1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi nhảy múa - What, Where, When and How (khỏi cần Why)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi khaint, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Giàu xế giàu xế .
    Thứ bảy vừa rùi có ai đi Granny Smith hông? Dzui dzể sợ, tui ở bên đây lâu roài mà giờ mới đi lần đầu, hehehe...tui nói với ox, năm sau em đăng kí gian hàng bán đồ ăn vn....hehehe...
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Cái này đáng nhẽ phải viết từ hôm thứ 7 nhưng hôm ấy lười quá. Mấy hôm rồi lại đi training, không qua cty lấy đồ để cop ảnh . Đã định thôi nhưng thấy chop hỏi thì lại phải viết mấy câu vậy. Nhà anh ở Eastwood. Eastwood có lẽ được biết đến nhiều nhất như quê hương của táo Granny Smith. Hàng năm, vào tháng 10 lại có Granny Smith Festival để kỷ niệm. Đại loại hàng năm cũng lừa được khoảng 60-90 nghìn khách.
    Thật ra hôm ấy anh cũng có nhiều options để giết thời gian. Thứ nhất là cty nó tổ chức Open Day để nhân viên khoe chỗ làm việc với vợ con bạn bè. Vợ con không có nên dẹp. Sáng hôm ấy cty còn tổ chức đi bộ gây quĩ từ thiện. Ban đầu cũng định đú tham gia làm trò nhưng thấy tổng quãng đường là 14km thì "anh đây tự thấy mình không xứng". Thế là quay ra chọn cái thú vui tao nhã và rẻ tiền là đi Granny Smith Festival ở Eastwood.
    Hội chợ bọn Úc này thì có quái gì đâu. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ bán hàng, đồ ăn, quần áo, đồ lưu niệm và vài bọn hò hét nhảy múa nhưng năm nay có 1 cái đặc biệt. Eastwood (City of Ryde) thuộc Bennelong, vùng tranh cử Đại biểu Quốc hội của đồng chí John Haword, Tổng Bí thư Đảng Tự do Úc (Liberal), đương kim Thủ tướng nước Cộng Hòa Liên bang Úc. Đối thủ chính của đồng chí John ở khu vực này là chị phát thanh viên về hưu của đài tryền hình ABC Maxine McKew, người của ALP (Australia Labor Party). Thế nên lễ hội nhà quê bị biến mấy bên lợi dụng (thật ra còn 1 UCV của Green Party nhưng thằng này còi quá, không đáng kể).
    One picture worths thousand words
    [​IMG]
    Cổng hội chợ
    [​IMG]
    Trò đỏ đen
    [​IMG]
    Supporters của anh John và chị Maxine. Bóng vàng và xanh hạt là ủng hộ John, bóng xanh sẫm là ủng hộ Maxine.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu diễu hành. Mở đầu là kèn đồng.
    [​IMG]
    Anh mõ đang đọc tên từng đoàn diễu hành 1. Thằng cha mặc lễ phục đỏ là Mayor of the City of Ryde. Em gái áo vàng là Granny Smith Festival''''s Queen. Anh mõ là trưởng ban tổ chức lễ hội này suốt mấy chục năm qua. Năm nay đã bị luân chuyển công tác sang Bendigo (VIC) rồi mà vẫn bị gọi lại làm nốt lần cuối.
    [​IMG]
    Nhân vật chính (táo Granny Smith) lên xun xoe anh John.
    [​IMG]
    Và như mọi khi, Pháp Luân Đại Pháp thì không chừa 1 lễ hội nào cả. Granny Smith Festival không phải ngoại lệ.
    [​IMG]
    Hết diễu hành. Đồng chí John Haword tuyên bố khai mạc Granny Smith Festival năm 2007.
    [​IMG]
    Ba giây say khi anh John bắt tay anh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm Thủ tướng sướng thật, đi cùng vợ mà gái đẹp vẫn bám theo.
    Ngoài việc tranh cử ĐBQH, đồng chí John còn có 1 nhiệm vụ quan trọng hơn là tái tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ tới. Tối hôm sau (Sunday, 21, Oct), đồng chí có cuộc tranh luận trên truyền hình (Leader Debate, hay như bọn Úc còn gọi là the worm) với đối thủ chính là Kevin Rudd, Tổng bí thư ALP. Chắc vì hôm trước phải đi Eastwood phơi nắng nên buổi tranh luận này Đ/c John hơi lép vế. Đến mình là người ủng hộ anh John còn thấy tội nghiệp cho anh. Thậm chí còn thấy mấy chú cố vấn gà bài cho anh hơi ngu. Cũng chả sao, trước đấy anh John đã từng lên TV tranh luận 4 lần, thua 3 lần nhưng rốt cuộc vẫn được bầu làm thủ tướng.
    Come on Johnny, I go for you.
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 25/10/2007
  3. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ông anh Kevin hơn. Lão già Giôn xôi thịt quá.
    Kevin bị dính cú "thoát y vũ" nhưng mà hình như như vậy dân Úc nó càng khoái.
    Go go Kevin!
  4. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    chả khoái Kevin tí nào, cái mặt nhìn giả tạo, cũng chẳng ưa gì Uncle John nhưng phải công nhận công lão rất lớn cho kinh tế Úc.
    Coi qua Andrew Hansen hát "Stairway to Kenvin" để thấy dân Úc ko có lựa chọn nào khác ngoài Kevin mặc dù lão cũng "fluent in speaking spin" và "got no economic plan" http://uk.youtube.com/watch?v=68fy7QxBXFg

  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mai lên Sydney công tác 1 tuần, có bác nào ở Sydney biết quán dim sum nào ngon giới thiệu em cái, ở Canberra chẳng có quán nào ngon, có ai có cùng sở thích thì đi ăn cho vui, tiền nong không thành vấn đề vì các mod ở Sydney giàu lắm, các mod đâu rồi
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi, nghe nói ở Wollongong có chỗ bắt ngêu dễ thương lắm. Em định cùng vài người bạn đi, các bác biết ở đâu thì chỉ em nhé.
    Cảm ơn các bác
  7. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    May quá tìm được box ăn và chơi ở úc.
    Chào các bạn , mình chưa bao giờ qua úc, Mình định tết ta việt nam. khỏang tháng 2 mình sẽ qua khỏang 1 tuần, các bạn có thể cho mình biết thời tiết, shopping, và ăn úông vào thời điểm đó như thế nào ko? Mình cực thích shopping (đặc biệt mua đồ sale) và ăn uống. tháng 2 thì nên đi đâu làm gì nhỉ . Có nên đi vào mùa này ko? vì mình chỉ đang xin visa thôi. Mình đi tự túc.
  8. phamkhacluu

    phamkhacluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    tháng 2 trời nóng đổ lửa nhớ mang theo kem chống nắng kính râm tháng 2 hình như cũng hết sale rồi nên cũng chẳng có gì đắng bàn nhiều chỉ đi ra biển là thích thôi
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    1 năm thường có 2 đợt sale lớn là tháng 6 (hết năm tài khoá) và tháng 12 (Xmas). Bây giờ cũng bắt đầu rục rịch cho đợt giảm giá cuối năm rồi.
    Tháng 2 không phải thời điểm thích hợp lắm cho đi mua sắm. Trời thì nóng. Tết cũng chẳng có không khí Tết gì cả
  10. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Trui ui, vậy chán quá nhỉ. theo ý các bạn là không nên đi à?

Chia sẻ trang này