? Khó hiểu , mình hoàn toàn không đồng ý với cái kiểu cứ mỗi năm lại cộng thêm tuổi cho người khác, hoàn toàn không tán thành , mà tuần thì như chớp mắt đã hết , tháng thì nhẩy như ngựa , 12 phát nhẩy hết năm – cộng tuổi…!!! Rồi sau này , tuổi mình sẽ như phi mã sẽ 35 sẽ 47 rồi 140 … làm sao có thể đồng ý được … thế nên là …Chuối 18t vào năm 2010 … và 20 t vào năm 2110 …!!! ồ lê … !

    Tháng trước sinh nhật cu Đức nhà mình , mình mua cho nó bộ quần áo Manchester United , hum nay sinh nhật mình , mình đòi quà, nó bảo nhầm hàng à, em chả có tiền đấy , làm gì được em, xong rồi lại hút sữa tiếp . Thế mới vui chứ, ước gì mình được làm trẻ con. Giờ lớn rồi sinh nhật cũng có khác gì ngày thường, cốc bia vẫn 5k 1 cốc , chả được giảm , bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn 15 khìn 1 cái , đếch được phọt thêm nhiều ma ô nhe …!!! Bạn bè cũng có qua ồ lê Sinh nhật vui vẻ nha anh Chuối hí hí! Mà cũng chả send cho anh ít tiền mặt nào , gọi là khích lệ tinh thần . À năm nay có khác 1 tí…

    Năm Trước Sinh nhật 17t của mình , mưa như trút nước, thế mà vẫn có đứa cháu giang hồ mua gato sang tận nhà bắt mình phải đi ăn . Năm nay cũng định để cho nó qua đi trong âm thầm và yên tĩnh để vẫn mãi mãi tuổi 17…thì 1 nhóm bạn Vác bánh Gato lên tận căng tin trường , làm mình khóc nấc vì bất ngờ và thẫn thờ . Thế là xảy ra cuộc chiến chụp ảnh và ăn bánh gato , cho dù lúc đó căng tin đang rất đông SV vậy mà , lũ mình vẫn trơ trẽn tạo thế chụp rất nhiều ảnh… cuối cùng hậu quả như thế này đây.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Lề lê lala la ….

    Xong đến lúc 5h chiều Việt Anh 18t , chợt nẩy ra 1 ý định táo bạo , tàn khốc , chẳng kém phần rồ dại , đó là tụ tập tất cả những anh em trong đội nhậu làm 1 bữa gọi là người chó , chó người . mặc dù trước đó đã từ chối việc tập trung nhóm cấp 3 và nhóm thân ĐH , chúng nó muốn tập trung làm đám giỗ cho SN mình, nhưng mình không muốn. Mong các bạn hãy hiểu và thông cảm cho tâm lý bất ổn của 1 thằng thần kinh như mình . và cuối cùng gần 20 thằng con trai , đập phá tưng bừng quán thịt chó… trong lúc say , mình đã định lừa lừa trốn về để trốn trả tiền … nhưng mưu mô nham hiểm không thành , kết cục là đạm nó lặn hết xuống mông và 2 thái dương toàn mụn … lúc nãy đi đá bóng ngã bệt đít phát vỡ tung nát bét 5 cái mụn trong tổng số 7 cái mụn trên bề mặt mông. Đây là 1 vài hình ảnh thác loạn của anh em mình… Mình mời toàn những ông già , già khú già khắm , đã thế lại còn xấu trai vãi đái tê tái . Tự dưng mình đẹp trai nhất bàn.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Điều đáng để hạnh phúc và yêu thương nhất , đó chính những tin nhắn và vài trăm comment của bạn bè trên face … Thật sự , đó chính là điều mình mong chờ nhất trong những ngày bị cộng tuổi của mình . Đơn giản thôi, nhưng nó nói lên rằng các bạn vẫn còn quan tâm đến mình, vẫn có bạn bè xung quanh mình , mình không hoàn toàn cô độc và ngu độn …mỗi lần thế, tự nhiên thấy tự tin và mạnh mẽ hơn …! Yeah yeah , Chuối vô địch …!!!

    Tuổi mới rồi, đã 18t mất rồi … tất cả những lời chúc thì các bạn đã chúc hết mất tiêu rồi, mình chỉ chúc mình 1 câu đơn giản nhưng phức tạp thế này thôi :

    Hãy sống sao cho thật tốt và luôn vui vẻ…!!!

    Ồ lê …!!!

    Cám ơn tất cả những comment và tin nhắn hòng chúc mừng sn mình của tất cả các bạn trên ttvn trên plus và trên face và ngoài đời ….Smile…!!! Đặc biệt cảm ơn nhóm khỉ tự kỷ có bạn Hằng phở cầm đầu , đã quyết kô cho anh sinh nhật alone bằng 1 cái bánh ga tô giữa mồm… Hí hí ồ lê… Mình thật sự là người hạnh phúc …!!!

    Trongcaychuoi…!!!



    Này thì xì tin...:


    [​IMG]
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ồ lê . Mọi người nghe em hét tí cho đỡ buồn nì , Không biết có Pót Utube lên Trên ttvnol được không nhỉ.

    Thỉnh thoảng ngứa mồm em hay hét hò cho đỡ buồn ạ .




    Thử pót , nếu không xem được ...
    Thì mọi người vào đây ạ .

    http://www.youtube.com/watch?v=ejAQIFmZAEY


    Bài : Ngây Ngô - Nguyễn Hải Phong ạ !
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TIN GIẬT GÂN (Part 10) - For Thăng Long Students!



    Tất cả anh chị em SV ĐH Thăng Long chú ý này ...!

    Đứa nào từ nhà đến trường phải đi qua đường Vành đai đoạn từ Nguyễn Trãi đi vào giơ tay lên xem nào !

    Có phải là cứ 10 đứa thì có đến 8 đứa sẽ rẽ đi ngược chiều đoạn rẽ để đến trường đúng không ? 2 đứa còn lại có thể là các em khóa mới , thận còn yếu , gan còn non , nên cua hẳn một vòng cho lành, hoặc xe nhiều xăng quá , không biết phải làm thế nào cho hết xăng nên đi thêm gần 2 km nữa cho sướng .

    Cái Đường vành đai này đang trong quá trình xây dựng nên cả đường dài từ đầu nầy đến đít kia 3,4 km chỉ có đúng 2 lối thở giao thông ở giữa cho phương tiên quay đầu xe , chính vì thế ,nếu SV Thăng Long không rẽ ngược chiều 1 đoạn ngắn để đến trường , thì sẽ phải mua đường thêm gần 2km toàn bụi là bụi , vòng lên tít tận rốn của cầu vượt mới xây dựng để vòng lại trường ...thế nên theo tinh thần vốn có của người Việt Nam , tiết kiệm là thượng sách, nhanh gọn nhẹ . Cả SV , giảng viên , lao công, bảo vệ đến trường bằng xe đều đi ngược chiều hết cả lượt .

    Vấn đề được nêu ở đây đó chính là :

    Các chú công an đáng kính của chúng ta đã chính thức đánh hơi được địa điểm béo bở đó, điểm chốt tử thần đó chính thức đã có màu áo vàng rực rỡ của các chú cắm chốt từ ngày hum qua, tức ngày 28/10/2010...!!!

    Sự xuất hiện bất ngờ của các chú thật sự là 1 cú sốc đối với những SV ĐH Thăng Long đến trường ngược chiều ngày hum qua , Đoạn ngược chiều đó thường phải giảm tốc đi chậm để sang đường nên đa số tất cả anh em đi ngược đều lọt lưới và không giãy giụa được, trừ khi phóng thẳng vào đầu xe tải trước mặt để chạy trốn.

    Có lẽ đến các chú công an cũng không ngờ điểm chốt này lại bội thu như thế , Một ngày có hàng trăm nghìn lượt xe máy đi ngược chiều ở đoạn chốt đó ... Có lẽ để bắt được hết một ngày chắc các chú phải huy động thêm rất nhiều dân phòng và xe ôm nhiệt tâm. Đa số SV ĐH Thăng Long lại là con gái , thế nên là việc quay đít bỏ chạy là khó xẩy ra, đa số là lăn quay ra khóc ăn vạ một lúc, nộp 150k rồi đi học tiếp , Đa số SV ĐH Thăng Long là xinh đẹp , nhưng 95% số này lại đeo khẩu trang khi lưu thông trên tuyến đường khói lửa đến trường... Nên khó có thể dùng mỹ nhân kế để hòng tháo chạy thoát thân.

    Theo như thực tế sáng nay của phóng viên báo tác nghiệp tại chỗ, tác nghiệp tươi sống , thì có 4 SV nữ và 1 giảng viên trường đh Thăng Long đang dựng xe đứng trên lề đường vừa khóc vừa phân bua kể lể , Chắc bảo là: ngày xưa đợt các anh chưa xuất hiện , bọn em đi thế này suốt có sao đâu ạ .

    Giảng viên thì chắc là có thể chạy tội được, chứ SV thì cứ 150k dán vào mặt các chú rồi đi đâu thì đi . Phóng viên định lượn qua làm tấm ảnh noi gương cho SV ĐH Thăng Long, nhưng muốn chụp đc thì lại phải đi ngược chiều , vớ vẩn một anh dân phòng lại nhảy từ nóc cột điện xuống đường bắt sống thì lại mất mấy bữa ăn nên là Note này sẽ là cảnh báo kiểu không có hình ảnh minh họa.

    Tất cả anh em ĐH Thăng Long chú ý nhé ...!!!

    Giờ đến đoạn đi ngược chiều phải thật sự thận trọng , vì các chú công an núp sát ngay cái tấm tôn giữa đường ý, bằng mắt thường thì không thể nhìn ra được , thế nên là 100% an toàn , là chúng ta đi đúng với luật an toàn giao thông, kua 1 vòng cho mát ...!!! Còn nếu vội quá thì phải chú ý các chú công an , luôn phải trong tư thế sẵn sàng vòng xe 180 độ lại về số 1 và phóng như 1 thằng điên chạy thoát thật nhanh nhé. Chúc các bạn may mắn.

    Mình già rồi, tim bị yếu đi , gan non đi , nên mình chọn biện pháp an toàn thôi ...!!!
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tối nay , anh chị hay bạn nào rảnh, qua 14 Tô Hiệu - trường tiểu học Nghĩa Tân bên Cầu Giấy , tham gia Halloween của Đh Thăng Long em cho vui ạ ....
    Vé có bán sẵn ngoài cổng, cứ đến cái là cắm đầu vào xem thôi...
    Em làm MC ạ ...thế nên mong mọi người qua cổ vũ, cám ơn mọi người nhiều ạ .

    Trongcaychuoi.
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thời gian vừa qua khá nhiều chữ rồi ...Sau đây mình xidduwocj pót rất rất nhiều ảnh của chương trình halloween diễn ra tại ĐH Thăng Long....

    Nó đã trôi qua trong rất nhiều suy nghĩ băn khoăn , nỗi buồn niềm vui và cực kỳ nhiều điều muốn tâm sự .

    Nhìn lại ...từ đêm tổng duyệt . cách Halloween 1 tuần ...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. fanviet

    fanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối cả nải,
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    sang trang nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} HALLOWEEN THĂNG LONG 2010 : Banana’s Toy Box…!!!!

    Cho đến tận ngày hum nay , ngày 3/11/2010 , đã gần 1 tuần sau khi Halloween trôi qua, những phản hồi đánh giá từ phía người xem mà mình thu thập được vẫn không thể nhận ra được Halloween ngày vừa qua có thành công hay không . Đó là trên phương diện đánh giá từ những người xem trực tiếp , Có những đánh giá gây sốc cho BTC kiểu như:

    - Chương trình thật sự nhạt nhẽo, thi thiếc vớ va vớ vẩn , nhố nhố nhăng nhăng … thật là phí tiền khi đi xem.

    Những đánh giá kiểu dí đít vào mặt BTC kiểu này thật sự rất gây sốc … Mặc dù biết được rằng cũng có người nọ người kia , đánh giá nọ đánh giá kia, phải biết chấp nhận , nhưng public những nhận xét như vậy luôn làm cho trái tim mềm yếu của những người có trách nhiệm tổn thương một cách lớn lao , dẫu biết rằng BTC vốn dĩ không ngại dư luận . Nhưng ngược lại dĩ nhiên còn có rất nhiều những cái nhìn lạc quan của khán giả , vỗ tay cho nhưng cái hay cái đẹp và mỉm cười thứ tha cho những cái dở cái tồi . Dù sao chương trình cũng đã trôi qua, có nói gì đi nữa thì cũng không diễn lại được . Quan trọng là BTC nhận ra được những điểm hay điểm dở tích cực của mình , để chẳng may năm sau có phải tổ chức tiếp phát nữa thì sẽ làm 1 chương trình perfect hơn …!! Smile…

    Còn nhìn những dư âm đọng lại qua những bài viết trên các trang báo mạng, đọng lại qua hàng nghìn bức ảnh sống động và chân thực về tổng thể chương trình , thì có lẽ hầu hết SV thốt lên những lời nuối tiếc khi không thể tham gia được chương trình cũng có cái lý của nó.

    Còn về riêng phần cá nhân mình , là tổng hợp của hàng chục những cảm xúc đan xen, lẫn lộn trái ngược nhau trong đêm đó . hạnh phúc sánh vai với nỗi mệt mọi , rã rời khi hơn 2h đêm vẫn ở đó cùng đống rác ngập ngụa ngổn ngang (ngồi nhìn các bạn dọn) , sự tủi thân , đơn độc đan xen với niềm vui khi thấy biết bao bạn bè cũ có mặt , lấp ló khắp nơi . Nỗi dày vò , tự kỷ , đau đớn khi mắc những sai xót trên sân khấu hòa chung với niềm hân hoan, sung sướng khi nghe bạn bè nhận ra và đánh giá cao sự cố gắng của mình trong lần đầu đấy (an ủi vì sợ mình làm liều)… Mình không phải là MC Em siếc gì hết . Thật sự chỉ muốn cầm míc và mang lại cho các bạn đến xem nụ cười và niềm vui , không hề muốn ý nghĩ : “mất tiền cho chương trình 1 cách lãng nhách !”nảy ra trong đầu của bất cứ một khán giả nào .

    Chương trình bị trục trặc đôi chút khiến giờ bắt đầu và các tiết mục có vẻ như là chậm tiến độ, Một số ca sĩ cứ cuống cào cào cấu mông BTC cho lên hát sớm vì căn bản sợ nhà đóng cửa không về được , đặc biệt có một dancer 8 hay là 10t ý đến từ MJ Club phải diễn xuất 11h trong khi cháu bé ý đến từ chiều , tối hum ý thương biết bao nhiêu là người , Ca sĩ nào lên hát xong, mình cứ phải cám ơn rối rít về sự chậm tiến độ, vì sự nhiệt tình của họ và cũng một phần để họ nguôi ngoai , đỡ buồn , cảm thấy vui vẻ ý nghĩa hơn . Phải nói đến đội hóa trang ma của đội tình nguyện trong màn “Horror Show” cuối chương trình , toàn các em k23 háo hức tham gia lần đầu tiên khi mới nhập trường … Trang điểm từ 6h hơn mà mãi đến 11h 30 Mới được xổng ra ngoài dọa khán giả và bò lê bò lết trên sân khấu được tí chút , trước đó là phải trốn chui trốn lủi bên trong để giữ bí mật . Hức. hết chương trình thì tẩy trang cũng mất cả tiếng đồng hồ để không mang bộ mặt kinh hoàng về chào buổi tối bố mẹ …Híc … Thương các em . Ngày xưa, 2 năm đầu tiên mình cũng đóng ma, nhưng mình cảm thấy rất vui , rất thoải mái , mặc dù cũng dính tình cảnh tương tự như các em …Nhìn thấy đâu đó có giọt nước mắt trong lúc các em gái tẩy trang và vội vàng về nhà vì sợ khuya mà thấy chạnh lòng. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào khác được, vì yêu cầu chương trình nó là như thế , Chỉ mong mọi người và BTC không quên sự đóng góp quan trọng và ý nghĩa của các em , và biết gửi đến các em những lời cảm ơn. Smile… và các em cũng hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn nhé…

    Vì chương trình có gặp phốt 1 số chỗ nên bản thân mình đứng trên sân khấu hứng đòn mới cảm thấy hâm mộ , khâm phục những MC biết ngẫu hứng và giải quyết tình huống khéo léo , Mới đầu , bước lên sân khấu nói những câu đầu tiên, mình bị khớp nên cơ lưỡi xoắn lấy cuống họng , bị lắp bắp , và nói ngu rất nhiều . May có MC chuyên nghiệp đứng bên cạnh nên đã làm mình tự tin hơn , nói sai nhiều hơn . Vì mình mải lo phải nói cái gì nên ít được theo dõi tất cả chương trình…

    Thấy các bạn nhận xét là năm nay ***y nặng quá, vô đối quá , Mình thì chả có nhận xét gì, vì ***y nó là bản năng của các chương trình dân Thăng Long 90% là girl rồi. Nhưng có 1 số đoạn các cặp đóng với nhau hôn nhau hồn nhiên thật trên sân khấu làm mình cũng hơi sởn gai ốc , gai ếch …Rồi là cái đoạn gì mà 1 bạn trai nằm ra sàn , bạn gái ngồi lên bụng bạn trai với tư thế cóc ngồi phải cọc , xong rồi là ưỡn ẹo ưỡn ẹo xong rồi là ….ôi ôi , cái đoạn đấy như phim xyz luôn … Mấy đứa khán giả ở dưới há mồm ra không ngậm lại đc,…. Ban giám khảo cũng mắt chữ U mồm chữ W…công nhận cac bạn k23 bây giờ tiến bộ thật … Mà trong đầu mình thì vẫn cổ hủ kiểu trên trường mà trai gái nắm tay nhau bị bạn bè nhìn thấy đã thấy đáng bị cười chê ý …Thế mà đằng này làm những chuyện sung sướng khủng khiếp hơn ngay trên sân khấu có hàng trăm cặp mắt nhìn vào …


    Halloween Thăng Long những năm vừa qua luôn có sự góp mặt của mình, đặc biệt là năm nay , Nên phản ứng và phản hồi của mọi người mình rất quan tâm . Giờ nó đã nhẹ nhàng trôi qua , làm mình cũng nhẹ lòng, cám ơn BTC đã tạo điều kiện cho mình có nhiều halloween ý nghĩa với nhiều vai trò khác nhau …Smile thank.

    Trongcaychuoi.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sang trang mới để chơi trò Pót ảnh nào...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ẢNH HALLOWEEN DH THĂNG LONG : BANANA'S TOY BOX 2010...!!!!

    Chữ nhiều quá rồi, mời anh chị em xem ít hình ảnh giật gân pha lẫn mát mẻ cho vui vẻ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này