1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời gian yêu lâu hơn 2 năm, những cao thủ tình trường lâu năm vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DaosoaiLuuHuong, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thời gian yêu lâu hơn 2 năm, những cao thủ tình trường lâu năm vào giúp em với

    Chào các cao thủ ttvn. Mình hay vào ttvn để đọc những bài tư vấn của các bạn cho các thành viên cần tư vấn và mình thấy đó thực sự là những lời khuyên chân tình và hữu ích. Mình không nghĩ có lúc mình lại cần ý kiến tư vấn vì mình nghĩ mình có thể tự xử lý được. Nhưng giờ đây mình đang rất bối rối. Mình yêu được hai năm rồi. Hình như cái thời gian này mọi người gọi đó là thời gian bão hòa của tình yêu và là thời gian dễ nảy sinh bất đồng thì phải. Có lẽ là đúng vì mình thấy bây giờ mình hay có bất hòa với em yêu quá. Mình đến với em cách đây 2 năm. Đây là mối tình đầu và khi nhận lời yêu em thì lúc đó mình chỉ hơi thích em thôi. Trong 2 năm yêu nhau tình cảm ngày càng gắn bó và thắm thiết hơn nhưng mình vẫn nhận thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà mình mong muốn, mình thấy trong em có 2 con người. Một là ít nói, dịu dàng và sâu lắng nhưng biểu hiện này xảy ra rất ít, hai là không chịu để ý gì cả, vô tâm và có cảm giác nông và hơi ngốc một chút tuy nhiên đôi khi cũng dễ thương. Biểu hiện thứ hai rất hay xuất hiện và nhất là khi ở chỗ đông người. Càng lúc mình càng thấy mình yêu mặt ít nói, sâu lắng nhiều hơn vì từ trước đây gu con gái mình thích là dịu dàng, nữ tính ( duyên) và hơi kiêu kiêu một chút. Thời gian gần đây nhiều lúc tự nhiên mình cảm thấy khó chịu một số hành động của em và nhiều lúc hai bên có những giận dỗi và bất hòa. Mật độ ngày càng tăng. Mình biết bây giờ mình vẫn còn yêu em nhưng mình ko rõ rằng thời gian sắp tới mối tình của mình có còn tiếp được ko. Vì theo những người kinh nghiệm nói, thời điểm dễ chia tay nhất là năm thứ 3. Vì có lẽ lúc đó tình yêu sẽ bị bão hòa và bị giảm. Khi tình yêu hết thì chỉ còn lại tình cảm, nếu như vậy thì có nên tiếp tục ko? Kính mong các cao thủ yêu lâu năm rồi vào chia sẻ kinh nghiệm với.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn chịu khó làm mới tình yêu đi một chút. Vì lâu quá rất dễ nhàm chán. Bạn yêu lâu rồi nên nói chuyện với người yêu không quá khó phải ko? Có gì bạn thấy ở người yêu bạn không được tốt, Bạn có thể góp ý nhẹ nhàng cho người yêu bạn sửa
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic, cái đỏ đỏ í, đúng thế hả bác
    re fét tình iu à? 2 ng thử đi chơi xa 1 chuyến xem.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    trao đổi thẳng thắn là cách tốt nhất . Nói trực tiếp để tránh hiểu lầm và k gay gắt cực đoan. Bạn đừng nghĩ những ý kiến ở đây có thể giúp bạn nói khéo , nói tránh hay làm 1 điều kỳ diệu ! Chỉ hy vọng 2 người có thể dung hòa được mọi chuyện nhân danh tình yêu thôi
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dễ đổ vỡ vào năm thứ 3 .May quá mình năm thứ tư cưới rồi khỏi lo
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    kiểu này chẳng sớm thì muộn rùi cũng bỏ bởi vì bản tính của ny bạn lại ko fải kiểu gu bạn thích, điều đó có nghĩa là 2 bạn ko hợp nhau trong sâu xa
    mình nghĩ về sau có tồn tại đc lâu, ko bỏ nhau đc fần nhiều sẽ là do thói quen có nhau thôi chứ tình cảm chiếm vai trò ít lắm
  7. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa làm em buồn xong. Biết là mình có lỗi. Chỉ vì chuyện em để trên avartar trong yahoo messenger là ảnh một diễn viên nam mà mình lại trách em. Làm em khóc ( tính mình cũng trẻ con nhỉ?). Thực sự giai đoạn này, mọi việc cứ liên tục như vậy. Mình cũng đang thấy chán. Lúc gọi điện mà nghe giọng em khóc, mình thấy giận mình lắm. Nhưng khi giận chuyện gì đó thì mình lại quên hết và lại trách em. Toi nay lam em gian. Em da nhắn tin cho mình
    " Em lai thay buon qua, sao dao nay em buon nhieu the, em thay bat on trong tcam lam! Cu the nay chac than kinh em co van de mat"
    "Yeu kho lam! Trong long cay dang lam anh biet ko? Chac anh ko tg tg ra dc mot nguoi con gai nam khoc mot minh hang dem nhu the nao, nhieu khi em thay minh kiet que, cha''n chuong. Nhieu khi em can chia se va vo ve.... can nhieu thu nua. Tai sao hiem tuan nao em dc huong cam giac vui ve binh yen?"
    "Em rat muon va cung rat so khoc ben anh. Va cung co luc em rat can va cung rat so chuyen tcam khi co mau thuan. Da co luc em muon rut lui. Du la gi thi trong suot may thang vua qua em luon bi day vo. Cung co luc do ko phai la loi cua anh ma hoan canh nao do khien em them met moi. Anh biet nhieu luc em di ben anh ko duoc vui...Trong dau em toan ki niem buon chu ko nhu* truoc nua. Tai sao lai the???"
    "Nhung cung nhieu luc em thuc su that vong! Em ko nho ro nhung ly do gi nhung co'' khi em tu nhu minh dung hy vong o anh. Em biet noi nhung loi nay lam anh buon , em that su muon chia se voi anh thoi"
    "Co le chung minh can mot luc nao do noi chuyen coi mo hon. Em ko muon cu de moi noi buon cu chat trong long mai"
    "Em yeu Anh! X"
    Thuc, su thi nhieu luc'' minh cung vo tam. Tinh cua minh thi` khi gian thi` doi lu''c no''i nhu*~ng cau lam em buon. Con ti''nh em thi lai hay kho''c vi nhung loi no''i. Va so ko duoc quan tam.
    Cao thủ nào biết cách kiềm chế sự nóng giận ko ạ và đặc biệt là làm thế nào lờ đi được những lỗi nhỏ của em và những hành động của em mà mình ko thích ý ạ.
    @shadowy: Công nhận là em thấy về mặt tình cảm yên ổn rồi nên thời gian gần đây đầu tư vào công việc và học tiếng Anh. Nhưng hôm nọ đã có buổi nói chuyện rồi. Bây giờ sẽ rút kinh nghiệm và sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn một chút. Tuy nhiên vào bản tính rồi thì khó sửa lắm bạn ạ. Đôi lúc mình thấy khó chịu và ko vui trước những biểu hiện kiểu trẻ con của em, mình ko biết sau này có hòa hợp được nữa ko.
    @vitcon_kid: Đúng vậy, mốc 3 năm thường là lúc tình yêu lâm vào khủng hoảng nhất. Còn refresh thì thỉnh thoảng mình vẫn dẫn em yêu đi chơi xa mà. Nhất là mình cũng rất thích đi chơi xa. 30/4 vừa rồi đi liền 2 nơi liền. Còn mấy ngày này, nóng thế này chắc đi xong rồi về bỏ nhau luôn quá bạn ạ.
    @sentenced1806: Đúng vậy, được cái mình và người yêu mình có thể trao đổi thẳng thắn được với nhau. Trước kia thì mọi việc giải quyết nhanh lắm. Nhưng gần đây trao đổi khó khăn hơn và giải quyết mọi việc lâu hơn. Mình nhiều lúc cũng nhận ra là mình nên phải mềm mỏng nhưng lúc giận lên thì do tính cách mình quên luôn và lúc đó thường là mình hay công kích đối phương như kiểu nếu được thì được còn ko thì đạp đổ vậy. Mình rất ghét cái tính này nhưng cứ tức lên thì lại quên hết.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Spam tí!
  9. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau đừng làm nhau mệt mỏi quá nhiều,xuất hiện nhân vật thứ 3 là xong phim đấy.
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    + Em gái của cậu thuộc style : Nhạy cảm , yếu đuối, lãng mạn, con nít và khá sôi động ! Thường thì sự sâu sắc, sâu lắng với nới nhiều ,vô tâm là hàm nghịch biến
    Style này có đặc điểm rất hay dễ trúng gió, đặc biệt là gió lạ !
    +Vấn đề là cậu thấy cả 2 chưa có thể là 1 . Và em nó thì cứ hoài niệm quá khứ ! Anh thấy biểu hiện lâm sàng đầu tiên khi gái nó cứ tiếc thương quá khứ , day dứt hiện tại, và quên mơ uớc tương lai là do xuất hiện của thằng thứ 3 .
    +Then chốt là cậu vẫn muốn níu kéo vì còn yêu . Thượng sách là "CHỐT " ~ xong đấy ,Vấn đề tiếp theo ở đây là cậu phải biết nhấn F5 đúng thời điểm và khéo léo .Giải pháp của cậu là tán lại em từ đầu , cứ tưởng tượng nhu vậy , bằng những buổi đi dạo , cafe, cười đùa , bưu thiếp , hoa, những SMS cute,....

Chia sẻ trang này