1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghệ Tĩnh trong tôi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Gungcay, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bái phục các bác luôn. Đúng là gừng già gừng lại càng cay.
    Nghệ tĩnh trong em là những ngày hè chói chang phơi mặt trên đường đi quay tiền học phí cho bạn. Là những chiều cuối tuần cùng người yêu ( đã bỏ) tắm biển Cửa Lò. Là nơi mà có rất nhiều anh em tốt giúp đỡ nhau nhiệt tình.Và gần đây nhất là trận say bí tỉ và khi tỉnh dậy thì mất hết sạch tiền
  2. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh trong tôi là những đêm chạy xe dọc triền đê sông Lam với một tâm trạng khó tả.. Lắng nghe tiếng ếch kêu.. Lạ mà quen..
    Nghệ Tĩnh trong tôi còn là vị chát nác chè xanh.. là vị ngọt thơm lừng kẹo lạc.. là vườn cây xum xuê trái.. Ku Hùng nhớ không?
    Nghệ Tĩnh trong tôi là những ngày Tết ngọt ngào... có nắng.. có mưa.. và có tình người..
    Nghệ Tĩnh trong tôi là những lúc lang thang chụp ảnh cùng Zulu..
    Nghệ Tĩnh trong tôi là những cơn mưa bất chợt..
    Tôi nhớ nắng..
    Tôi nhớ gió..
    Tôi nhớ biển..
    Tôi nhớ những khoảnh khắc "hạnh phúc"..
    Thèm được trở về vào một ngày sen nở..
    Nhớ lắm, người ơi!
    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 14/06/2007
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh trong tôi còn là cây cầu Kênh Bắc ọp ẹp mới được làm lại cách đây vài năm
    Là con đường vào làng đầy cát nhưng giờ cũng đã được đổ bê tông đến tận nhà.
    Là con Kênh Bắc ngày bé tôi đã từng đi hái rau muống với dzì.
    Đó còn là cái quán ven đường mà cậu dựng lên để bán hàng. Giờ thì cái quán đó cũng đã bị dẹp vì lấn chiếm hè đường. Tất cả mọi thứ cậu lại phải di dời về nhà.
    Đó cũng là những múi mít thơm lừng tôi ăn không biết chán, ăn đến độ rôm sẩy mọc đầy mình
    Có lần về quê cùng cậu (hồi đó mới ra quân), đến khi ra HN thì phải đi tàu một mình. Đó quả là 1 chuyến tàu nhớ đời. Tôi đi từ 6h00 chiều hôm trước cho đến tận 4h00 chiều hôm sau mới tới nhà. Trễ tàu ngày đó là chuyện thường. Trời nắng nóng, mỗi khi tàu dừng thì ngồi trên tàu quả là 1 cực hình. Hồi đó cậu gửi tôi cho 2 chú bộ đội vừa làm quen ở sân ga, bà cho 10 đồng tiêu đi đường. Số tiền đó tôi cũng chỉ để tiêu vào chuyến xích lô từ ga Hàng Cỏ về nhà tôi, còn lại mọi thứ đã có 2 chú bộ đội đài thọ. Thật là may mắn! Thế mà tôi để lạc 2 chú bộ đội đó ngay khi xuống tàu, lẽo đẽo đi theo các chú xuống tàu nhưng thế nào mà khi ngửng lên, xung quanh tôi toàn người lạ, chẳng thấy 2 chú đâu cả. Cũng chẳng nói được 2 chữ "cảm ơn" với các chú. Năm đó, tôi 11 tuổi.
    Còn gì nữa nhỉ????????? Thôi lần sau kể tiếp nhé, đến giờ làm việc rồi.
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ chị , tiếc là mồng 4 tết .

Chia sẻ trang này