1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi một mối tình sau gần 4 năm yêu thương???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GhostOfLove, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Choài, cái giống đàn bà thế thì bác tiếc làm gì. Bác đừng có đêm nào cũng nằm nghĩ đến kỷ niệm này kỷ niệm nọ thì mệt lắm. Bác cứ nghĩ đến lúc nó đang tay trong tay, môi trong môi, ...và một số thứ khác trong một số thứ khác với thằng nào đấy. Bác sẽ nhanh quên được thôi...
  2. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ xấu về ngta thì sẽ quên đc hả bác :)) nực cười
    làm thế chỉ càng tự hạ thấp mình và càng nhớ ngta thêm. Muốn vượt qua vấn đề 1 cách nhanh nhất thì hãy nhìn thẳng vào vấn đề ấy, đừng trốn tránh. Bác càng cố làm sao để quên thì làm thế càng nhớ thui hãy tập trung vào 1 công việc nào đấy, hãy làm cho mình bận rộn để ko có thời jan nghĩ mà nhung nhớ.
    và hãy tập nghĩ như thế này này, mình yêu ngta, ngta đi với người khác hơn mình thì ok, tốt cho họ thui, hãy mừng vì điều đấy, còn nếu ngta bỏ đi theo người khác kém mình, thì về sau có làm sao, ngta mới là người hối hận tiếc nuối
    sống tốt với nhau thì bảo quên mới khó, chứ sống bội bạc ko tốt với mình thì quên đi lại quá dễ nhưng dù sao khách quan cũng phải nói, ko có lửa thì sao có khói, bác ko giữ đc ngta thì fải chịu thui, thời jan sẽ là liều thuốc tốt nhất ^^ cố lên nhé
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt với thực tế bác ah, ở ngoài kia vẫn có 1 cô gái đợi anh thì sao?
  4. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn mình cũng như vậy, 4 năm liền, đến lúc gần ra trường thì nhận tin chia tay. Có lẽ đến giờ nó vẫn chưa quên được
  5. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cho dù hơi ngu muội, cho dù hơi yếu đuối và cho dù em đã cố gắng ko làm thế, nhưng chỉ có 1 tình yêu mới hoá giải đc 1 tình yêu. Tất nhiên chưa thể tìm ra ngay đc nhưng cố lên bác ạ, thật luôn.
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cố ăn cố ngủ mà quên thoai, quên người thì đc chứ quên đói thế nào đc, bác cứ nhịn thử 1 tuần em xem
  7. daugau_dethuong177

    daugau_dethuong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang trong tâm trạng đó. mÌnh đã chẳng bít phải làm sao ! mình tuyệt vọng ! yêu nhau 5năm rồi ! mình hok thể wên được. Dù mình có đau khổ thế nào thì cũng hok lên lấy người khác ra để ăn ủi mình, vậy là lừa dối mình, là lợi dụng người ta. mình cũng đang cố vợt wa !
  8. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nghe bác này nói y như...copy trong sách ra. nói thì dễ nhưng làm thì khó đấy bác ah. Đúng là nghĩ cũng cay thật. sống trong cái xã hội này thì đành phải chấp nhận thôi...
  9. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chát với thằng bạn, nó bặt tin cũng gần 1 năm chẳng biết vì sao. Đến lúc này mới biết nhỏ bồ nó bỏ nó chạy theo thằng dở hơi nào đó. Mối tình cũng đã 3 năm. Có lúc thấy chúng nó thương quá mà mình phát cáu (ko có ai đối với mình như vậy hehe). Vậy mà con nhỏ cũng bỏ nó cho được. Nó cũng đau khổ, học hành chả ra cái gì gần 1 năm trời.
    Cách tốt nhất lúc này là quen nhiều em NGON hơn. Níu kéo ko phải là cách.

Chia sẻ trang này