1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB bóng đá 7X Sài gòn - 7XSGFC. CN 13/1 sân 163 Đào Duy Anh từ 7-8h sáng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vequocdoan, 18/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
  2. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Dear Toàn thể anh em đội bóng bánh,
    Sáng CN này 30 Sep 2007, 7h-8h AM, đội 7X tiếp tục đá với BaucatFC. AE nhớ lên đông đủ.
    Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn và hậu tạ. Chúc ae sức khoẻ zồi zào
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bác Dương đã quan hệ rất tốt để kiếm thêm " kẻ thù " cho đội bóng ...

    Tuần này em sẽ cùng các bác tham chiến, mọi người hãy cùng tập hợp thật đông đủ nhé.
    Nhân ngày quan trọng của hai mod, chúng ta hãy tạo nên một chiến thắng giòn giã để góp phần vào ngày vui của hai bạn .
    Xin Chúc mừng 1088 và Bunnie
  5. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đôi trai sắc gái tài.
    Tối nay có trận đấu 20h-22h PM tại sân Đào Duy Anh, ae nào rảnh thì lên chơi, đến đó gặp Dương, 0903.286419.
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 2 bạn trong đội bóng 7X đã bỏ cuộc chơi, ở nhà lấy vợ rồi, 29/09 là Dương nhỏ (duongpt), 30/09 là 1088. Để lại ta bơ vơ trên cõi đời này, với sân bóng vắng tanh.
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thật là một tổn thất lớn lao cho đội bóng 7x .
    Trước hết thay mặt đội bóng, xin gửi lời cảm ơn đến Hilary, một nữ cổ động viên rất cute, rất cá tính, rất stylist và cũng rất chuyên nghiệp (khi ra ngoài sân , bekool tôi nghe đựơc những nhận xét sắc sảo không thua những Quang Tùng hay bác Quang Huy béo ... )đã không quản trời mưa lất phất, tham gia và cổ vũ nhiệt tình ko kém bất cứ một fan chân chính nào của bóng đá ...
    Sau trận đấu , một số thành viên của đội bóng đã thực hiện lời hứa của đội ( và cũng có giá trị đối với bất cứ cổ động viên nữ nào đến cổ vũ cho đội bóng 7x ). Nhờ đó chúng ta mới phát hiện ra một địa điểm mới dễ thương, mát mẻ, yên tĩnh và đặc biệt có khá nhiều cháu gái ...
    Tuần trước, chúng ta đã có trận thua tan nát trước đội bóng Bàu Cát FC với tỉ số 3 -7 . Đây là nỗi buồn nhưng cũng là thách thưc chúng ta trong những trận đấu sắp tới .
    Bàu Cát FC đã có vẻ rút được kinh nghiệm sau trận thua trước 7x tuần trước . Trong trận này phải nói họ đã hoàn toàn nắm thế chủ động, thời gian kiểm soát bóng cũng như tạo ra khoảng 40 cơ hội làm bàn Cũng rất may là họ chỉ thành công ..có 7 lần trong số đó
    Một cách khách quan, họ là một đội bóng rất đồng đều , thể hình và thể lực tốt, kỹ thuật rất bài bản và có sự gắn kết ( chắc đã đá với nhau khá lâu ). Nhờ thể lực tốt họ lên và xuống rất nhip nhàng , thường có ít nhất 3 hay 4 cầu thủ đối mặt với hai hậu vệ của 7x hay một hoặc hai cầu thủ tuyến trên 7x đối mặt với ba cầu thủ đội bạn.
    Họ cũng có lối đá khá sáng tạo khi thường xuyên tỉa bóng khá thoáng nhằm vào khoảng trống giữa hai hậu vệ của 7x. Nên họ có vô số cơ hội mà nếu ko có sự dũng cảm của Speed_M , chắc lưới của chúng ta đã rung lên không dưới mười lần.
    Về phần 7x , đội đã không có được thể lực tốt ( đầu tiên là em ) nên đã không đủ khả năng duy trì nhịp độ cũng như không theo kịp những pha đi bóng của đội bạn. Thường chúng ta để họ qua bóng khá dễ dàng, cũng ko theo được những pha di chuyển ko bóng của họ, kết quả là đội hình 7X bị xé toạc rất dễ dàng .
    Ko thể không nhắc đến sự vắng mặt ( và có lẽ vắng mặt khá lâu , Bunnie ơi : Trả lại đây .. ) của 1088 - là một hậu vệ tầm cỡ với khả năng phán đoán tốt và cản phá quyết liệt cũng là một nguyên nhân dẫn đến trận thua . Một mình Vothuongman và các sự thay thế khác ( kể cả em , còn tệ hơn ) đã không đủ sức đảm đương vị trí này ..
    Chú rể 1008 , chừng nào xong tuần trăng mật
    Vị trí thủ môn của chúng ta cũng khá funny khi nhiều khi không biết trái bóng bay hướng nào ? Chúng ta cũng đã để thua những bàn thua khá tức cưới , nhưng đó ko phải la lỗi lầm của riêng cá nhân nào mà đó là của toàn thể đội bóng.
    Tăng cường thể lực, siết chặt đội hình, giữ được khoảng cách và chạy chỗ thông minh hơn là những điều chúng ta sẽ phải khắc phục và củng cố trogn trận đấu CN sau
    Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã ko quản ngại trời mưa đến tham gia với đội .
    Xin cảm ơn Hilary , mong sẽ gặp em trong CN tới
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    BK tường thuật thật thật thật thật thật .......hay
    Hilary đệ nhất phu nhân của Clinton rất rất rất rất rất ....dễ thương. Thậm chí làm anh "đêm qua mơ về em". Các bạn chưa thấy Hilary lên đồ đi đám cưới 1088 đó thôi. "Ôi mêly, mê ly đời ta".
    CN tới vẫn đặt sân đá tiếp hả anh bekul, vậy lại mời BauCat nhé. Hiện tại chưa đá đc với Việt Bảo Long vì họ đi nghỉ mát vào dịp bão số 5 này, cho nó rẻ . Các đội khác thì chưa liên hệ được, tạm thời cứ đá với Baucat tiếp đi.
    Hôm đó em chạy cũng ko đc như ý, hôm thứ 6 và 7 em chạy như điên ý, vậy mà CN nó cứ sao sao ấy, e vẫn hơi bị đau chân vì phong thấp, chắc em phải giải nghệ để giải phẫu tâm lý quá (đau chân mà phải dùng đến liệu pháp giải phẫu tâm lý thì các pác biết nặng thế nào rồi đấy ).
    Các biện pháp bác bk nói đều đúng. Nhưng vấn đề nan giải là vị trí thủ môn, giá như có sự phục vụ của William thì tốt quá, William đâu rồi, chúng tôi nhớ anh và hậu vệ 1088, sao các anh nỡ ra đi cùng Mourinhô, để the Blues Chelsea bơ vơ giữa dòng đời thế này. Hênry, tiền đạo, em Hoasua thì vào học văn hóa rồi, Lưu+Sang lúc đi lúc không, thế là 7x hơi bị yếu đấy. Chỉ có phép mầu đoàn kết gắn bó mà thôi.
    Ae hỏi bk cái dòng vàng zàng nó ở đâu ý nhỉ? . Để dắt thêm cháu cho chúng nó chơi với nhau.
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod sửa giùm title thành "CN 07/09 đá sân 163 Đào Duy Anh, 7h Sáng". Không ai chăm lo cái title của đội bóng ta ơi. Giờ đã là thứ 5 rồi kà.
    Thank kìu mod nhiều
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tuần sau em tham gia lại ạ,hy vọng lúc đó có bạn gái hilary đi hen,
    tình hình đội banh 7x rất ư là tình hình vì hình như dân 8x trong đó hơi bị đông,hôm nào tổ chức 1 trận hoàng tráng giữa 7x và 8x được kg các bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này