1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc một bài viết có đầu tư.
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "MƯỜI NĂM SAU..
    ... ÁO BAY ĐƯỜNG CHIỀU..."

    Đêm qua, tròn 10 năm Trịnh mất.
    Có lẽ ở rất nhiều nơi - không riêng chi cái mảnh đất hình chữ S và hai dấu chấm này - nhiều trái tim đồng điệu cùng thắp lên ngọn nến để tưởng nhớ Người và để san sẻ cùng nhau những chiêm nghiệm buồn - vui, những khoảng lặng riêng giữa lao xao "đời cơm áo"...

    Cũng thật lạ. Hôm qua là ngày "Cá tháng Tư" nhưng mình chẳng hề vớ được một con "cá" nào mà lại nhận được những thăm hỏi và rủ rê... rất... Trịnh! :P

    Một vài đồng nghiệp ở cơ quan; một vài đứa học trò cũ đã xa và đã lớn; đặc biệt nhất là thằng bạn "Phôi pha". Hắn nhắn một cái tin rất tội: "Đang ngồi ở Cung Đàn Xưa cùng bà xã. Thèm uống rượu quá. Thèm được có T. lúc này". Ấy vậy mà mình đã nhắn lại một câu vô duyên hết sức: "Thì cùng uống rượu với bà xã đi! hi hi...". Bấm nút send xong rồi mới ngồi thẩn thờ, áy náy...

    Lâu nay gần như không "chủ động" nghe Trịnh, mà cũng chẳng chủ động nghe một "thứ" nhạc nào. Lòng cạn sợt, trơ trơ.

    Sáng nay, được đánh thức bởi một dàn đồng ca của những chú chim trong vườn. Lòng thấy rộn hơn thường nhật. Và, như một sự "chuốc lỗi", mình đã chọn và nghe chỉ mỗi một bài do trịnh hát "Hôm nay tôi nghe".

    Mở nhạc lên và lăng xăng dọn dẹp lại căn phòng đã bỏ bê bữa bãi từ.. Tết tới chừ! [:P]

    Ta lại bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh...
  3. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0


    Cho mình hỏi "tình như trút nắng" hay "tình như chút nắng" vậy? Mình nghĩ "trút nắng" nhiều ý nghĩa hơn nhỉ?

  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao có đến 02 bài bị "ẩn bởi BQT" nhờ?
  5. zZ_AChau_Zz

    zZ_AChau_Zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    6 năm trôi qau nhưng cảm xúc thì vẫn còn đọng lại nơi đây :)

Chia sẻ trang này