1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thực sự có thời gian đọc hết những trang viết của dân trường Bắc chúng mình( xin cho gọi như thế mặc dù sẽ có những anh chị lớn tuổi hơn, và như vậy, xin được đ ại xá!).
    Đọc xong,1 cảm giác vui buồn lẫn lộn! Nhớ lắm 1 thời trường Bắc thuở nào... Nhớ lắm giọng Hà (toctém lớp I,97-2000) khi hát bài hát về ngôi trường thân yêu của mình! Mặc dù cả ngày lên lớp rất mệt, chưa ăn gì, nhưng ko sao, muốn viết 1 điều gì đó trong nỗi nhớ quê giữa SG nắng nóng này... Nhưng buồn làm sao khi có thầy cô trường mình như thâyTrừơng! Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào thầy cô trường mình lắm! Giờ đây,khi thực sự đứng lớp tôi mới thấy thầy cô ngày xưa dạy mình cực như thế nào... Bao cảm giác về cái ngày 1 thời học lớp H do cô giáo Từ làm chủ nhiêm ấy! Ngày ấy,giờ văn cô Hoá tôi ít tập trung học mà toàn ngồi nhìn cô thôi_ vì cô đẹp mà! Còn mỗi lần kiểm tra DGCD thầy Hà là tôi run và chi mong là thầy cho đề tự luận thôi chứ cái khoản học thuộc thì...ặc ặc..khó nuốt quá!
    Giờ này thèm nghe bài hát về trường Bắc quá! ước gì...
  2. dong_song_tra

    dong_song_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào anh! Hồi em học ở Bắc em học lớp H do cô giáo Từ chủ nhiệm anh ạ! Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui! Mà lớp anh em cũng biết khá nhiều người đấy anh ạ! Ở SG này em cũng biết có 1 chị đã từng học ở lớp anh đấy ạ! Xin lỗi, anh tên gì, có thể cho em biết không ạ! Biết đâu lại là người quen? Gần nhà em cũng có 1 bạn học cùng lớp với anh hồi ấy ,(vì ở cùng xóm,chơi với nhau từ bé nên gọi là bạn đấy ạ!) À,Tết năm ngoái em đi chơi cũng gặp lớp anh họp lớp nữa!
  3. huongvx

    huongvx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [Hi,
    Mình làm về bộ phận Telecom Engineer cho một công ty về International Telecommunications. Trước kia thì chỉ học BĐQ có một thời gian ngắn thôi (khoá 92-95). Trong diễn dàn này có ai cùng khoá không?
    Nếu ai học khoá 99-2002 ở BĐQ sẽ biết mình vì mình có quay lại BĐQ với tư cách là giáo sinh thực tập bộ môn tiếng Pháp.
    Regards
    Huong VU
    Network Engineer
    [/quote]
    Chắc bác này làm biên dịch viên cho công ty Alcatel phải không?
    [/quote]
    Không phải
  4. hieubkhn

    hieubkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Để anh đoán xem nào, em học lớp H thì là lớp chọn Toán, Lý Hoá rồi. Em quen 1 người bạn lớp anh đang ở trong Sài Gòn thì chắc là Yến rồi phải không. Cô Từ chủ nhiệm lớp em chắc bây giờ không còn dạy ở trường Bắc nữa rồi em nhỉ?
    Năm ngoái tức là tết năm 2005, lớp anh có tổ chức họp lớp tại nhà lớp trưởng xã Đông Sơn, em cũng ở gần đó à?
    Anh tên là Hiếu, cũng ở xã Đông Sơn, không biết anh em mình có quen nhau không? Anh cũng chúc em cuối tuần vui vẻ
  5. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này làm biên dịch viên cho công ty Alcatel phải không?
    [/quote]
    Không phải
    [/quote]
    Chào bác kỹ sư mạng, bác là ai và làm gì sao mà giấu kỹ thế không biết?
    Em theo nghề cơ khí thấy sinh nghề tử nghiệp cũng yêu nghề và tự hào về nó lắm bác ạ
  6. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cha kéo xe thuê đi cùng ước mơ con

    Ngày nào Chúc cũng thức đến 1, 2 giờ sáng để học bài - Ảnh: N.Hà

    TT - Phải mấy lần gặp gỡ chúng tôi mới ráp nối được câu chuyện của Nguyễn Thị Chúc, tân SV khoa công nghệ sinh học ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
    Người bạn gái đang những ngày đầu tiên ở giảng đường ĐH này nhưng cứ nhắc đến cha mẹ ở quê lại khóc...
    Giọt nước mắt tuổi học trò
    Nhà Chúc ở Minh Hồng, một thôn nghèo ở xã đồng chiêm Liên Giang (Đông Hưng, Thái Bình). Nhà sáu người trông chờ cả vào hơn 5 sào ruộng được chia. Cả nhà cứ làm xong công ruộng nhà mình lại sấp ngửa đi cấy thuê, gặt thuê. Thôn hết việc thì sang thôn bên, xã bên... Đường đến chỗ làm công xa, có hôm nửa đêm Chúc ứa nước mắt khi thấy bố mẹ đã lục tục chuẩn bị đi cho buổi sáng mai kịp giờ.
    Sát đến ngày thi ĐH, Chúc còn băn khoăn có nên thi hay không. Bố bảo không thi thì cũng chỉ là cảnh khó đành chịu như nhiều nhà nghèo, chứ thi rồi đỗ thì liệu có đành lòng không cho con học?... Nghĩ rồi người cha giấu cả nhà đi kéo xe thuê. Phải giấu vì ông dù mới 40 tuổi nhưng do đời sống thiếu thốn mà đủ thứ bệnh, khó làm nổi những việc tốn nhiều sức.
    Mẹ Chúc cũng cứ lặng lẽ làm việc, chẳng quản ngày nắng, ngày mưa. Trưa, làm đồng xong, ăn qua loa miếng cơm nắm chuẩn bị sẵn, chẳng kịp nghỉ ngơi gì chị lại tất tưởi xuống con vực đầu làng mò cua, bắt tép, được thêm chút nào hay chút ấy.
    Bị đau bụng, đau đầu kinh niên cả chục năm nay, nhưng chưa bao giờ chị bước chân vào bệnh viện nên cũng chẳng biết mình đang mắc bệnh gì. Còn đau, còn chịu được thì cố chịu, chứ nếu mua thuốc là bằng chi tiêu hàng tháng cả gia đình. Hết việc đồng áng, có hôm ngồi dệt chiếu với mẹ, nhìn dáng mẹ khắc khổ, cặm cụi cam chịu, Chúc chỉ chực òa khóc...
    Thầy Trần Công Bỉnh, giáo viên dạy toán của Chúc: ?oLớp 12, tuần nào Chúc cũng tự lập một chuyên đề toán học nhờ tôi xem giúp. Tôi thật sự ngạc nhiên bởi tư duy toán học của một em học sinh nhà nông chính gốc. Chúc biết tổng kết những dạng bài cụ thể thành những bài toán phổ quát cho nhiều trường hợp. Nhà cách trường chục cây số mà nhiều buổi sáng rất sớm, tôi thấy Chúc còn đèo chiếu đi in màu trước khi đến lớp...?.
    ...Và khát vọng giảng đường
    18 tuổi mà Chúc bé nhỏ như một học sinh lớp 8. Vậy nhưng khi nghe tin Chúc đỗ ĐH 29 điểm, thầy cô, bè bạn không ai ngạc nhiên. Lớp 12K Trường THPT Bắc Đông Quan ai cũng nể sức học của Chúc. Chúc bảo thật ra vừa học vừa lo.
    Thương nhất là lần bố quyết ?ođầu tư? lớn: vay mượn vốn nuôi gà thì gặp ngay dịch cúm. Gần trăm con gà phải đem chôn kéo theo món nợ mấy triệu đồng...
    Từ ngày ấy bố mẹ không dám nghĩ đến chuyện làm ăn gì ngoài gắng sức làm thuê, cuốc mướn. Ba năm học THPT, ba lần đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán đều được giải nhì, Chúc mừng lắm. Phần tiền thưởng 200.000 đồng đã được mẹ gói ghém cẩn thận để mua sách, bút cho cả mấy chị em vào năm học sau.
    Mới vào học hơn chục ngày nhưng cả phòng 409, C2, ký túc xá Mễ Trì đã lắc đầu bảo Chúc ?ocao thủ cày đêm?. Trần Hoàng Mai, cô bạn Thanh Hóa, rủ rỉ: ?oNhiều hôm cả phòng ngủ say, bạn nào tỉnh dậy vẫn thấy Chúc chong đèn cặm cụi học bài?.
    Hôm nhập trường, sợ Chúc lạ nước lạ cái, người lại bé tí teo mà thủ tục học rồi chỗ ăn, chỗ ở nhiêu khê lắm, bố cũng định theo lên, nhưng tính chi phí tàu xe lại nuốt nước mắt thương con gái đành thôi.
    Chúc bảo cả ngày bố mẹ làm cật lực cũng chỉ kiếm được dăm nghìn, mà từ đầu năm đến giờ nào tiền ở, tiền sách, tiền học của Chúc đã lên đến triệu bạc: ?oHôm trước, em lên nộp thủ tục xin miễn giảm học phí, nhà trường yêu cầu phải có sổ hộ nghèo mới được miễn giảm. Từ quê, bố báo lên xã chỉ cấp giấy chứng nhận hộ nghèo thôi chứ không có sổ hộ nghèo. Ngồi học mà lòng cứ nghĩ ngợi: hay mình về lại quê?!?.
  7. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bài trên là của báo tuổi trẻ viết cuối tháng 10/2005.
    Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, trường Bắc Đông Quan không ngừng sản sinh ra những thế hệ trẻ đầy tài năng và nghị lực.
    Theo thông tin chính thức, trường PTTH Bắc Đông Quan đã ngay lập tức cùng trường PTTH Chuyên và PTTH Nguyễn Đức Cảnh đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Rõ ràng ngôi trường của chúng ta luôn có những tiến bộ rất đáng kể và chúng ta có quyền tự hào vì đã từng là học sinh trường Bắc Đông Quan.
    Giật mình chợt hỏi mình xa trường chắc cũng đến 7 năm rồi nhỉ?
  8. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi la dan BDQ, nghe noi den BDQ la phai noi den nhung nguoi tai
    Toi cung la dan BDQ va cung phai tu hao la 1 trong so do, tat ca nick Date11180, Nev95 hoac BLN toi chac chan ho deu la ban cua toi cung hoc cung lop cua toi o BDQ, toi thiet nghi do la 2 nguoi con gai cuc ky tai gioi
    bai viet cua ho chang co gi la phan cam dau, chang qua do la 1 phut ngau hung thieu suy nghi sau xa thoi. Du di dau toi nghi ho van la nguoi con cua DH va tu hao hoc o BDQ
    Nev95 hoac BLN da lap ra 1 trang web cho lop toi, tiec rang lop toi chang ai de y, that vong qua ban ay lai xoa di roi!
    TOi nay buon vo box thay co may loi muon cho moi nguoi biet
    mong rang box nay ngay cang phat trien
  9. hieubkhn

    hieubkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc em Chúc luôn giữ được sự cố gắng lớn của mình
  10. Long_gago

    Long_gago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học trường Bắc Đông Quan khoá 99 2002 lớp thầy Thành chủ nhiệm (A) Mong được làm quen với các anh chị, các bạn cùng trường cũ...

Chia sẻ trang này