1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triết lí tình yêu, cuộc sống. Xin mời nhào zdô !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thieulambacphai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thành hay bại rồi cũng chỉ là hư vô. Khi lên đến đỉnh vinh quang, người ta thấy mình trống trải, hụt hẫng. Khi chết đi rồi thành bại theo ta về cát bụi. Hãy sống tốt với thế giới mà ta đang sống.
    Nếu sự thành công giúp cho cuộc sống tốt lên, thì đó mới là sự thành công đúng nghĩa.
    Có những cái được gọi là thành công nhưng phải trả giá quá đắt, gây hại cho mình và mọi người thì sự thành công ấy phỏng có ý nghĩa gì?
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 29/06/2007
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    "Đừng phí phạm ngay cả một đồng xu cũng đừng do dự tiêu số tiền lớn khi cần thiết"
    (Ngạn ngữ Hàn chế)
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài này, đây cũng là nội dung chính của bài từ, mà ngay trong đầu truyện Tam Quốc Chí có in,
    Không biết có nên nghĩ rằng lấy chuyện xa xưa để đo lòng người hiện tại không, hoặc giả rút ra được cái gì từ câu chuyện này? Nghĩ về chuyện này thật khó thay!
    Đã mờ rồi ánh kiếm, ánh đao!
    Lùi xa rồi tiếng loa, tiếng trống!
    Vẫn rõ ràng sống động
    Bao gương mặt anh hùng.
    Con đường xưa ngập trong cát bụi
    Thành quách xưa hóa thành hoang tàn.
    Năm tháng oai hùng thành lịch sử
    Bao chiến công, tên tuổi còn vang.
    Mộng bá vương ai người quyết định?
    Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân?
    Sự đời vần vũ như mây gió.
    Đổi thời gian, đổi cả không gian.
    Tụ tán nhờ có duyên.
    Ly hợp vốn do tình.
    Trả món nợ non sông trước mắt.
    Mặc đời sau thiên hạ luận bình.
    Nước Trường Giang hóa thành sông lệ.
    Gió Trường Giang vang mãi bài ca.
    Giữa bầu trời lịch sử.
    Muôn triệu ánh sao sa.
    Trong dân gian vạn thưở.
    Ấy muôn triệu đóa hoa.
    Bài ca trong shango
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tôi đang cố gạt đi nỗi buồn để sống....
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tin vào bản thân và vượt qua bản thân.
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vì con em chúng ta, kệ xác con em chúng nó.
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đừng mơ nhiều, đừng nghĩ nhiều
    Đừng dối người, đừng dối ta
    Đừng hay cười, đừng hay khóc
  8. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đừng do dự
  9. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    rồi bác có gạt dược không?
    Em chỉ nghĩ : có thể mọi thứ còn tệ hơn thế này vậy là sống tiêp thôi
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thử thì chưa chắc đã được, không thử thì chắc chắn không đưọc :)

Chia sẻ trang này