1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng thông cảm cho chị congvanden chứ. Con người chứ có phải gỗ đá đâu. Chị ấy đang cố gắng bước tứng bước để vượt qua chuyện đó mà. Chúc chị sớm bình tâm trở lại
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở lại Sài Gòn mà không gặp T thêm một lần nào nữa cho dù anh muốn gặp riêng để tạm biệt và muốn đưa tôi ra sân bay ....nhưng tôi đã từ chối tất cả.... sau 10 ngày ở Hà Nội tôi lại một mình xách vali ra sân bay và khước từ mọi lời đề nghị ra tiễn biệt...tôi muốn mọi người hiểu rằng, mọi chuyện chỉ là bình thường chẳng có gì đặc biệt mà phải đưa hay đón, tôi đi là vì công việc.....
    Cả chuyến bay tôi suy nghĩ về thời gian vừa qua....có lẽ tôi sẽ phải ân hận vì sự thiếu quyết đoán của mình, tôi trở về Hà Nội chỉ làm cảm giác của mình thêm buồn...nhưng đổi lại tôi cũng đã làm mẹ yên lòng phần nào.... dù sao quyết định đó cũng là vì tình cảm con người khó thể kìm nén....tôi khao khát gặp lại chỉ là để nhìn thấy hình ảnh của nhau một lần....chỉ vậy thôi ...và tôi không cho mình và cho anh một cơ hội nào dù chỉ là cái nắm tay....
    Đặt chân xuống Sài Gòn, tôi chạy thẳng về phòng mình và vùi đầu vào gối.....Hà Nội ơi xin tạm biệt....xin chia tay lần nữa....
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Congvanden, bây giờ thì tốt rồi.
    Quay trở lại Sài Gòn là tốt rồi. Quên mẹ nó Hà Nội đi. Bây giờ thì cố gắng open hơn chút đi em. Nắng Sài Gòn đẹp lắm em ạ. Chị thích Sài Gòn, thích sự hối hả, nhộn nhịp và vội vã. Em bao tuổi rồi? Đã băm chưa? Kể cả có băm chục nhát thì cũng chưa bao giờ là muộn để bắt đầu em nhé.

    Như Trưởng phòng Chị đây. Giai tân hẳn hoi, đẹp giai, giai đẹp. Vừa mới quyết định lấy vợ, mà vợ đã một đời chồng, 1 con và đặc biệt đang mang trong bụng đứa con của Trưởng phòng có chết mẹ không cơ chứ?
    Vì thế cứ lạc quan đi em ạ. Hãy để lại quá khứ đằng sau. Quá khứ có buồn thì cũng là quá khứ rồi. Ngày hôm nay là một ngày khác, mai lại khác nữa.
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết chia sẻ với chị thế nào cả. vì chỉ có người trải qua mới thấm được hết nỗi đau trong hoàn cảnh này. Nhưng em cũng chúc chị hạnh phúc với quyết định của chị..
  5. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chị hãy vui vẻ lên chị ạ ! Rồi mọi chuyện sẽ qua ! Theo dõi câu chuyện của chị, tôi cảm nhận chị là người có vị trí cao trong công ty chị làm và cũng có địa vị xã hội...Chị hãy lấy công việc làm vui trong thời gian này....rồi những người bạn mới sẽ xuất hiện, chị hãy mở lòng để đón nhận chị nhé....
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Sau khi xem một bộ phim về người chồng ngoại tình, em đã hỏi anh ấy "anh có thể yêu thêm ai đó ngoài em không?".
    ..gật đầu "anh là đàn ông"
    - "vậy phụ nữ thì sao?"
    - "Phụ nữ hạnh phúc khi họ trọn đời chung thủy với một người đàn ông"...
    Chị nói đúng "bản chất thật khó thay đổi".
    Mong chị hãy gói nỗi đau thật kỹ, để vào chỗ nào sâu nhất, tối nhất của nhà kho, đôi khi chị sẽ chợt nhớ đến nó, nhưng đừng giở nó ra chị ạ.
    Mai là một ngày mới
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    những lời bạn nói quá đúng và hay .
  8. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở lại với công việc và cố gắng để không nghĩ ngợi nhiều....Sài Gòn có nhịp sống nhộn nhịp, vội vã ...nó làm tôi cảm thấy cuộc đời mình chậm chạp đến khó hiểu...Câu chuyện tôi bị chồng phản bội này đã ám ảnh tôi bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã 2 năm rồi mà sao nó vẫn luẩn quẩn quanh đây....Chạy vào Nam có phải là giải pháp tốt với tôi, hay ở lại Hà Nội đối mặt với nó tôi lại dễ dàng để quên đi mọi chuyện hơn...???
    Nhưng thôi ! Dù có thế nào thì tôi vẫn phải tiếp tục sống, tôi quyết tâm không để chuyện này ảnh hưởng đến mình thêm nữa....như thế đã là quá đủ rồi....phải thay đổi bản thân thì số phận mới có thể thay đổi...tôi coi đó là nhiệm vụ lớn nhất vào lúc này...
  9. Minsk_phoco

    Minsk_phoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    10 nam yêu thương , 10 nam biet bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui lẫn lộn . 10 năm là là qua dài để tôi có thể hiểu và yêu em để làm 1 người chồng tốt của em . A yêu em vợ à anh yêu em nhiều lắm . Lúc nào trong tâm trí anh cũng chỉ có người vợ ngoan hiền của anh mà thôi . Anh chưa bao giờ nghĩ giằng anh có thể yêu 1 người con gái khác ngoài em . 10 năm biết em anh chưa 1 lấn phản bội em . Vậy mà vào cái hôm định mệnh đó tôi tôi đã không giữ được mình . Hôm đó là ngáy ăn hỏi của 2 chúng mình vợ à , anh đã làm điều có lỗi với em . Anh yêu em và anh cũng yêu ngưới con gái đó . Các bạn có tin được không ? Làm sao 1 người đàn ông lại có thể cúng 1 lúc yêu 2 người con gái . Vậy mà tôi lại làm được điều đó .
  10. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    anh à, em đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần từ anh rồi nhỉ ? Một lúc mà có thể yêu 2 người con gái ư ? kể cũng lạ thật, nhưng khi em hỏi " nếu em yêu 1 lúc hai người thì anh nghĩ sao " thì anh giận dữ, tức tối và gầm lên với em.. nghĩ cũng lạ thật... anh ơi, anh không yêu ai đâu anh à , anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi

Chia sẻ trang này