1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chuối viết bài này in đậm dễ đọc...lần sau cứ thế nhé....thông cảm vì một số đọc giả già mắt mũi kèm nhèm rồi...đọc xong mấy bài dài như này mà chữ nhỏ quá toét hết cả mắt....định CM mấy lần nhưng chưa kịp nói....vì mắt mũi kém quá nên đi ăn cỗ xấu hổ lắm....muốn gắp rau ăn cho mát ruột mà thế quái nào toàn gắp nhầm đĩa thịt gà he he ......
    nhớ để phông to in đậm nhé..thank kìu.

    Lớp PTTH của tớ ngày xưa cũng có một bé gần nhà...lúc đầu ko có ý định học DH,,nhưng sau thấy mọi người đỗ đại học hết nên năm sau cũng thi bằng được....sau cùng được vớt vào Đông đô học quan hệ quốc tế...4 năm ra trường về bán trà đá ngay đầu ngõ nhà mình...giờ lại chuyển sang lái taxi....đếch hiểu lái taxi có quan hệ được với thằng tây nào ko???
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể các anh em.

    Hiên tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho PSC Media, công ty em đang có những sản phẩm về gameshow người lính trên HTV9, có truyền hình thực tế về nhà nông , có truyền hình thực tế về 1 ngày của đàn ông sau giờ tan sở...5 phút...Anh chị nào đang làm mar, PR, cho các doanh nghiệp có thương hiệu đagn có nhu cầu tài trợ truyền hình, thì liên lạc em để trao đổi ạ...

    CÓ rất nhiều gói tài tợ truyền hình hấp dẫn ạ.

    Xin lỗi anh chị vì bài viết không liên quan chủ đề này. Hị hị ...Mục tiêu của em đang làm cố gắng bán gói tài trợ đầu tiên trong đời , vất vả lắm mọi người ạ.huhuhuhu
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Tạm gỡ.
    [/FONT]
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    tặng cái biểu tượng cho Chuối này
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Bên techcombank hôm 10 tháng 7 vừa tổ chức đêm gala ngoài trời tại nhà hàng Cát Vàng và đốt lửa trại tại bờ biển Bãi Cháy...chương trình cũng hay lắm...làm náo động cả một khu vực....nếu sau này công ty Chuối có tổ chức chương trình tương tự ở Hạ Long cho các doanh nghiệp thì liên hệ và hợp tác ủng hộ cho nhà hàng vợ chồng anh nhé.....
    Em có thể gửi cho anh email của công ty và email của sale manager cty em được không?
    anh muốn gửi thư mời họ tổ chức ở nhà hàng...anh cám ơn.

    ảnh nhà hàng đây, mấy bức này chụp hồi đầu bây giờ có một số thay đổi đẹp hơn...anh gửi sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]

  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    dear anh.

    Công ty em đang làm là công ty liên quan đến truyền hình PSC Media, còn công ty mà em Post cái bài bên trên thuê em đi MC cho chương trình bên họ là công ty ISTT, là công ty ttruyền thông và đào tạo. Khách hàng của họ trong bài viết bên trên là Vinaconex ITC

    Họ cũng hay có khách hàng thuê tổ chức team building, nếu anh muốn có thể liên hệ Hà ISTT 0988 298 268. Để khi nào họ có chương trình gì, họ sẽ nhớ đến địa điểm của anh. Oke.

    SMile.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Đà Nẵng – Điểm du lịch thiên đường…!!!(P1)
    [​IMG]


    Mình đi chưa được nhiều, nhưng tất cả những vùng miền, địa điểm mình đã qua không có nơi nào được như Đà Nẵng…cái nơi mình cảm thấy chán nhất, kinh tợm nhất chính là cái đất thủ đô này đây. Nơi mà có lẽ mình sẽ phải gắn bó đến đầu long răng bạc… có sự so sánh này là vì mình thấy 1 sự khác biệt thật sự kinh hoàng giữa Đà Nẵng và Hà Nội. Không chỉ bó hẹp vào khu du lịch ở Đà Nẵng mà mình muốn nói đến cả người dân bình thường ở Đà Nẵng có một sự thân thiện, hòa khí đến kinh ngạc, cái thật sự kiếm có khó tìm ở đất Hà Nội, nơi con người luôn tỏ ra nguy hiểm, khó chịu, cáu bẳn, kênh kiệu…Mình không biết phải dùng từ gì. Tất cả những cảm xúc của mình chỉ là tương đối không mang tính bao trùm, vơ đũa… âu đó cũng là cảm xúc thật sự khi tiếp xúc và cảm nhận…!!!

    Hỏi đường, nói chuyện bâng quơ với bất cứ ai ở Đà Nẵng mình cũng đều nhận được sự hiếu khách, nhiệt tình…dù đôi lúc giọng nói của họ cũng cần phải có phiên dịch mới hiểu được hết, nhưng cái quan trọng là thái độ tuyệt vời…cái thái độ cư xử với nhau ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng, cảm xúc mỗi người… cả 5 ngày ở Đà Nẵng mình đều thấy thoải mái, yêu đời, vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, ồ yeah… Mà đến khi về ga tàu Hà Nội một cái thì các bạn biết không? Chạm nhẹ vào người chị nhân viên ở đấy bảo là cho em đi nhờ sang toa kia vì em để hành lý bên đó…Nhận được cái thái độ nhăn mặt khó chịu, và giọng nói Hà Nội đặc sệt: Toa khóa lại rồi, sao giờ này mới lấy, muộn rồi…đợi tàu dừng hăn thì sang mà lấy… Ơ…cái thái độ là mình thấy chán nản và muốn quay lại ngay Đà Nẵng…Mình căm thù những con người Hà Nội như thế…Thái độ giống y phòng quản sinh của trường ĐH Thăng Long mà mình đã viết cả 1 note để phê bình thái độ phục vụ sinh viên… Đó là ví dụ!!! Thế còn đi trên đường HN tắc đường là bạn, bụi bặm là người thân, quát mắng chửi bới là thói quen…động nói chuyện với ai cũng cáu bẳn, khó chịu, ra vẻ tao người Hà Nội. Đấy, sống ở HN quen với rất nhiều những thứ tuyệt vời như thế, nên đến Đà Nẵng tiếp cận với 1 môi trường Pờ rồ hết sẩy…Mình kinh ngạc vô đối… Đến nỗi đi du lịch gì mà mãi mới gặp được 1 bác ăn xin, bác ấy chẳng xin, chỉ đứng 1 chỗ đưa nón, mình hí hửng giúp đỡ bác chút ít, bác quay mặt cúi đầu cảm ơn, mình giật mình quay ra cũng cảm ơn, 2 bên cảm ơn nhau rối rít, mãi mới đi được…
    [​IMG]
    Vào quán ăn bất kỳ, mấy ông khó tính bên công ty mềnh gọi cò quay nhân viên ở đó chạy chóng cả mặt, em ơi cho xin cái đũa, em ơi cái thìa, em ơi tí ớt, em ơi ít bia, em ơi sao mỳ anh ít thịt, em ơi sao đũa dài đũa ngắn, em ơi cho anh trước…Ôi thôi đủ kiểu, nhân viên 1 mực tươi cười giúp đỡ và vẫn lễ phép … Mình cảm thấy thái độ đó phải được đầu tư đào tạo nghiêm túc lắm mới có thể có được, hoặc là tính cách họ thế…Luôn chu đáo nhiệt tình, cho dù khách hàng có là quái vật phương nào đi chăng nữa. Híc ở Hà Nội mà đợi hơi lâu, gọi chủ quán giục vớ vẩn lại ăn tát vỡ mồm, không thì 1 thái độ nhăn nhó…Ôi…Sao cách nhau đâu xa mà con người lại khác nhau như thế??? Hỏi tại sao rằng đã đi du lịch Đà Nẵng rồi thì 9 trên 10 người trả lời là tất cả những khu du lịch miền Bắc chỉ là vớ vẩn …Lại phải kể vụ anh em đi nhậu nhẹt Bar say bét nhè về chỗ ngủ, thằng nhân viên khiêng lên tận phòng, anh em nôn ọe đầy cừa phòng, nhanh như cắt nhân viên ra lau sạch bong như lau như li, mặt vẫn tươi cười…mà còn ko ở lại đợi bo, như kiểu là việc nó vốn phải thế ý…yêu vãi ra được.

    Đến Đà Nẵng có đứa cháu, cháu nó dẫn chú đi khắp thành phố Đà Nẵng bằng xe máy… em thề là em đi qua cả mấy chục con đường mà không thấy một cái thùng rác nào…chẳng hiểu dân ở đây người ta giấu rác vào đâu, hay là lại ăn cả rác. Thùng rác mà không có thì tất nhiên là rác trên đường cũng khó mà nhìn thấy nổi. Tất nhiên là mình cũng chỉ nói tương đối thôi, nhưng dân ở đây họ ý thức, rác dùng xong có khi nhét vào túi về nhà vất …Mấy anh du lịch say sưa đêm hôm vứt bố nó lon bia xuống sông Hàn, nửa đêm có thuyền đi trên sông hót cho bằng hết…Không có bóng dáng 1 vật thể lạ nào dưới sông…!!! Ừ thì Đà Nẵng không đông dân bằng HN, nhưng ít dân mà ý thức kém thì vẫn ngập ngụa bởi tiêu cực và bẩn thỉu như HN thôi. Cầu Thuận Phước Đà Nẵng mấy hôm rồi vừa lên báo vì bị nứt mặt cầu…Cầu được cho là có tuổi thọ 80 đến 100 năm mà xài được 2 năm đã nứt ùi…Cái này thì mình ko bình luận gì cả. Quả cầu dây văng dài nhất VN này có quả thành cầu cao, con gái khó mà trèo lên nhảy xuống sông được…Đó là lí do là ở đây chưa có vụ tự tử nào cả.
    [​IMG]
    Mà ở Đà Nẵng giá cả rẻ nhờ các anh chị nhờ, không tính mấy khu du lịch, ăn uống trong thành phố Đà Nẵng vẫn có bát mỳ quảng 15 nghìn thì đúng là ko tin vào mắt mình. Thậm chí còn gà lội ầm ầm, tôm nhảy tanh tách đầy trong bát. Mỳ Quảng là cái thể loại mỳ phức tạp, nhìn trong bát mỳ nó loằng ngoằng nhiều thứ quá…nhai nó cứ rối hết cả mồm, thật sự theo chủ quan riêng em là em thấy không ngon. Vào Hội An ăn các thể loại bánh rất phức tạp…tính mình vốn xuề xòa, món nào nguy hiểm và phức tạp là không ưa.

    Đợt rồi đi 5 ngày Đà Nẵng xong về cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng nhớ mình làm nghề gì, nhà ở đâu, người yêu là ai nữa. Chỉ nhớ cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu khi ở Đà Nẵng…Cảnh đẹp, không khí sạch, người dân thân thiện, cung cách phục vụ chu đáo nhiệt tình là những gì mình cảm nhận được ở Đà Nẵng, còn món ăn thì xem chừng không hợp khẩu vị cho lắm.

    To be continue…

    Nhật ký Đà Nẵng TrongCayChuoi 19/7/2011

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Đà Nẵng – Điểm du lịch thiên đường…(p2)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vâng, Muốn sung sướng được thì phải khổ tận cam lai, áp vào trường hợp chuyến đi này thì vẫn cứ đúng, trước khi đến được thiên đường Đà Nẵng thì bị đầy ải trong địa ngục đường sắt Việt Nam 16 tiếng đồng hồ. 16 tiếng cứ nẩy tưng tưng giật đùng đùng khó chịu sẵn rồi, lại vướng phải thái độ chíu khọ của nhân viên trên tàu…Đúng chuẩn thái độ nhân viên nhà nước Việt Nam, vui thì cười, ko vui thì bố thí dịch vụ phục vụ…cứ như là hành khách trên tàu phải ngửa tay xin không bằng. Chính vì thế mà lúc vấp phải thái độ tiếp đãi chuyên nghiệp và hòa nhã kinh hoàng tại Đà Nẵng, mình chẳng muốn quay lại HN 1 chút xíu nào…

    Chuyến đi với già nửa là cụ già và trẻ nhỏ còn lại là cặp gia đình, thanh niên chỉ có 1 nhúm, nên sự ăn chơi trác táng nó cũng giảm xuống tương đối, sự tăng tuyệt đối đó chính là những màn khóc lóc, ghào thét ngày đêm, màn đòi bú, thay bỉm…của các nhóc nhỏ và các ông bố bà mẹ trẻ của công ty… Lúc đi thì là tàu giường nằm, lúc về 1 nửa đi máy bay, một nửa đi tàu ghế mềm về…mình nằm trong nhóm vật vã thêm 16 tiếng nữa mới nhìn thấy Hà Nội. thật ra tính tổng 32 tiếng ở trên tàu thì nhiều thứ để kể lắm… nào là chuyện có gia đình 4 người thì mua vé thế nào mà mỗi người ngồi 1 toa, rồi là chuyện trong cty có chị đi cùng chồng và mẹ và em trai vác theo 1 cái valy giống 1 cái giường ý…!!! Nó to lắm ý, Val y đủ để không phải mình mà là cả mình và bố mình cùng chui vừa và nằm ngủ ngon lành trong đó…To khủng…từ bé đến giờ mới thấy 1 quả vali to như cái giường như thế. Nào là chuyện có cô say tàu cả 16 tiếng, luôn trong tình trạng rình nôn bất thình lình…Nào là chuyện anh em đánh bài nửa đêm định mò lên toa căng tin thì phải dừng ngay ý định vì người ngợm nằm ngủ la liệt như xác chết khắp 10 toa tầu, đầu ông nọ cắm vào đít ông kia…không có chỗ mà bước đi nữa…đành quay về ngủ…
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mình vốn nhà quê,Lần đầu tiên được đi cáp treo dài nhất thế giới…Ờ mà công nhận Việt Nam mình cũng hay phết, kỷ lục nào cũng to nhất, dài nhất, lớn nhất…chứ chất lượng hay đẹp nhất thì cũng hiếm. Mình vốn cũng muốn tìm hiểu kỹ thuật hiện đại, ra ngó cái cục máy chạy cáp treo nó to như 1 cái nhà ý…nhìn 1 lúc…*** hiểu gì…đi luôn. Sức khỏe yếu, nên khi cáp treo đi lên và đi xuống, đầu mình quay mòng mòng, tai thì đếch nghe thấy gì sất, bị ù tai, như bị điếc, tí khóc. May mà có chú bảo là bịt mồm, mũi, nhắm mắt lại, thở mạnh bằng lỗ tai thì sẽ hết ù…Híc. Ở độ cao trên đó lạnh, thế mà có mấy em thanh niên nhìn thấy cảnh đẹp quá, kệ mẹ lạnh,cứ 2 dây, 3 dây quần đùi, chạy chụp ảnh tưng bừng, dí mặt vào từng khóm hoa 1, chụp banh bét. Trên đó, thả rông mấy con khỉ to như con gấu, nó cứ bò bò trên mái nhà, thỉnh thoảng ngửa cổ nhìn xuống, thấy đứa nào ngứa mắt thì nó tè xuống đầu…ề hề. thật ra trên đó ngoài cái …đẹp ra thì cũng chẳng có cái gì cả. Mình vốn quê, lên đó, nhìn thấy gì cũng há hốc mồm ra, không ngậm lại được…

    Đi thác loạn được 2 lần karaoke và 1 lần sàn…Bia vừa bật vừa uống vừa tắm, sếp với nhân viên là bay nhảy tít thò lò, đứng cả lên bàn lên vô tuyến, mệt đứa cả hơi, xong mấy hôm đấy mình về để ngay stt: Công nhận chơi nhiều nó cũng chán, muốn quay trở về cuộc sống đần độn thường ngày!!! Buồn cười nhất là hôm đi vào Bar 1 chị không để ý, cho cả đứa con trai học cấp 1 vào quán Bar cùng…Trong đó Các chị nhân viên mặt thì xấu nhưng ăn mặc thịt là cứ lòi hết cả ra, nhạc thì đập rung cả tim…Rõ là thương cho thằng nhóc.Thằng nhóc đấy từ lúc vào đến lúc về, mồm cứ há không nói được câu nào, mắt đeo kính trố lồi…Đúng là sai lầm của người lớn, cho trẻ con vào đời quá sớm. Hôm vào đó thì cả sàn nó dừng cả lại để quay ra nhìn nhóm cty mình. Nhìn chằm chằm…Hốt hết cả hàng. Mình cũng biết là mình đẹp trai, nhưng chắc không phải là nhìn vì đẹp trai, lúc sau thấy 10 đứa cả trai cả gái tiến lại tay cầm theo hung khí là rượu ra phục vụ riêng bàn mình, gái thì ***y mắt đưa tình, trai thì manly tóc ruồi đậu vào ngã trợn ngược…Quá xô bồ và ồn ã nhìn thấy cứ sợ sợ kinh kinh…Mình chẳng hợp với cái chốn này, ồ lê lê , là la la. (Nói thế thôi, nhưng hôm đấy mình cũng giật đùng đùng như dẵm phải đinh…)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thích nhất là hum đi tắm biển cù nao chàm…!!! Mình phát hiện ra là mình đã biết bơi đứng, hí hí, là la la…Trước nhá, cứ vứt xuống nước là bơi cắm cổ vào bờ, mặt hốt hoảng…không thể dừng lại được…Nếu mà bờ xa 1 chút, thì chắc là trương phềnh trôi vào bờ…! Nhưng hum đó phát hiện ra chân tay mình khua khoắng thế *** nào nó lại nổi lềnh phềnh…Thật ra lúc đầu là có mặc áo phao… muốn chìm cũng đếch được, lúc sau đú, cũng cởi áo phao ra bơi như ai… Sau 1 lúc thể hiện bơi đứng, bơi ngửa bơi ếch bơi giun, mình bị chuột rút ngón chân, 2 ngón xỉa ngang 90 độ, suýt nữa hét toáng lên: Bố mẹ ơi cứu con với…!!! May vớ được cái dây thừng buộc ở tàu…mặt tím như đít nhái, bò lên tàu im thim thít…Vui vãi. Đúng là cái trò bơi lội này không dành cho đứa sức khỏe yếu. Ra biển cởi trần chụp được mấy cái ảnh, thì xương xẩu lòi mẹ hết cả ra…Nhìn phát khiếp, đầu ti thâm xịt, lòng thong mấy sợi lông…Phát chán cái cơ thể của mình. Không thể khoe mấy cái ảnh đấy được.

    Rồi đi phố cổ Hội An, rồi đi mấy khu chế tác đá quý, tượng, rồi đi mấy chùa các thứ…Chả nhớ tên. Đến Đà Nẵng mình mở mang tầm mắt hơn rất nhiều. Do chưa có nhiều cơ hội đi xa, nên tầm hiểu biết mình còn hạn hẹp, mình thấy yêu đất nước và con người Việt Nam hơn khi đến Đà Nẵng, chứ nhiều năm qua mình bị bó hẹp phạm vi suy nghĩ trong miền Bắc…nên có nhiều đánh giá suy nghĩ rất tiêu cực. Từ Đà Nẵng đổ ra Miền Nam, mình đọc và tìm hiểu thông tin thấy con người rất thân thiện và nhiệt huyết, hiếu khách, dễ gần… Ôi…Ước gì mình được sống trong môi trường như thế, chắc là sẽ suốt ngày vui vẻ, già mãi không trẻ mất…là la la…!!! Thế nhưng phải quay lại Hà Nội mất ùi.

    Sau này có cơ hội, chắc chắn mình sẽ còn quay lại ở lâu hơn và khám phá nhiều nơi hơn nữa. Smile.
    Có vài Ghi ảnh kỷ niệm về Đà Nẵng, post làm 2 lần trên face…!!! Hí hí. Việt Anh quê mùa đã được mở rộng tầm mắt…là la la..!


    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=lyqevKghn9w

    Cái này là tác phẩm mới nhất của mình đấy , hí hí...

    Mình muốn mọi người xem qua, tác phẩm được thực hiện bên FPT University...yeah ...

    Xem đi , hay lém...
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Trainning - IGO’s Volunteer (For các em)


    Thời gian này đang là khoảng thời gian xanh lét một mùa hè của các ******** nguyện trên địa bàn cả nước. Cái hồi mà cử nhân kế toán Lê Việt Anh còn là sinh viên ý, bạn ý năm nào cũng phải đi thì mới chịu được…chứ mùa hè học thì không học, chơi thì cũng đếch biết chơi cái gì, chơi với ai? Vì bạn bè chúng nó xanh lét một 1 hè cả lũ rồi, hỏi ở nhà chơi một mình thì chịu thế đếch được! Nhưng mà cái đợt SV đấy cũng đi được có 5,6 mùa hè xanh bọ…Có bà chị Dung béo bên văn phòng đoàn trường cũ, năm nay đã là năm thứ 8 liên tục đi mùa hè xanh…!!! Khụng khíp chưa…!!! Mà đứa nào đã đi 1 mùa hè xanh thì phải biết được là nó vui và hạnh phúc lắm lắm, vui tưởng chết đi sống lại được ý…!!!

    Chẳng biết giờ các bạn ý đi mùa hè xanh như nào, chứ cái hồi năm đầu mình đi mùa hè xanh về ý. Samuel Eto của Camaroon nó đen thế nào thì mình đen đúng như thế luôn…và làm thì vất vả thôi rồi…Sinh viên tình nguyện mà đi san đồi, đi làm nền cho cả 1 cái sân cầu lông, đi làm đường, đi dựng cột điện, lao động vãi cả chân tay, chất xám chẩy bét nhè ở đoạn giao lưu đoàn xã liên tọi, phổ cập tin học và vui chơi nhảy nhót với cả thanh niên nhi đồng…Thế đấy…Sau 1 tháng đi mùa hè xanh thì về nhà như kiểu bị bỏ bùa, không còn nhớ nhung gì đến Hà Nội bụi bặm cả. Những ngày cuối cùng trước khi chia tay, nào là bịn rịn, khóc lóc thê lương, còn hơn cả anh chị em ruột trong nhà, những trang nhật ký đẫm nước mắt nước mũi, những giận hờn, niềm vui nỗi buồn …tưởng chừng như nó sẽ là những kỷ niệm đi theo đời cho đến lúc die…!

    Đợt vừa rồi, có mối quan hệ với cả các cán bộ bên trường ĐH FPT, nên mình cùng vài chị em cựu SV tình nguyện của đh Thăng Long đã sang bên đó để chia sẻ, giao lưu, trainning cho các em ý những kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản nhất mà khi đi mùa hè xanh mỗi SV cần phải có. Vì căn bản các em ý đều đa số là lần đầu tiên đi mùa hè xanh, nên còn bỡ ngỡ và thậm thụt… Lần đầu hội ngộ tất cả các em ý, công nhận là các em nét mặt còn ngố và bỡ ngỡ thật, hị hị…Có mấy đứa mặt còn già hơn cả cán bộ nhá…!!! Những ngày trainning vừa qua cùng các em là những ngày anh được sống lại cảm giác của màu áo xanh giữa những vùng quê hẻo lánh, cho dù là bọn mình chỉ chui trong 1 cái phòng rõ là đầy đủ tiện nghi…

    Các bé bên IGO – ĐH FPT đều rất năng động và vui vẻ, thoải mái, nên anh em gần gũi giao lưu rất nhanh, đó cũng là những nét tính cách đặc trưng cần phải có của 1 Volunteer chính hiệu. Có những hạng mục công việc mà anh em trải nghiệm qua đó là: Học nhảy tình nguyện, học hát nhạc truyền thống và nhạc chế tình nguyện, chia sẻ kinh nghiệm, dậy kỹ năng tổ chức và chơi trò chơi, cuối cùng là hỗ trợ, giúp đỡ cho các em ý về mặt tinh thần và niềm tin khi lần đầu tiên xa gia đình đến 1 vùng lạ hoắc trong màu áo xanh tiêu biểu của tuổi trẻ thanh niên…Buổi nào cũng đều là 1 ngày hội…

    Những buổi trainning chính thức đã kết thúc, những buổi học của chúng ta không mang ý nghĩa là 1 buổi dậy, mà là 1 buổi chia sẻ và truyền cảm hứng…thông qua những buổi đó,anh tin ít nhiều mỗi em cũng đã trang bị cho mình những điều cần biết nhất định để cuối tháng 8 này, các em sẽ lên đường. hị hị…Cố lên các em.

    Tuổi trẻ thì ngắn mà niềm đam mê, nhiệt huyết cống hiến lại luôn đầy tràn trong mỗi ***g ngực những lớp trẻ SV tình nguyện, khi còn có cơ hội khoác lên mình chiếc áo xanh đó thì các em hãy cố gắng cống hiến hết sức mình, cống hiến nụ cười, sức trẻ, giọt mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt… Cho tất cả những vùng miền các em đến và đừng nghĩ rằng mình sẽ được gì đó từ việc cống hiến này. Cố lên các em thân yêu…!!!

    Hãy tự hào là một Sinh Viên Tình Nguyện của những mùa hè xanh rực rỡ đón chờ…!!!


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái "phong cách" viết ban đầu của bạn. Mầy bài sau này thấy ít "hấp dẫn" hơn rồi. Bận bịu quá à?

Chia sẻ trang này