1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hình như congvanden có tâm trạng khá hơn rồi thì phải?
    Mình thấy bạn đã quan tâm đến người khác hơn, trả lời bài viết của người khác.... Có thể cho mọi người xem blog của bạn ko?
    Thân ái!
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngoại tình mà vẫn yêu thương người vợ chính thức của mình....trước đây tôi không tin điều đó...tôi coi đó là sự lừa dối đầy nhảm nhí vì tình yêu đích thực - trong cùng một thời điểm chỉ có thể dành cho một người....
    Với chị em phụ nữ thì đúng là vậy... nhưng đàn ông thì họ đâu như vậy . Chị em mình khi đã yêu ai thì chỉ có thể ăn nằm với người mà mình yêu
    Còn đàn ông thì ko thế , họ coi xác thịt ko phải là giây phút để 2 người yêu nhau cùng dâng hiến cho nhau . Mà họ xem đó là 1 bữa ăn & phụ nữ là những món ăn ...
    Họ nói : đàn ông có gái bên ngoài ko fải vì hết yêu vợ mà là vì bản năng họ PHẢI như thế
    XH ngày 1 sa đoạ ... ngoại tình trong cái xh này ko còn là 1 chuyện lạ
    Biết bao nhiêu gd tan nát chỉ vì 2 chữ ngoại tình . Phải chăng khi cuộc sống vật chất ngày 1 cao thì khả năng ngoại tình của con người ngày 1 nhân lên ???

  3. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hay_de_toi_yen81 ! Mình không viết blog. Thực sự chỉ viết trên topic này.
    Thân !
  4. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chuyến công tác không dài?2 tuần lễ ở TPHCM nhanh chóng qua đi?.công việc bận rộn nên chúng tôi cũng chẳng đi chơi được nhiều . Tuy nhiên, do kết quả của chuyến công tác khá tốt nên mọi người đều vui vẻ? Thời gian ở TPHCM là thời gian mà tôi thực sự muốn nghỉ ngơi về tinh thần? tôi vui với công việc và đồng nghiệp, trò chuyện với Q nhiều hơn và cũng thấy quý mến cậu ấy nhiều hơn? Tôi được nghe Q kể về những gì cậu ấy đã trải qua trong tình yêu, công việc, cuộc sống? cậu ấy đã làm đủ thứ nghề để có tiền học đại học từ gia sư, giáo viên trung tâm ngoại ngữ, chạy bàn, phe vé ? trong câu chuyện của Q, có nhiều kỷ niệm làm tôi cười chảy nước mắt, nhưng cũng có nhiều chuyện làm tôi phải suy nghĩ và đồng cảm. Tôi nhận ra rằng, trong mỗi một con người chúng ta, phía sau cái vẻ bề ngoài tự tin và năng động, ai ai cũng có một góc khuất đơn côi cho riêng mình ?.
    Trở lại Hà Nội vào một ngày mưa tầm tã ? không phải là bão tố nhưng cái thứ mưa lách rách đó làm cảm giác trong lòng người thật trống trải?.tôi nhìn mọi thứ từ cửa sổ phòng làm việc của mình, mưa nhạt nhòa và mọi người vội vã như đang chốn chạy? thực lòng muốn lao xuống phố để mọi thứ tan đi?. Thời gian qua tôi đã trải nhiều thăng trầm, trong nỗ lực để quên đi mối tình đầu, tôi nhận ra dù đã quá muộn?nước mắt tôi có nhiều như mưa ngoài kia thì cũng chẳng bao giờ thay đổi được sự thật, cũng không thể níu giữ kỷ niệm trong quá khứ, tất cả sẽ không bao giờ trở lại? nếu có thể một lần nữa nói với người chồng cũ, tôi chỉ muốn nói với anh rằng: ?oEm thực sự đã hiểu trong mỗi con người chỉ có một người thôi??
    Tôi chưa bao giờ ân hận về quyết định ra đi, nhưng sự đổ vỡ đó quả thật làm tôi tuyệt vọng dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình.
    Tôi sẽ yêu và sẽ lập gia đình nếu số phận mỉm cười? nhưng có lẽ nỗi đau này sẽ còn theo tôi mãi mãi ?
    Q hớt hải chạy vào phòng gọi tôi?. Chị ơi?đang khóc tức tưởi kia kìa?
    Ai ? ai đang khóc ?? Tôi ngạc nhiên hỏi Q?
    Ông trời?.Chị em mình lên căng tin uống café chia sẻ với ông ta đi chị ? khổ ông ấy quá?
    Cậu ấy làm tôi bật cười?
  5. hay_de_toi_yen81

    hay_de_toi_yen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Congvanden! Minh thấy mến bạn quá!
    Những thăng trầm trong cuộc sống như thế mà bạn vẫn giữ mình là con người tốt? Bạn đã thật dũng cảm... Hãy dũng cảm thêm lần nữa để gạt đi quá khứ buồn đau... Không thể quay lại ngày xưa? Hãy tự thưởng cho mình những gì mình đáng được có đi chứ? Hãy vui lên và cho mọi người thấy rằng bạn đang tồn tại là bạn chứ không còn là con người của buồn đau cách đây hơn 2 năm rồi...
    Hãy cố gắng lên bạn nhé! Mình luôn bên bạn!
    Thân ái
  6. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghỉ ngơi đi bạn...mọi chuyện đang và sẽ dần tốt lên ...
    Mong tin của bạn.
    Thân ái !
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Làm mình lại phải suy nghĩ..
    ..Buồn
  8. konia2006

    konia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích topic của bạn, hảy chia xẽ đi bạn rồi bạn sẽ có hạnh phúc mới, mình tin thế!
    9 năm trước, mình cũng như bạn nhưng giờ đây mình đã tìm được phân nửa còn lại cho mình và mình hạnh phúc, dù rằng mình không có khả năng làm mẹ,
    Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc
  9. platasol

    platasol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc hết topic dài của chị, thật ra thì đã từng nghe về topic này của chị, rồi hôm nay thế nào, mà tình cờ em đọc được... Thú thật là em thở phào, vì lúc nghe, mới chỉ nghe tới đoạn chị suýt thành người thứ 3
    ...
    ngày mai trời lại sáng
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Congvanden:
    Mất một buổi sáng đọc hết 36 trang topic của chị, có lẽ nó còn chưa kết thúc và có lẽ Em sẽ còn theo dõi nó đến khi nó có một cái kết, hi vọng chị sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi nguời.
    Đọc cái topic của chị từ đầu đến cuối cảm giác buồn, rất buồn nhưng cảm xúc cũng có những cung bậc của nó, em cảm nhận được nó bắt đầu khởi sắc rồi, cố lên chị. Khi đọc đến một nửa topic cũng rất hồi hộp và hi vọng chị sẽ quay về với chống của mình, nhưng ... càng đọc thì càng không thể lý giải được nữa rồi. Cuộc sống nó là như vậy rồi, mỗi người một số phận đã được sắp đặt sẵn, chúng ta phải đi cho đến hết cái kịch bản của cuộc đời dã dành cho ta.
    Đọc topic của chị, vô thức em cầm đt lên nhắn một tin "Anh nhớ Em" đến người mà em cũng dành trọn đời để yêu thương nhưng cũng không thể đến được với nhau :)
    Không biết phải khuyên chị gì cả, bởi vì cũng không nhiều kinh nghiệm và cũng k hiểu chuyện để mà có thể đưa ra một lời khuyên. Mong chị sớm hạnh phúc, sớm bình yên và mong một kết thúc có hậu sẽ đến với chị. Em ngưỡng mộ lắm những con người dám yêu và dám sống hết mình vì tình yêu. Hãy để trái tim nó chỉ đường chị ạ. Sống đôi khi đừng lý trí quá

Chia sẻ trang này