1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh trong tôi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Gungcay, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh trong tôi

    Nghệ Tĩnh còn trong ký ức của tôi là những ngày thơ bé theo mẹ về thăm ông bà ngoại và các cậu và các dì.

    Đó là những ngày hè nóng nực với những cơn gió lào khô rát mặt. Hồi đó, tôi chẳng biết gió Lào là gì cả, chỉ thấy nóng ơi là nóng nhưng dù sao thì vẫn thích được về quê ngoại chơi.

    Đó là những buổi tối không có điện, ngồi ăn cơm ngoài sơn, trời tối dần, tối dần và đến cuối buổi là 1 ngọn đèn dầu nhỏ.

    Đó là lần leo lên cây khế bị cành khế đâm chảy cả máu mà không dám nói với ai.

    Đó là những quả ổi giòn ngọt trên cây sau vườn, đến mức "poo poo" không được

    Đó là những lần mò ốc ở cái ao con trước nhà cùng với cậu Út. Giờ thì ao cũng chẳng còn vì đã bị san phẳng, mọc lên trên nó là ngôi nhà 2 tầng của 1 ông cậu khác, tầng dưới là quán ăn, tầng trên là phòng ngủ.

    Đó còn là những cái lá chua (chẳng nhớ là lá gì ở bên hàng rào) mà tôi ăn đến rát cả lưỡi.

    Đó là những tiếng nói mô, tê, răng, rứa, nỏ biết,..... mà tôi nghe không rõ cứ phải "dạ?", "hả?" suốt ngày.

    Đó là những lần bị mợ trêu cho ăn "khu mấn", để mãi sau này tôi mới biết đó nghĩa là gì, rồi lại lấy nó đi trêu những người khác.

    Đó là.... nhiều lắm, nhiều lắm .... Nghệ Tĩnh mình ơi!
  2. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Có phải bị cành khế đâm chảy cả máu ở "ấy" không hả mụ? Khà khà.. [​IMG]
    Đùa chứ.. mụ còn có kỷ ức tuổi thơ.. Em thèm..
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.
    Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.
    Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
    Mùa nụt nước nũ bắt cá giữa đường.
    Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
    Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.
    .
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0

  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Trừi, rứa là mất oan mấy trệu bạc.
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mất là mất thế lào????? Y xờ nguyên nhá. Chảy máu là .......................... chảy máu thôi
    Được Gungcay sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 14/06/2007
  7. gau_canloc

    gau_canloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hỏng cả cái topic
    đang đọc phần ký ức, và ký ức cũng đang về, thế mà ...
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tởm
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chú VNM nói "tởm" mà nghe như "nhởm" ấy nhẩy?
    Ngoài lề: Đố ai phát âm được phụ âm "t" khi mà miệng đầy nước bọt đấy.
  10. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị lão Nát và ku Man Man không trêu tớ nhá..
    Híc, mụ Gừng đã đồng ý cho post như thế.. Và còn cười khà khà, rất khoái trá.. Chẹp.. Cuối cùng thì .. mình "mang tiếng"..
    Từ giờ, tớ chừa, không bao giờ nghe mụ Gừng xui dại nữa.
    Công nhận để từ "ấy" này lợi hại thật. Toàn nghĩ "..." Bó tay!
    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 14/06/2007

Chia sẻ trang này