1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tín đồ của rock hãy lên tiếng!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Metal82_nheo, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metal82_nheo

    Metal82_nheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các tín đồ của rock hãy lên tiếng!

    Các bạn thân mến!
    Các tín đồ của rock hãy lên tiếng về bài viết của tác giả Tiểu Linh viết trên báo SVVN số 27 ra ngày 8/7/2002, chủ đề: Nữ tín đồ của Rock.
    Bạn nào đọc rồi sẽ thấy một sự xúc phạm trầm trọng giới nữ đam mê rock Hà nội nói riêng và những người nghe rock nói chung. Một sự vơ đũa cả nắm, con người không có một teo hiểu biết về nhác rock mà viết về nhạc rock. Ban nào cảm thấy bất bình hay viết nhung bài viết gui cho toà soạn báo SVVN để chỉnh đốn lại quan niệm của mọi người về rock.
    mail của báo SVVN: sinhvien_hht@fpt.vn

    Tôi thực sự bất ngờ khi đọc bài phóng sự "Nữ tín đồ của Rock" được viết bởi tác giả Tiểu Linh đăng trên báo sinh viên Việt Nam số 27 ra ngày 8/7/2002.
    Tôi không hiểu rằng tác giả đã tìm hiểu kỹ các nữ tín đồ của nhạc rock đến đâu mà lại dám ngang nhiên viết là "Trăm tín đồ một phong cách " như vậy. Nếu không đọc cái tựa đề chắc nhiều người tưởng nhầm bài báo đang viết về các cô gái ăn chơi "sành điệu" thường xuyên có mặt ở các vũ trường, quán Bar.
    Điều đầu tiên tôi xin khẳng định ở đây đó là tôi là một cô gái và là một cô gái say mê nhạc Rock. Tôi viết những dòng này không phải để bao biện điều gì mà chỉ có một mục đích duy nhất là bổ sung sự thật vào bài viết của tác giả Tiểu Linh mà thôi. Những điều mà TL viết trong bài quả thực không sai. Có nhưng cô gái như vậy. Nhưng nếu nói đó là phong cách của tất cả các nữ tín đồ của Rock thì điều đó hoàn toàn sai. Tôi cho rằng TL chưa tìm hiểu kỹ càng về tất cả các nữ Rock Fan.
    Thứ nhất, không ai trong các Rock Fan tự đề ra chỉ tiêu là đến với Rock thì phải có "mái tóc dài, cột bờm ngựa hay buông xoã và nhuộm sặc sỡ trông mới là sành điệu". Tôi quen biết rất nhiều người nghe nhạc Rock, trong số họ nam có, nữ có, nữ có; tócdài có , tóc ngắn cũng có; tóm lại là rất nhiều phong cách. Họ không chỉ suốt ngày mặc quần ngố, đi dép hầm hố, thậm chí có người còn ăn mặc rất nữ tính, rất điệu đà và chải chuốt. Có sao đâu chứ? Họ vẫn nghe Rock đấy thôi. Đơn giản vì họ đến với Rock bằng tình cảm chân thực, bằng niềm say mê và hứng khởi. Có những lúc đến cao trào tuyệt đỉnh trong bản nhạc, họ cũng lắc lư, cũng bị cuốn hút theo dòng nhạc. Và điều quan trọng là tất cả những bạn gái là tín đồ của Rock mà tôi biết đều không hề nhuộm tóc chứ đừng nói đến là nhuộm màu mè sặc sỡ. Ngay cả toi cũng vậy.
    Điều thứ hai tôi xin được nói đó là dù là fan của thể loại nhạc nào đi chăng nữa thì cũng có người này, người khác. Có những người đến với Rock bằng niềm say mê thực thụ, nhưng cũng có những người nghe chỉ để chạy theo mốt, chứng tỏ mình là người hiểu biết... Cứ nghe bạn tả cô Hoài Thu nào đó trong phóng sự của mình thì tôi thấy cô ta chẳng phải là nữ tín đồ Rock gì cả mà chỉ chạy theo rock để cho vui thôi. Hơn nữa Rock fan đâu phải ai cũng kỳ thị các loại nhạc khác. Chúng tôi vẫn nghe những thể loại nhạc pop, nhạc jazz... miễn sao đó không phải là những bài hát có lời quá sến, quá dễ dãi và thiếu thẩm mỹ của nghệ thuật. Những người như bạn tả không phải là không có, nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi.
    Không cứ phải là nữ tín đồ của rock thì nghe nhạc lúc nào cũng rũ rượi, ngả ngốn, điên cuôngf đâu bạn ạ. Những rock fan nữ thực thụ có vốn hiểu biết rất sâu sắc về nhạc rock và họ rát được nể trọng trong cái thế giới mà nữ bao giờ cũng bị coi là kém hiểu biết hơn nam này. Tôi cũng đã từng đi xem rất nhiều buổi biểu diễn nhạc rock trong đó có các buổi biểu diễn thể nghiệm để các quan chức trong làng nghệ thuật chấp nhận thành lập một câu lạc bộ những người yêu thích nhạc rock Hà Nội mà không bị kỳ thị và coi rock như một kẻ ngoại đạo bất trị nữa, vì những điều không hay mà người ta vốn đã nói rất nhiều về rock trước đây. Có thể chúng tôi hơi lập dị trong mắt mọi người nhưng chắc chắn chúng tôi không thể tất cả đều hư hỏng. TL thân mến, bạn viết bài này mà không nghĩ đến hậu quả của nó ư? Sẽ có rất nhiều người không hiểu và chưa biết gì về chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi-những nữ tín đồ của rock thật là hư hỏng. Tôi cũng có thấy những cô gái như bạn đã tả trong bài ở các show trình diễn nhạc rock, nhưng họ không thể đại diện cho "trăm tín đồ một phong cách" như bạn đã viết đâu. Tôi tin chắc rằng có nhiều người trong số họ khi được hỏi Metallica theo dòng rock nào thì cũng chưa chắc đã trả lời được và có khi nghe thể loại rock nào cũng giật lia giật lịa. Thế thì làm sao có thể gọi họ là những nữ tín đồ của rock cho được.
    Nữ tín đồ của rock đâu phải ai cũng đắm chìm trong men rượu và khói thuốc, đâu phải ai cũng dễ dàng phê rock đến độ mất tự chủ khi cơn[/red] "phê" [/red]lên đến cao trào mà [/red]"om ngay lấy cậu bạn trai đi cùng để điên cuồng trong những vũ điệu đầy hơi men và khói thuốc"[/red]. Để rồi cuối cùng bạn đưa ra một kết luận rằng sau những đêm diễn ấy, [/red]"các nữ tín đồ điên cuồng trăm người một phong cách ấy trong "hơi men nóng bỏng, trong mùi mồ hôi nhớp nhúa cùng đám bạn trai sẽ đi đến đâu ?"[/red]. Đọc đến đây thì thực sự tôi không kìm nén được sự tức giận của mình nữa và tôi nghĩ rằng những người say mê rock thực sự cũng có cảm giác như tôi mà thôi. Bạn đã đi tìm hiểu một số người và sau đó đã vơ cả chúng tôi vào đó.
    Tôi không phải là một nhà báo chuyên nghiệp, nhưng điều tôi vỉết ở đây chỉ là những bức xúc về một bài báo vô trách nhiệm về những điều chưa được tìm hiểu kỹ. Chúng tôi đến với rock bằng tình yêu âm nhạc và sở thích của riêng mình. Có những lúc chúng tôi cũng gào thét khản cổ, hát vang lên giai điệu mình yêu thích, đầu tóc cũng rối tung nhưng không phải là để thể hiện những[/red] "cơn phê đầy bản năng"[/red], [/red]"sự bốc lửa" [/red]hay uống rượu, hút xì gà cho ra vẻ sành điệu dân chơi và cuồng loạn. Bạn chẳng hiểu gì về tất cả chúng tôi và lại càng chẳng hiểu gì về rock. Rock không phải là nơi để giới trẻ "xả hơi" và nó lại càng không phải là thể loại dễ nghe để rồi chỉ cần đi đến vài buổi biểu diễn là có thể hiểu được hết sự tinh tuý của nó và có thể coi những người đó là những tín đồ thực thụ được. Vì thế, tôi chẳng ngại ngùng gì khi khẳng định rằng tôi là một nữ tín đồ của nhạc rock.








    Được Metal82_Nheo sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 11:34

    Được Metal82_Nheo sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 11:39
  2. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vừa đọc bài đó xong !
    Bực đ-é-o ngủ được nữa đây này !
    Hình như bài đó là do thằng Công an phường nó viết thì phải (cái thằng nó mặc quân phục đi đi lại lại nhìn ngó mọi người suốt cả buổi đấy ) Chứ ai lại có cái giọng lưỡi vô học đấy được cơ chứ !
    Sặc mùi đạo đức rởm !
    Nó cứ chê bai này nọ về mấy em tín đồ Rock, nói thật chứ mấy con ranh chuộng ĐT, LT... chúng nó đi nạo thai còn nhiều hơn mấy em tín đồ yêu quý nhà mình ấy ! Suốt ngày nghe ba cái loại: " Đêm nay em nhớ anh... anh nhớ hơi thở em... em không thể sống thiếu anh ..." Chửa nhiều là đúng. Chê ai !
    Sống mà không có đam mê, không có cá tính, khác đ-é-o nào con giòi.
    Từ nay cạch mặt thằng báo sinh viên ra.
    Tui là tui yêu tất cả mấy cái em tín đồ Rock. Xấu mấy cũng yêu ! Hi hi
    Được HaiLuaNgheRock sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 01:44
  3. NickMenza

    NickMenza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Rockfan mở chiến dịch tẩy chay tờ báo SVVN đi. Có ai làm báo chí thì viết bài trả lời bài đó. Viết thêm bài về mấy cô cậu đi spacy, @, mắt xanh, tóc vàng, mỏ đỏ, quần tím, áo hồng, mắt kính gọng to, mode Hàn, fan của Lam "Lũ" (Trường ) Đan "Ngủ" (Trường) với Nguyên "Lũ" (Vũ).
    Trang25 của HN RFC là nhà báo đó. Sao không ý kiến ý cò gì hết vậy?
    Nick Menza này chưa thấy nữ rock fan nào xấu cả. Ai cũng đẹp cả. Nick Menza mà thấy mấy cô thưởng thức nhạc rock là lòng xúc động khôn tả. He he he...
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nó viêt2 gì vậy ? tóm tắt lại giùm được không ? Cảm ơn
    H.Nhân
  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    vào đây mà đọc: www.svvn.com.vn thối vãi lều luôn.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  6. sepultura

    sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc, không biết thế nào nhưng thấy các bác tức như thế chắc là nhiều cái hay lăm đây.
    Bi h vao` đọc coi thế nào.
    If you're not into Metal, you are not my friend.
  7. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đ-é-o mua cái báo đấy nữa là xong chứ gì ?
    Còn trong mắt con trai Hà nội thì một bài báo mà đọc đã thấy ngu làm sao thay đổi được hình ảnh của các female rockfan yêu quý nhỉ ?
    Không có gì phải lo lắng hay bực tức cả cô bạn Metal82_nheo thân mến
    you can surrender without a prayer
    But never really prayer , prayer without surrender
    Được CADIK sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 12:54
  8. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị những ai ở Hà Nội viết thư lên trên tất cả các báo đòi bồi thường danh dự, không thể tưởng tượng nổi một tờ báo phát hành rộng rãi như thế lại có những thằng ngu đến mức không hiểu này tham gia viết bài. Ai có email của tờ sinh viên Việt Nam đưa lên trên này cho mọi người cùng biết.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  9. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    .................. Ánh đèn xanh đỏ đổ bóng loang lổ lên sân khấu gỗ, trên đó rải đầy những cọng dây điện to bằng ngón tay trỏ. Các nữ tín đồ của rock, cổ, bờ vai sực nức nước hoa trộn lẫn mùi mồ hôi, tóc xổ tung, chới với nhoài người về phía các ''rocker'' đang quay cuồng...

    Trăm tín đồ, một phong cách
    Đứng lẫn trong đám bạn học thời phổ thông mặc đồng phục phông đỏ buông thõng, quần kaki ''ngố'', tông đen, cô bé Hoài Thu hất mái tóc nhuộm đỏ quạch, hất hàm : ''Thế có thích rock không mà hỏi vớ vẩn thế?''. Hình như thấy mặt tôi hơi ngơ ngác, cả lũ 7 cô gái cười toe, rồi kéo tôi ra một góc 8: ''Bà chị cứ đi nghe vài buổi đi, ''phê'' ngay. Ban đầu chưa quen thì thử với ''The wall'', ''Filter'', rồi tăng ''tông'' dần đến ''Coming late''. Cứ thế, mê lúc nào không biết, đảm bảo bà chị bấy giờ dứt ra chẳng được đâu''.
    Ngót 3 năm nay, Thu và nhóm bạn góp mặt đầy đủ trong hàng loạt sô diễn của các ban nhạc rock ở Hà Nội. Hồi Stylish cafe vẫn còn, cả bọn lúc đói, lúc thấy chán đời hay cả khi ôn thi cũng ra ngồi ''nghiền'' chút nhạc cho đỡ nhớ. Thu hào hứng kể : ''Hồi em vừa vào đại học, đi đâu cũng thấy bọn nó cuồng lên với rock, mình chẳng hiểu ''rock nặng'', ''rock nhẹ'' là cái gì. Một bận, em mặc cái váy đỏ dài đến gối, đi guốc 9 phân, lóc cóc theo anh bạn lên Cung Thanh niên này xem rock. Đi vào cửa phòng đã thấy bọn nó chỉ trỏ, cười khùng khục, có đứa còn bĩu môi, lắc đầu rồi nhổ xoạch một bãi nước bọt. Hóa ra, chỉ có mỗi mình ăn mặc như vậy. Bây giờ đến đây, nhìn đứa nào đỏng đảnh như mình hồi ấy, trông cũng thấy ngứa mắt không chịu được''.
    Fan của rock là thế, dẫu là nữ cũng không có ngoại lệ. Đến với thế giới của rock, tốt nhất là nên vứt quách mấy thứ váy, guốc điệu đà đó đi và thay thế bằng quần ngố, áo phông và dép xốp hoặc xăng đan ''hầm hố'', càng gọn gàng càng tốt, nhưng mái tóc lại phải đủ dài, cột bờm ngựa hay buông xõa và nhuộm sặc sỡ trông mới sành điệu. Trên sàn phòng dancing của Cung văn hóa Thanh niên, các nhóm nam, nữ đứng ngồi lố nhố, bàn ra tán vào về một ban rock mới nổi hay đã ''tắt đài'', rồi họ chỉ trỏ một cô gái nào đó mặc váy dài : ''Bắt mắt, khiêu khích thật đấy, nhưng mà ''lạc đàn''. Họ kháo nhau và tỏ ra cay cú vì một tờ áp phích lòe loẹt nào đó đã đặt ''The Wall'' ngay dưới cái tên Đan Trường to tổ chảng...
    Chỉnh lại mấy nấc trên cây ghi ta bass, Trung, cậu SV trẻ măng, lún phún râu mép của ban nhạc ''Filter''- buông một câu tưng tửng : ''Con gái mê rock cũng có sao đâu, miễn là đừng quá khích đến mức khó hiểu''. Nói tới đây, cậu ta nhăn nhó kể lại lần biểu diễn ở trường Ams, bị một fan nữ cuồng nhiệt xông lên sân khấu, bóp cổ suýt chết!

    Trong cơn ''phê''
    20h30 phút. Căn phòng đặc quánh hơi người. Mồ hôi. Sức nóng hầm hập của đèn chiếu. Tiếng huýt sáo, tiếng giục giã khuấy động không gian xung quanh sân khấu chỉ rộng khoảng chục mét vuông với dàn trống đã chiếm gần một nửa. Sau câu tuyến bố sặc mùi khói thuốc của các chàng trai nhóm ''Coming late'' : ''Chúng tôi đến đây để giúp các bạn ''phê'', ''phê'' cho hết hôm nay rồi ngày mai còn về học'', cả dãy con gái kê khuỷu tay lên hàng rào ngăn quanh sân khấu đồng loạt rũ tóc, giật đầu và vỗ tay ầm ĩ.
    Đám đông khán giả bỗng rẽ ra, huýt sáo vang dậy trước một nhóm 3 cô gái, lách người qua hàng rào sắt. Quần trễ thấp, áo yếm kéo cao lộ vai và chiếc khuyên bạc lóng lánh đeo trên bụng, mái tóc ép thẳng, từng lọn xổ tung. Các cô chuyền tay nhau điếu xì gà vỏ nâu hút dở, lắc lư đầu, ngồi dựa lưng vào cột cắm micro trên sân khấu, ngật ngưỡng cười với ca sĩ, thỉnh thoảng lại ngửa cổ tợp một ngụm rượu trắng trong cái can một lít. Người không biết thì rụt cổ, lắc đầu, kẻ đã từng thấy thì chẳng lạ gì nhóm của Lê ''mực'' nổi tiếng ăn chơi, điên cuồng trong nhiều sô rock. Cả sàn ồ lên tán thưởng cô gái có chiếc lưng thon, mái tóc dài quá vai với điệu lắc hông, quay tóc và tay rất sành sỏi. Khi cơn ''phê'' lên cao trào, Lê có thể ôm ngay lấy cậu bạn trai đi cùng để điên cuồng trong vũ điệu đầy hơi men và khói thuốc của mình. Khi nhịp trống và điệu nhạc chuyển sang gam trầm, các cô gục đầu vào vai nhau, mắt lim dim, miệng khe khẽ theo lời hát, những ngón tay giần giật...
    - Chưa ''phê''! Chơi nữa đi!
    - Bỏ áo! Bỏ mũ ra!
    - Làm một điếu rồi hát...
    Tôi phải cố len người vào sát cây cột sắt để khỏi bị xô ngã dúi về phía sân khấu. Chợt thấy lạ lẫm vì nhận ra cô bé có vẻ mặt thánh thiện treo đôi kính cận đứng cạnh mình cũng đang gào đến khản đặc cả giọng, đầu tóc rối tung và quay mòng mòng theo tiếng trống... Mồ hôi túa ra từ chân tóc bết lại của các cô gái, quện trong mùi phấn, mùi son, mùi nước hoa hay dầu gội đầu gì đó tạo nên một thứ hương nồng nồng, có vẻ hơi khó ngửi nhưng hình như cũng khá gợi cảm.
    Mọi tín đồ của rock khi đã bị các rocker ''đầu độc'' thì không thể tránh khỏi những cơn ''phê'' đầy bản năng. Một cô gái điệu đà, một nữ sinh e thẹn hay một tay đàn chị thứ thiệt... đều say, đều bốc lửa và... điên như nhau. Dẫu biết thế giới nghệ thuật của rock là nơi giới trẻ ??oxả hơi???, là nơi đầy đam mê và sáng tạo, nhưng liệu sau những đêm diễn ấy, các nữ tín đồ điên cuồng của rock trong hơi men nóng bỏng, trong mùi mồ hôi nhớp nhúa cùng đám bạn trai sẽ đi tới đâu ? ............
    -------------------------------------------------
    Nội dung bài đó đây các bác , Đ-é-o hiểu thằng nào hay con nào mà viết bài này ngu thế không biết . Anh em ta trong hội Rock này phải có ý kiến gì đi chứ nhỉ ? Đề nghị có bác nào văn hay chữ tốt viết lại 1 bài cho tờ báo ****SVVN kia 1 phát . Không thể để cho Rock bị mang tiếng như thế được
    THANKS GOD I FOUND YOU & ROCK....
  10. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nó đăng như thế hèn gì mà các bác chả nóng tiết lên khi. Tởm thật...
    Love you so much to make me sick

Chia sẻ trang này