1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện sẽ qua với chị, dù khó khăn. Em tin thế, với em cũng thế cả thôi. Mong tin chị.
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    It''s UNACCEPTABLE !
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông tham lam!
    Chị à! Nếu chị muốn vượt qua thì đừng bao giờ nói rằng còn yêu anh ta nữa. Anh ta tham lam, hèn nhát, nhu nhược, thực sự ko phải người đàn ông có bản lĩnh và lý trí... Nếu anh ta biết xấu hổ, thì còn tìm đến chị làm gì nữa...
    Em đã khóc khi đọc những tâm sự của chị, khóc cho chị bởi chị lại là một người nhân hậu... điều đó đã khiến chị phải đau khổ vì không thể làm trái với chữ "nhân"...
    Chị vẫn đầy ắp bởi quá khứ và kỷ niệm, điều đó khiến chị ko quên đc anh ta, khiến chị nhói đau khi đặt quá khứ ngang với hiện tại..
    Em chỉ muốn chị trả lời các câu hỏi:
    - Anh ấy ngoại tình vì điều gì? có phải vì mong muốn con không? Hay vì ko vượt qua ham muốn của bản thân khi có người con gái sẵn sàng dâng hiến?
    - Anh ấy có chủ động có con không? Nếu chủ động, anh ấy có nghĩ rằng sẽ có ngày này không? Nếu anh ấy đã nghĩ trước rồi, là anh ấy đã chấp nhận, vậy còn gì để nói đây? (Hẳn anh ấy cũng hiểu chị là người nhân hậu đến nhường nào, hẳn anh ấy hiểu chị sẽ xử sự ra sao...)
    Thực sự nếu chồng chị chỉ một lần đi công tác mới dẫn đến hậu quả này thì có thể tha thứ đc,có thể còn yêu đc. Nhưng, cô V kia nói: anh ấy và em đi lại đã lâu mà chị ko biết sao... Tức là đứa bé ko phải ngẫu nhiên và vô tình.... Tức là chồng chị đã nói dối chị trong thời gian ko ngắn... Tức là anh ta đã biết rằng rồi sẽ có ngày phải đặt chị vào bi kịch này...
    Chị có thể yêu đc một kẻ dối trá hay sao? Chị nghĩ rằng chồng mình thành thực vào cái thời điểm mà anh ta ko thể giấu đc nữa hay sao?
    Chị hãy nghĩ kỹ và dành tình yêu của mình cho một người xứng đáng...
    Em biết là sẽ khó khăn, rất khó khăn... Em chỉ mong chị tin tưởng rằng trên đời này vẫn còn những tình cảm, những yêu thương dành cho chị, như những người bạn ảo ở đây... Vẫn có những người xa lạ rơi nc mắt vì chị...
    Mong chị sớm vượt qua! Và hãy vượt qua chị nhé!
  4. botay72

    botay72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đến với nhau tình cờ không toan tính, nhưng chia tay nhau là cả quá trình giằng xé giữa lý trí và trái tim. Biết ai nào đau hơn, kẻ ra đi hay người ở lại. Đừng nói nhiều về hạnh phúc, sự vui vẻ. Người ta có thể có được nó không khi đã mang theo một vết thương lòng. Nếu là tình yêu mãnh liệt, sao không thể đến với nhau? Hay trách nhiệm và lí trí, lương tâm làm người không cho phép? Người ta có thể nói về nỗi đau, sự tái tê, trăn trở. Nhưng trong cuộc đời này, được, mất chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Có ai vừa được một giâ đình êm ấm, lại giữ được cho riêng mình một người tình, một "hạnh phúc" lãng mạn ngoài lề pháp luật và đạo lý không ???
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đứa con đầu lòng của anh đã chào đời...Sao tôi lại cảm thấy buồn thế không biết??? Đáng ra tôi phải là người đem lại điều đó cho anh, nhưng số phận cứ muốn đùa giỡ, dày vò ...lằm tôi cứ thấy mình đau đớn suốt thời gian qua.....Tôi với anh giờ là hai thế giới khác biệt, đã xa nhau quá rồi ...thôi cùng đành vậy....
    Tôi lấy hết can đảm quay lại nhà anh vào ngày giỗ Ba anh, tuy anh và V chưa chính thức làm đám cưới, V vẫn ở nhà cha mẹ mình nhưng vì là ngày giỗ cha nên anh đã đón cháu về ra mắt mọi người....Cháu bé xinh xắn, bụ bẫm và.... giống anh, tôi thấy mặc cảm trong lòng, hai chân như muốn díu lại không thể bước đi được nữa ....V không nhìn thẳng vào tôi nhưng cô ấy làm tôi cảm thấy mình thật thảm hại, tôi chào V và cũng bế cháu bé, quả thật cháu rất đáng yêu....
    Tôi thắp hương cho Ba anh và trò chuyện với mọi người một lúc rồi xin phép ra về, mọi người giữ tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi thấy mình nên về là hay hơn cả, ngồi thêm cũng chẳng để làm gì...
    Mẹ anh cứ xiết tay tôi giữ lại, nhưng chắc bà cũng hiểu được lúc này ở lại thật là khó xử cho tất cả.....nên cũng để tôi ra về....
    Anh đưa tôi ra cổng, vài lời hỏi thăm xã giao làm tôi cảm thấy cuộc đời mình thật đáng mỉa mai...
    Anh vào nhà đi ! Em về đây...tôi vẫy taxi và không quay lại nhìn anh nữa....Trở về căn phòng của mình, tôi nằm ôm gối khóc thầm.... tại sao ? tại sao ? Tại sao số phận lại nỡ đối xử với tôi như vậy????
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết topic của bạn, mình đã khóc.
    Mong bạn sớm vượt qua mọi chuyện
  7. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ko biết nói j, thành tâm cầu cho chị sẽ mau chóng gặp đc ng đàn ông khác, ng sẽ yêu chị và trân trọng chị, trân trọng cả nh nỗi đau của chị, sẽ có 1 ggd thật sự cua chị, sẽ ấm áp hơn trong nh ngày đông lạnh này. Hạnh phúc mau đến với chị đi nào, để ng đàn ông kia, cô V kia sẽ là quá khứ, giống như h đây với họ chị đã là quá khứ, yêu chị nhiều
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    em vừa mới đọc hết topic của chị xong,thực sự là chưa bao giờ em đủ kiên nhẫn để đọc nhiều thế,nhưng câu chuyện của chị là em xúc động quá.Em thương chị lắm và em tin rằng quyết định của chị là cực kì đúng đắn,có thể thời gian đầu sẽ là thật khó khăn đối với chị nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,chị còn cả một quãng đường dài ở phía trc,vững bước chị nhé
  9. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà yếu đuối, Chị hãy tự cho mình nghị lực sống. Tặng chị hoa này .....
  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hãy cố lên.
    Đàn bà sinh ra dường như chỉ để khổ vì đàn ông.

Chia sẻ trang này