1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ơi, mình cùng xem phim nhé!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wawawa, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị nhá....bắt đầu noái nì....
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Mèo mù vớ cá rán
    [​IMG]
    Tối hôm gì đang ngồi nhà online, ngồi xổm trên ghế, tay trái cầm bánh quy, tay phải cầm chén trà mạn Thái Nguyên ( quà của hai vợ chồng thằng bạn), bốn mắt dán vào màn hình xem.... *** and city ( tư thế ngồi rất giống L trong Death Note). Mới down được 1 tập về xem thử xem thế nào, nghe nói đây là seri phim truyền hình ăn khách của mẽo. Tâm hồn đang thả theo làn khói trà và tình tiết của phim thì bỗng điện thoại reo lên....
    Alô tôi T đây ?
    Tao là Jeams Keach đây !
    Mày là ai cơ?
    Tao là đạo diễn Jeams Keach đây !
    Wow chào mày, rất hân hạnh được gặp mày . Tao đã từng xem rất nhiều bộ phim của mày( cái này bốc phét tý, mình xem phim ít nhớ tên thằng đạo diễn). Hôm nay mày gọi tao có việc gì vậy ?
    Tao thấy mày có khả năng diễn, tao muốn mời mày tham gia bộ phim của tao. Mày thấy thế nào ?
    Tao, tao, đồng ý ( cơ hội ngàn năm một thủa mà ...)
    Ok, sáng thứ hai đến địa chỉ.... để nhận kịch bản
    Vâng, vâng, tao sẽ đến đúng giờ !
    Ối trời ơi, tôi đóng phim, điều này có thể tin được không? Tôi sắp trở thành diễn viên . ...
    Sáng thứ hai hôm đó, đầu tóc chải chuốt trong bộ cánh gà, nghĩa là bộ quần áo màu hơi giống màu da gà, anh hãnh tiến đi vào khách sạn ngài đạo diễn đang ở. Cầm kịch bản trong tay mà anh có cảm tưởng như tim mình vẫn đập như bình thường, chẳng hiểu sao lại thế, lạ nhỉ ! Nhìn kịch bản bằng tiếng Anh mà choáng. Anh đành hẹn với đạo diễn là cho anh 3 ngày để đọc và diễn thử. Ông ta đồng ý sau 3 ngày sẽ kiểm tra lại xem anh có diễn được không !
    Về nhà, anh phải tra nat quyển từ điển mới hiểu được vào vai gì đấy ! Công nhận rất mệt. À quên, tên phim anh tạm dịch là " Mèo mù vớ cá rán" nghe cho nó gần gũi mà cũng sát nghĩa theo như anh hiểu kịch bản là như vậy.
    Trong phim anh vào vai một anh chàng cao to đẹp giai, đàn hay ( cái này thuộc về bẩm sinh rồi em nhỉ), chơi bóng rổ cừ khôi, ném bóng thì bách phát bách trúng, nhưng lại có một khuyết điểm rất ư là be bé, đó là anh bị mù. Anh sống cùng với bố mẹ, anh trai và một cô em gái. Vì cái khuyết điểm bé xíu đó mà mọi người đối xử anh rất tốt, luôn luôn cố gắng bảo vệ anh. Họ cố gắng tạo mọi cơ hội để anh có thể cảm thấy mình khác mọi người, anh cũng không cần sự thương hại của họ. Anh sống như vậy trong tình thương yêu của mọi người suốt mười mấy năm. Cũng giống như một người bình thường, khi đến tuổi thì anh cũng có mong muốn được ấy. Được ấy là được tìm hiểu những cô gái, được yêu, được cưới họ và yêu họ trọn đời. Thể theo nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của anh, ông anh trai anh đã sắp xếp cho anh gặp mặt với một vài cô gái.
    Cô thứ nhất là một cô gái tóc vàng, mỏng manh và yếu ớt, tâm hồn yếu đuối, cô ấy nghe được ai đó bị ngã thôi thì cô ấy đã khóc thương cho người đó rồi. Và đến khi biết anh là người mù thì cô ấy khóc, khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Cô ấy khiến cho anh phải phì cười vì cái kiểu khóc của cô ấy. Anh cho cô ta out luôn
    Cô thứ hai, phải gọi là mợ thì đúng hơn, người cao to ( hơn anh), đôi gò bồng đảo thì như quả núi, cô này rất tự nhiên và khát khao quá mức. Anh cũng cho out luôn
    Cô thứ 3 là một người tinh tế, ham học hỏi và nhạy cảm, tinh tế đến mức quá thương hại anh. Out !
    Cô thứ tư, chính vì cô này mà anh đã đập cho ông anh trai anh gãy mũi. Anh ý giới thiệu cho anh một call girl ! Đang ngồi ăn tối thì có khách gọi và cô ta hẹn sau 2 giờ nữa ! Xúc phạm anh đến thế là cùng.
    Cô thứ 5, lần này anh quyết thực hiện theo một kịch bản để giả vờ anh không bị mù. Và rồi mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến màn cuối cùng. Anh đưa cô ấy về căn phòng riêng của mình. Bọn anh cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhảy và cùng nhau... Cô ấy muốn đem niềm vui đến cho anh nên cô ấy đã trình diễn màn múa cột trông rất ***y. Anh vào vai rất xuất sắc, lúc đó mắt anh nhìn ra chỗ khác nhưng máu ở trong mũi anh chảy ra, anh bị chảy máu cam, chắc là do uống rượu nóng quá . Và dỡ nhất là chỗ này, vì anh diễn đạt quá, theo kịch bản là anh không nhìn thấy gì hết, không thấy cô ấy đứng ở đâu và làm gì. Một lúc sau thì cô ấy phát hiện ra anh bị mù và cô ấy bỏ đi... Anh vùng dậy định đuổi theo thì mới biết mình mơ, đúng đoạn gay cấn thì tỉnh, đểu thế. Tiếc quá là tiếc..... hu hu hu !
    À anh thấy ngoài rạp người ta có chiếu phim :" Đào hoa có số đấy" thế có vẻ hay, mai mình đi xem phim này nhé, anh cũng muốn gặp lại cô ấy dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi ! :(
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lần thứ 2 xem phim Enchanted. Cũng không thấy hay như hôm đầu, có lẽ vì không có tâm trạng, đi xem chỉ là đi giải trí thôi, mà mục tiêu này thì hôm nay vẫn có được. Có người tựa đầu vào vai mình mà mình thì chỉ muốn gỡ ra. Nhiều lúc chẳng biết làm thế nào cho phải.
    Hôm nay thay vì được mời đi xem PS I love you thì vì có người đắn đo mà không đi được. Mình đã nói câu tương tự như thế này, rủ mai đi xem PS I Love You, chẳng muốn nghĩ đến đúng sai như người đã nghĩ, chỉ đơn giản là muốn nhẹ nhàng. Đi với em chắc nhẹ nhàng lắm, chẳng mơ ước chẳng suy nghĩ gì nhiều. Hì, tiếc rằng em bận rùi
    Nhưng hôm 27 với Atonement thì chắc không đâu nhỉ. Lại một buổi nữa đi xem phim với cả lớp mình
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mấy h hả em để anh đến đón nào
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm gì đang ngồi nhà online, ngồi xổm trên ghế,
    Điêu thế hihi ,
    Anh xem phim " chuyện thần tiên ở newyork " chưa ? lại văn tiếp em hóng với
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đọc truyện này ạ ??? Hay nhờ
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho mình, rất hay đi xem film. Ngày trc Sfone còn khuyến mại, 1 tháng đi xem 2 lần. Bây h, chỉ xem ở MegaStar nên hạn chế hơn.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hay là làm cái hội đi xem phim chung cho dzui nhỉ?
    Tớc cực thích xem phim chiếu rạp. hình ánh, âm thanh cứ gọi là sống động hoành tráng.
    đồng chí nào có hứng thú thì pm nhá
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này quằn quại lâu thế nhỉ . Hix
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng lại 1 anh chàng thất tình kêu gào thảm thiết... hoá ra bị mộng du ...tưởng tượng ra...em yêu của mình. chẹp. con giai cũng hay mơ mộng nhỉ, cứ tưởng mỗi con gái mới thế

Chia sẻ trang này