1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương ngữ miền bắc

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi still_at_large, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    khởi tệ nhưng luận hay.
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Từng đó từ do cách phát âm không phải do dùng phương ngữ với lại cách nghe của bạn cũng có vấn đề.
    người Phú Yên-Bình Định phát âm "ă" là "e", "ôi" là "âu" còn "ê" là "ơ".
    vd: Cà phơ (cà phê), en côm( ăn cơm), nẫu buồn ( nỗi buồn)...
    Người Quảng phát âm "a" là "oa" còn "oi" là "ua".
    vd: moá, đúa bụng quá ra mua củ khua ăn ( má, dói bụng quá ra moi củ khoai ăn).
    người miền Nam thì phát âm "it" thành "ich","êt" thành "êch"...
    vd "lỗ đích" " cây mích"....
    còn miền bắc thì sao?

  3. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ đọc mà thấy ở đây có vài người đến với thái độ chỉ trích, muốn bôi bác các đồng bào nơi khác và tiếng nói nơi khác hay sao ý nhỉ?
    Theo quan điểm của tớ, do tớ ở nước ngoài, có bạn bè từ Lạng Sơn đến Quảng Nam, Đà Nẵng, tớ chỉ nghĩ như thế này:
    Khách quan mà nói người HN ngoài việc nói nhẹ ch=tr, x =s, d=gi=r và âm iêu = ươu, gồm 4 lỗi không đáng kể thì hoàn toàn âm, vần, dấu đều nói đúng.
    Dạo này em trai tớ học nói, nên tớ phát hiện ra một số thứ.
    - có mấy người quen ở Nam ĐỊnh, thành ra em tớigọi "mẹ ởi, mẹ có ở đây khổng?" thay vì mẹ ơi, mẹ có ở đây không?
    - có con bạn ở bắc ninh nói cái gì cũng L hết, không có khái niệm N, chứ không phải HN như ai nói ở trước
    - người HN cũng không nói qu thành g như cô hàng xóm toàn nói "bọng em là ở Goảng Nem Đè Nẽng"
    - có chị ở thái bình thì nhất định gọi con bò là con "bùa" hay con "buo"
    - còn chả biết người vùng gì thì cứ khăng khăng "mịe iem" thay vì mẹ em
    và các ví dụ khác cũng là giọng bắc nhưng không phải giọng HN
    mà rốt cục đất nước phát triển thì mấy lỗi đó cũng ít dần.
    HN hay nơi khác, Bắc Trung Nam mỗi người nói một kiểu thực ra không phải vấn đề, vấn đề là cùng người Vn mình còn không biết thương yêu nhau. còn ghen ghét phân biệt nhau nên lấy tiếng nói ra chửi nhau thôi. vì chửi cha không bằng pha tiếng, như bố tớ, chỉ nói giọng lơ lơ như người thanh hóa là gom vào luôn: "Bọ", còn tớ nghe mấy cái giọng đó không hiểu gì cả tớ còn lấy làm thích thú, thế mới độc

Chia sẻ trang này